1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ gì về Phép Thử trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 16/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    80% là sai ............
  2. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này 80% là sai ...............
  3. tchi

    tchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đôi lúc cũng nên cần phải có Phép thử như bạn VyHuynh vừa nói, vì khi yêu, chúng ta thường mù quáng mà.
    Tôi nghĩ, cách làm như của bạn VH có lý, có thể sẽ dẫn đến một kết quả nhanh nhất. Nhưng điều đó sẽ dẫn đến điều gì, buồn là kết quả dễ thấy nhất, vì bạn mất niềm tin vào người đàn ông của bạn.
    Vậy, cách tốt nhất, theo tôi: chỉ cần bạn để ý một chút, một chút thôi vào người đàn ông của mình=> bạn đã có thể thừa hiểu rằng người đó có đáng tin không. Nếu bạn chưa có đủ thời gian, bạn hãy thử hỏi những người bạn của anh ta xem anh ta là người thế nào. Mất công tìm hiểu đôi khi là rất có lợi đấy.
    Ít thời gian quá, post đến đây thôi, àh quên, quảng cáo tý: em có mở dịch vụ tư vấn tình yêu qua PM:TChi, bác nào có nhu cầu và nguyện vọng cần giúp đỡ, em xin tận tình. Chỉ mong các bác Vote em với, thành viên bao lâu mà chưa có sao Đừng bác nào vote dưới 5 sao nhé, em buồn
  4. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là nếu trong siêu thị, nếu thiếu các biện pháp an ninh thì 70% khách hàng thành ăn cắp . Tớ thấy ở đây cũng tương tự vậy, nhắn tin với một người khác giới, vừa kín đáo vừa tò mò, nên người ta dễ bị dụ là phải. Tớ trước đây cũng từng thử 1 em bồ của bạn tớ, em này với bạn tớ lúc đó đang ở giai đoạn tiền ôm eo, vẫn nắm chân nắm tay là chính. Nhắn tin được một thời gian, em ý bảo em ý thích tớ , và muốn gặp, tớ cũng hẹn hò cụ thể nhưng sau đó từ chối vì bận. May mà tớ không nói với thằng bạn trước khi làm thí nghiệm
    Nói chung, bản tính con người là dễ sa ngã
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nói chung các bác viết nhiều bao nhiêu thì cũng tập trung vô 1 ý chính là đàn ông ko bao giờ chung thủy trong tình yêu, chẳng qua họ ko có cơ hội phản bội mà thoai, nên tốt nhất là đừng bao giờ cho họ cơ hội. Rite? [​IMG]
    Nếu đã đồng ý rồi thì trả lời dùm em câu này
     ... aLl AbOuT hAvInG fUn ...
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nope. Roài, khỏi trả lời câu dưới.
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Theo Tôi suy nghĩ , tư duy con người được xây dựng trên kinh nghiệm xương máu của cuộc đời họ . Ví dụ một phụ nữ suốt đời bất hạnh phải gặp toàn các ông họ Sỡ dày vò cuộc đời họ thê thảm đến nhuỵ rửa hoa tàn . Đương nhiên trong suy nghĩ của họ đàn ông là một sinh vật kinh khủng . Ngược lại có những phụ nữ hạnh phúc cuộc đời gặp người đàn ông yêu bằng chân tình trao hết tình yêu và con người cho họ . sống một đời một kiếp hạnh phúc . Đương nhiên những phụ nữ này sẽ nghĩ rằng đàn ông là đáng tin cậy và nương tựa suốt đời . Một vườn hoa có vạn hoa , một thế giới có tỷ người , một tỷ người có tỷ cá tính và hoàn cảnh khác nhau . Câu trả lời sẽ do kinh nghiệm cuộc sống của mổi người quyết định .
  8. tchi

    tchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của bạn Phudong thật là thâm trầm đoá nha. Vote 5*
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị Vy à,
    Em nghĩ việc gì phải thử trong tình yêu? Có phải là khi đó lòng tin ở nhau đang bị lung lay hay chết rồi không ạ? Nếu như vì sợ mình không còn hấp dẫn người ta nữa, sợ 1 ngày nào đó họ sẽ bỏ mình và nói vì không hợp nhau, thì theo em nghĩ, tốt nhất là nên: 1. Bỏ-ra đi luôn cho rồi. 2. Hoặc là xem lại chính bản thân mình và cái relationship đó vì sao mà không được mặn nồng như trước.
    Em đã từng làm cái kiểu phép thử đó và em biết nó thế nào, cảm giác của mình thế nào. Dằn vặt lắm, hụt hẫng lắm, đau khổ lắm, buồn lắm...Nên em nghĩ thật sự không nên thử nhau làm gì vì:
    1. Chính bản thân mình không tự tin và mạnh mẽ đủ nên mới thế, và rồi thử xong thì sẽ thế nào nếu kết quả không như mình mong đợi? Nếu cảm thấy có gì đó bất ổn, tốt nhất là nên nói thẳng và chân thành cho nhau nghe.
    2. Mình thử tức là mình đã không tin tưởng người kia 100%. Người kia sẽ nghĩ và phản ứng thế nào nếu biết mình không còn lòng tin ở họ và thử thách họ ạ? Như thế là hạ thấp danh dự của người ta, và vi phạm quyền tự do cá nhân và riêng tư của người ta. Họ sẽ có cảm giác bị xúc phạm ạ.
    Còn về câu hỏi của chị, giả dụ nếu sau khi thử mà có kết quả không tốt như thế và mình vẫn còn feeling với người ta, em sẽ nói thật và chân thành cho người ta thấy. Em không nghĩ mình có cái quyền được làm to chuyện vì khi mình thử, mình đã đơn phương phá bỏ cái giao ước tin tưởng nhau và không làm gì xúc phạm nhau của 2 bên khi yêu. Điều duy nhất em hi vọng là lời giải thích của anh ý. Về cá nhân em, đây là nếu em ở trong case đó nhé, em sẽ thôi mối quan hệ đó dù còn tình cảm. Tại sao thì bởi vì:
    1. Ngay từ khi thử, em đã không tin tưởng anh ý, và tình yêu như thế đã không còn được như trước.
    2. Em sẽ không bao giờ tin tưởng được anh ý nữa khi anh ta turn out that way. Relationship has strong feelings and connection but lacks of trust is not gonna go anywhere.
    3. Anh ta cũng sẽ không còn tin tưởng ở em nữa, không open nữa mà sẽ có thể luôn có cảm giác đối phó vì cái phép thử đó.
    That relationship sucks!
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 17/10/2005

Chia sẻ trang này