1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ gì về những trường hợp như thế này?? Chúng ta có thể làm được gì không??

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tsai_mei, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
  2. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    Từ hồi vào GDGT của TTVNOL tớ hiểu thêm ra khá nhiều điều. Cho dù nhiều khái niệm hay lý thuyết ở đây không phải là đúng cả nhưng cũng giúp mình bớt tò mò...và tránh được "chết vì thiếu hiểu biết".
    Cái vụ Giáo dục giới tính của Việt Nam mình không biết rồi sẽ đi về đâu. Bố mẹ thì ngại ngùng, giáo viên thì xấu hổ, để rồi toàn một lũ trẻ ranh tự đặt câu hỏi, tò mò, làm liều...Biết "đường đi" thì may mắn, không thì toàn đâm nhầm "bụi rậm" Ngay giữa đất thủ đô mà còn bao chuyện đau lòng vì "thiếu hiểu biết" nữa là vùng nông thôn. Có ai biết vụ ném con từ tầng thượng xuống đất ở trường Y, cũng vì "thiếu hiểu biết" muốn giết con đấy! Đấy, giữa Thủ đô văn minh nhé! Hơi ác, chứ tớ cũng nghĩ giá như em bé chết luôn. Nó còn sống, với một bà mẹ vô nhân tính, thằng bố mất dạy (và mất hút) cùng cái gia đình "con chửa mà không biết" của bà mẹ thì rồi đời thằng bé cũng chẳng ra sao. Một kiếp người!
    Có lẽ mọi người nên gửi link của box GDGT cho mọi người trong Friend list YM để ai đó còn ngu ngơ biết thế nào là nạo phá thai, thế nào là quan hệ bừa bãi ... doạ nhau trước đi còn hơn! Sắp tới nghe nói có website về Giáo dục giới tính, không biết là có ra hồn không?
    Được bietlamsaoday sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 23/07/2006
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cái nguy hiểm chính là ở chỗ, con người cũng là 1 loài động vật, nhưng nó lại biết suy nghĩ em ạ. (Còn nghĩ được cái hay hay không thì lại là chuyện khác)
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đáng thương quá, đọc mà chảy cả nước mắt. Trách cứ ai bây giờ cũng chẳng ích gì cả, tớ chỉ băn khoăn ko hiểu tương lai đứa bé sẽ thế nào? đời sống tinh thần của nó sẽ ra sao? mặc cảm, đau đớn cả thể xác vì ko toàn vẹn ngay đến chức năng làm cha cũng có thể bị ảnh hưởng; còn tinh thần thì sẽ càng đớn đau hơn nếu nó biết vì cái sự bỏ rơi của cha mẹ nó, khiến nó tật nguyền vĩnh viễn như vậy . Còn con nhỏ 19 tuổi ấy, nó sẽ phải đối diện với sự mất mát của chính đứa con của nó ra làm sao? Rồi có tạo thêm sai lầm nào nữa hay ko? Hic hic, chúng ta có thể làm gì bây giờ? và sau này khoa học có thể làm gì tốt hơn cho đứa bé ko?
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ặc, ảnh hưởng gì nữa, mất hẳn rùi còn gì.
    Còn sau 20 năm nữa thì chả ai biết chuyện gì xảy ra
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0

    đứa bé nên chết! bởi vì nó chưa biết nhiều về sự tồn tại của mình trên thế giới này, nó chưa nhận thức được nó mang trên mình cái gì, và nó chưa biết căm thù...con người ai cũng hướng đến sự sống, nhưng nhiều người có lẽ muốn đứa bé sớm chấm dứt được những điều đau khổ đang chờ đợi nó hơn.
    Gác chuyện GDGT sang một bên, ở đây nói chuyện nhân tính "hổ dữ không ăn thịt con" các cụ nó vây, nhưng đây là vứt con cho súc vật ăn thịt, quả là khốn nạn hơn nhiều. Trách nhiệm với máu mủ của mình mà như thế.....
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mẹ cháu bé rất rất đáng trách rồi, khỏi bàn, nhưng có ai nghĩ đến việc vì xã hội mình cứ hay đàm tiếu, khắt khe, chỉ trỏ, dèm pha phụ nữ ko chồng mà có con chưa? Cô bé kia có lẽ hoảng loạn, hoang mang khi sinh ra một đứa bé.... Tớ chẳng bênh cô ả nhưng nhìn toàn diện thì trách nhiệm thuộc về tất cả...Hic
  8. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng nghĩ là mẹ đứa bé ( cũng chỉ là một đứa bé không hơn) hoảng loạn quá lên rồi. Và cả 9 tháng mang thai nữa, chắc nó hoảng hốt lắm. Mình cũng trách nhưng thấy thương nó nữa. Trách bố mẹ nó nhiều hơn. VÀ trách cả những định kiến nặng nề của xã hội mình nữa.
    Nếu nó quả là một người ác độc và gì gì nữa như mọi người bảo , nó đã không dại gì mà đẻ ở ngay vườn nhà mình khi đã có ý định bỏ con. Nó chỉ ngu ngơ quá mà thôi. Các bạn ở đây đa phần ở thành phố, hiểu biết nhiều, chứ trẻ con nông thôn, làm gì có sách báo, internet.. mà biết? XXX như bản năng, rồi khi dính bầu lại sợ hãi vì dư luận xung quanh khắc nghiệt...
    Thật là đáng báo động cho chúng ta. Các bạn định làm gì để thay đổi chuyện này?
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    đọc cái link mà điên hết cả người, gì mà chửa 9 tháng gia đình ko biết gì, ôi từ bố mẹ của con bé đấy đã ko biết dạy con rồi
    nhiều lúc cũng thấy cái hay của Cách mạng Hồi giáo, tội này đáng bị ném đá rồi
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi thì cũng chả phải con nít, nếu con nít đã ko bít xxx roài. Mà nó còn bít tính chuyện đi về nhà đẻ kia, chí ít cũng là đã suy nghĩ về chuyện này nhiều rồi. Vậy mà còn nhẫn tâm làm như vậy. Tớ lên án thằng "chồng" nó, lên án nó...và cùng 1 suy nghĩ: phải chi em bé đó đừng sống vì nó sẽ nghĩ sau khi biết thương tật nó phải mang suốt đời chính là vì ý định "sát nhân" của mẹ nó gây ra...

Chia sẻ trang này