1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ gì về những trường hợp như thế này?? Chúng ta có thể làm được gì không??

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tsai_mei, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm thuộc về tập thể...!!??
    Nếu đối với một con phụ nữ, thì bản năng của người mẹ không gì bằng, kể cả có đàm tiếu hay định kiến gì chăng nữa, hoặc một điều khủng khiếp hơn xảy ra tôi nghĩ là 1 người mẹ sẵn sàng đem cả tính mạng ra để bảo vệ con mình. Đàm tiếu với lại định kiến thì bằng sao được tình mẫu tử. Chỉ vì sợ người khác chửi mình mà vứt con thì có phải ích kỷ lắm không.
    Rất nhiều người phụ nữ vứt bỏ mọi định kiến với đàm tiếu của xã hội để giữ lấy con mình..!!
  2. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tớ đọc ở đâu đó nói về mẹ đứa bé hồn nhiên trả lời : Lúc đi tiểu nên thấy 1 đứa trẻ con tuột ra luôn, sau đó sợ quá nên đem bỏ ra ngoài vườn.
    Nó 19 tuổi mà hồn nhiên như 1 con điên ý ,
  3. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/100850/ <--xem ở đây.

Chia sẻ trang này