1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ gì về hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuha2585, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC_ không fải là giàu sang, ngay cả khi có tiền người ta chưa chắc đã hạnh phúc
    Không phải là yêu và được yêu_ tình yêu đem đến đau khổ ngang với niềm vui.
    Dù ai có nói gì, tui vẫn cho rằng hạnh phúc tồn tai trên đời này như một cảm giác.
    Hạnh phúc luôn đi đôi với sự thanh thản. Không thể có hạnh phúc mà không thanh thản, dù bản thân sự thanh thản chưa đủ để làm nên hạnh phúc.
    hãy để thời gian chứng minh những điều tôi nghĩ.......
    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  2. silent_knight_new

    silent_knight_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "The grand essentials to happinees in this life are something to do, someone to love,and some thing to hope for....."
    hihihih đây là bài trả lời của tui bên bài kia ,post tạm sang đây...

    silent knight
  3. thuha2585

    thuha2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    toi chang biet noi nhu the nao ca
    nhung theo toi nghi thi cuoc song vo cung bao la rong lon, muon mau muon ve
    tui nghi cs phai co hanh phuc chu
    i kien thu hai cua ban nghe co ve tieu cuc qua
    hanh phuc trong cuoc song thi nhieu lam tu nhung cai nho nhat nhat cung la hanh phuc day ban ah
    Thutam
    Theo tui thì suy nghĩ của bạn cũng không phải là không có lí. Và xin nói lại là đây chỉ là tranh luận, ý kiến mà tui nêu ra là của mọi người không phải của tui đâuNhưng mà nếu bạn hỏi những đứa trẻ cỡ nhỡ thì có lẽ là hạnh phúc sẽ không hề đơn giản như bạn nghĩ.Hơn nữa hạnh phúc của người ta thật mong manh và dễ vỡ. Thế nhưng bất hạnh và đau khổ lại luôn rình rập ở bên cạnh, hạnh phúc thì chẳng đuợc bao lâu, thế nhưng bất hạnh và đau khổ lại luôn luôn tồn tại vĩnh cửu. Như chiến tranh đang diễn ra ở Trung Đông đó, thử hỏi họ có hạnh phúc không?

    Thuha
  4. thuha2585

    thuha2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời rất hay đấy chứ!

    Thuha
  5. newdht

    newdht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khái niệm do chính con người tự nghĩ ra để đong đếm cuộc sống của mình - cái không thể đo được. Những đứa trẻ bán vé số, bụi đời thì không lúc nào có hạnh phúc, không thể vui sao ? Còn những con người lạc quan nhất thì không lúc nào buồn - bất hạnh sao ? Hạnh phúc không phải là một quá trình mà là những khoảnh khắc, và nếu vậy thực sự đâu có cái gì tồn tại gọi là hạnh phúc và tương tự đâu có cái gì tồn tại gọi là bất hạnh.
    Theo tôi hạnh phúc có thể hiểu là ta thoả mãn với những gì mình đã làm, và không phải cắn rứt vì nó.

    ...dẫu thời gian đổi màu của lá
    gió vẫn dịu dàng khi bên trăng...

  6. The_Fall_new

    The_Fall_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Toi dong y voi y kien la HP luon ton tai.Chung ta tu tao ra hanh phuc va dieu quan trong la chung ta cam nhan duoc no. Nhung cau be ban bao, danh giay kho han la bat hanh ma la khong may man thoi. Neu co gang va co chi thi ho hoan toan co the hanh phuc trong tuong lai.
    neu muon biet ro the nao moi duoc coi l;a HP thi chac la kho the.
  7. Neverloveman

    Neverloveman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Khi ta không có những gì ta yêu thì ta phải yêu những gì ta có"
    Theo tôi như thế là đã hạnh phúc rồi.
  8. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một trạng thái, một cảm giác của tinh thần vì thế nó không thể tồn tại vĩnh viễn. Xét cho cùng hạnh phúc là khi ta đạt được một ước muốn, một nhu cầu nào đó ! Khi đã đạt được ta lại muốn cái cao hơn vì thế hạnh phúc chỉ có khái niệm tại một thời điểm thôi !!!
  9. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào Thu Hà!
    Rất buồn vì các bạn của bạn nhận thức không đúng một tý nào cả. Đã có từ "hạnh phúc" trong từ điển, nghĩa là hạnh phúc phải tồn tại trên thế gian này. Nó chỉ nhiều ở người này và ít ở người khác nếu nhìn từ một quan điểm hạnh phúc nào đó mà thôi. Hạnh phúc là một thứ ta không định nghĩa chính xác được, vì hạnh phúc chẳng của ai giống ai hết. Nếu hạnh phúc của toàn bộ loài người giống nhau thì "cuộc đời sẽ chán ngắt", giống như ta bước vào vườn hoa mà bông nào cũng giống bông nào thì chẳng bao lâu ta sẽ chán ngắt cái vườn hoa đó (người ta gọi đó là sự đơn điệu). Con người chỉ cảm nhận được hạnh phúc một cách thực thụ khi người ta đã từng trải qua nỗi bất hạnh mà thôi.
    Niềm vui sướng và nỗi buồn tủi chán nản ở con người là đồ thị biến động liên tục, không ổn định. Có thể vẫn trong điều kiện y trang ngày hôm trước về nơi ở, về điều kiện sinh hoạt, về mọi tiện nghi, về quan hệ với những người xung quanh, nhưng cẫn con người đó hôm qua họ rất vui thì hôm nay có thể buồn, chỉ vì một tác động nhỏ: một chiếc lá vàng rơi, một đám mây đen trôi qua... (nếu người đó nhạy cảm với biến động của thiên nhiên). Như vậy hạnh phúc và bất hạnh luôn song hành với nhau. Không thể nói cuộc đời này không có hạnh phúc, hay nói cuộc đời này chỉ toàn niềm vui. Hạnh phúc mà ta cảm nhận được là do sự nhận thức và quan điểm của chúng ta. Khi nói về người bị bệnh tâm thần theo cách nhìn của chúng ta, người đó thật bất hạnh. Nhưng họ nghĩ gì về họ, họ chẳng thấy bất hạnh một tý gì cả.
    Riêng tôi, có ý nghĩ, ai dễ hài lòng với cái mình đang có thì người đó là người nhiều hạnh phúc hơn người khác.
    Thuy Lan
  10. thuha2585

    thuha2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến, cám ơn các bác rất nhiều về những bài viết mà các bạn đã gửi đến cho chủ đề của tui. Qua đó, tui cũng đã rút ra được nhiều điều.
    Bi giờ tui muốn các bác hãy nói giúp tui làm cách nào để có một cuộc sống với nhiều hạnh phúc và làm cách nào để giữ được hạnh phúc, để nó không tuột khỏi tầm tay của chúng ta. Một câu hỏi dễ đó chứ, đúng không các bác. Nhưng tui lại nghĩ là nghe thì có vẻ dễ, nhưng để mà nói được thì cũng không phải là dễ đâu. Hi vọng các bác không cho đây là điều vớ vẩn.

    Thuha

Chia sẻ trang này