1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ gì về buổi khai mạc Seagames vừa qua ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fotech, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ gì về buổi khai mạc Seagames vừa qua ?

    Tôi thấy mặc dù hết sức cố gắng nhưng lễ khai mạc chỉ được cái màu mè , nhưng ít ý nghĩa.
    Ở phần cuối lễ khai mạc , không biết các bác Lào có nóng mặt ko nhỉ ? Lào làm quái có biển mà đòi làm thuyền vươt biển
    Điểm hay nhất của lễ hội có lẽ là mấy em diễn viên múa xinh quá
  2. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chí phải, Lào làm gì có biển. Hay nhất có lẽ là khán giả, niềm vui và hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người, từ đứa bé con có hình lá cờ trên má, cho tới một đôi trai gái đang gục đầu vào nhau, có cả cụ già cũng ra đường cùng đám thanh niên, vui ... vãi lúa .
    nothing is free only the cheese on a mouse trap
  3. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ phần múa nói chung là được , chỉ có phần mà báo chí rất ca ngợi là phần dùng đèn laze chiếu lên phông tạo nên hình con rồng , đã mất công làm thế rồi thì làm hình tuợng đẹp lên 1 tẹo , ai lại rồng gì mà ngắn và chạy nhanh như con giun , chả kịp nhìn gì cả , nhưng dù sao vần công nhận chương trình này được , nếu cho điểm thì được 8
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó hát dở quá, chẳng hay gì mấy.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cứ làm to lên báo chí cả nước về phần hát bài hát SGs , cuối cùng thì bao nhiêu người cũng ra hát playback thôi. Bài hát hay như thế mà biểu diễn như vậy cảm thấy cụt hứng quá đi mất. Chẹp. Phần hát English của nhạc sĩ Quang Vinh cứ làm Chop buồn cười nhất. Nghe không rõ gì cả, hát không được tốt cho lắm. Mà ai bảo là bài hát thì nhất thiết phải là nhạc sĩ hát nhỉ, nhất là tiếng Anh nữa chứ. Tệ quá. Nhìn chung thì lần đầu tiên như thế cũng được rùi. Chop chỉ tức phần bài hát SGS nhất, còn phần múa thì hơi dài dòng thiệt. Múa truyền thống hơi bị nhiều. Dù sao thì buổi lễ cũng đã diễn ra một cách bình yên, tốt đẹp không sự cố đáng tiếc nào, hehehe...
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì thế là ok. Nhưng mà bài hát SG đúng là nghe dở quá, nhất là phần tiếng Anh(nghe cứ giả cầy thế nào ý). Phần chiếu tia lazer thì vụ thanh kiếm, rồi con rùa thì cũng ok, nhưng còn con rồng thì trông quá tệ. Mà chi 300k USD vào đấy không biết có đáng không nữa.
    Được cái các em tham gia trông khá thật :D
    <font color=red>Go go Vietnam</font>
  7. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào là người Việt Nam.
    Tôi không phải là fan của bóng đá, nhưng những niềm vui ngời sáng trên khuôn mặt những người diễu hành quanh các đường phố trung tâm của Sài Gòn cứ làm tôi rưng rưng. Giờ đây, trước khi đội tuyển của chúng ta bước vào trận quyết đấu, nỗi rưng rưng ấy không mất đi mà càng rõ nét hơn. Trên những đường phố Sài Gòn hôm qua, những lá cờ đã ***g lộng bay trên mọi nẻo đường, rực rỡ trên từng khuôn mặt và tiếng hô Việt Nam cứ vang vọng và truyền lan. Không phải chỉ là thể thao! Không phải chỉ là bóng đá! Nhà xã hội học Tương Lai đã rất sâu sắc khi ông nói rằng đó là khát vọng muốn khẳng định mình của Việt Nam, của những người trẻ Việt Nam, muốn ưỡn ngực đi trên cùng một xa lộ thênh thang cùng với năm châu.
    Tôi đã trôi lướt đi trên những nẻo đường Sài Gòn rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong những khám phá mới về bản thân mình, về bạn bè mình, về nhân dân mình, về Tổ Quốc mình. Với chúng ta, Tổ quốc lúc này không cao vời mà là bầu không khí say nồng quanh ta, là những cái chai nhựa cắt thủng đáy nện ầm ầm xuống đầu xe, là những chiếc lõi chỉ nối vào nhau khoét lỗ thành kèn, là tiếng reo hò rừng rực Việt Nam, Việt Nam !

  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Buổi khai mạc SG vừa qua công nhận là hoành tráng thật ( bỏ bao nhiêu tiền ra cơ mà )
    Nhưng màn múa hơi dài dòng , nhẩm đi nhẩm lại cũng chỉ có mấy kiểu thôi . Ý nghĩa trong các màn múa ko nhiều ko truyền được cảm hứng tới người xem . Thực ra đây cũng là cái tật cố hữu của các vị điều khiển ( quá coi trọng hình thức mà mất đi cái "chất" ở bên trong )
    Buồn cười nhất là cây kiếm bằng đèn trông cứ giả giả thế nào ý , rùa thì bơi nhanh như mất cắp .....
    ( nhộn nhất là màn 1 đống trâu vàng nhẩy ra trông ngộ ko chịu được )



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Em cũng thấy quả bình thường[ko muốn nói là tầm thường]múa may thì hàng ngũ cong như cái nước VN này !!!còn mấy lý do khác để em nói thế nhưng ko tiện!
    Việt Nam ...Seagames
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  10. jolittle

    jolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lễ bế mạc SG...có màn trình diễn của 1 đống người và 1 đống "nắp nồi" ... nhìn chẳng đẹp tí nào, cứ rối mù lên, điệu múa thì chán phèo. Nhưng dù gì thì các bé múa điệu múa dân tộc các nước dễ thương quá nên cứu vãn được buổi lễ. Chuyện muôn đời vẫn có là bài phát biểu của các vị to bự dài quá sức<== phát mệt.
    Người iu ta, ta ko iu.
    Người ta iu lại ko iu ta.

Chia sẻ trang này