1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BẠN NGHĨ GÌ VỀ SỰ PHẢN BỘI VÀ LỪA DỐI?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banglangtim1980, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banglangtim1980

    banglangtim1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN NGHĨ GÌ VỀ SỰ PHẢN BỘI VÀ LỪA DỐI?

    Các bạn ạ, mình đã và đang có một tình yêu thật đẹp. Mình đặt hết niềm tin vào anh ấy, vì anh ấy lúc nào cũng tỏ cho mình thấy anh ấy chỉ yêu tha thiết mỗi mình mình, đến nỗi dù xa xôi cách trở mấy nhưng 1 tuần 7 buổi thì hết 6,5 buổi anh ấy đến thăm mình rồi.
    Nhưng rồi gần đây, do một người quen của anh ấy nói lại, mình mới biết anh ấy đang quen một cô bé mới học năm 1 khác, xinh xắn dễ thương (Mình và anh thì hơn kém nhau 1 tuổi và đều ra trường đi làm hết). Nghĩa là 6,5 ở bên mình và nửa buổi còn lại anh ấy lại qua nhà cô bé đó. Mình hỏi anh ấy thì biết điều đó là sự thật, rằng do tình cảm của mình và anh khác tôn giáo, mình bên Đạo con anh là con trai trưởng, bố mẹ anh ngăn cấm quyết liệt quá. Nên anh đi tìm thêm một hướng thứ 2 cho anh nữa. Anh nghĩ mình biết chuyện sẽ nói chia tay với anh, nên anh đã chủ động nói chia tay trước. Nhưng rồi mình lại êm đẹp giải hòa, nên anh nói rằng anh cảm phục mình lắm. Và anh cũng nói tình yêu anh dành cho mình nhiều nhất.
    Tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ, mình đã bỏ qua để anh và mình vẫn là người yêu như xưa. Nhưng sao trong lòng mình thấy tình cảm mình giảm đi nhiều quá, niềm đau đớn dằn vặt vì sao anh lại đối xử như thế với mình, sao lại lừa dối mình lớn như thế. Trong khi anh luôn tỏ rỏ cho mình rằng anh quan trong sự chung thủy đến thế nào, rằng tất cả mọi chuyện đều có thể bỏ qua cho nhau được, nhưng chỉ cần biết mình lăng nhăng với ai là anh không thể tha thứ được.
    Mình buồn, buồn lắm các bạn ơi? Không biết các bạn trai nghĩ sao, các bạn có bao giờ quen người con gái khác trong khi đã có một tình yêu sâu đậm bên mình không? Và các bạn nữ, có bao giờ các bạn gặp trường hượp bạn trai mình tán tỉnh thêm người khác không? Nếu gặp trường hợp như mình thì các bạn khuyên mình nên xử trí như thế nào? Nên dịu ngọt để được tình yêu, hay là cương quyết từ bỏ một sự phản bội? Mình cám ơn các bạn đã quan tâm đọc tâm sự của mình.
  2. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là đất, anh í là người kiểu gì vậy nhỉ, anh í tự tìm một hướng khác cho mình để rồi đến lúc bạn biết thì lại "chỉ cần biết mình lăng nhăng với ai là anh không thể tha thứ được"
    Mình nói thật nhé, mình có cảm giác bạn trai của bạn hơi ích kỉ và độc đoán. Theo mình bạn nên có một thời gian của riêng bạn để suy nghĩ về mqh này. Nếu có 7 mà đến 6.5 là ở cạnh nhau thì chắc bạn sẽ chẳng nghĩ ra được gì đâu.
  3. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick bạn ko hiểu bạn có sinh năm 1980 thật kô, sao lại trẻ con và ngây thơ vậy???
    Xin lỗi nhưng mà nói thẳng là mình thấy anh người yêu bạn đúng là loại chẳng ra gì. Đọc mà thấy bực mình với thằng cha này quá. Đang yêu một cô, đi cưa tiếp cô khác, còn ngang nhiên thừa nhận điều đó nữa chứ! Chuyện tình cảm có thể xem nhẹ đến thế sao? Nếu nghĩ rằng ko vượt qua được gia đình, thì chia tay đi, rồi hãy đến với em khác! Ghét!
    Mình nghĩ rằng bạn bị rơi vào trường hợp "yêu dự phòng" hoặc là "yêu để đấy" rồi. Khả năng rất lớn là tên này sẽ bỏ rơi bạn.
    Dũng cảm lên, dứt khỏi hắn là tốt hơn bạn ạ. Buồn bây giờ còn hơn khổ về sau. Loại người này ko xứng đáng với bạn đâu.
    Thành thực khuyên bạn như thế.
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt, may mà họ thể hiện sự phản bội và lừa dối cho mình sớm nếu không thì sừng của mình biết bao giờ mới chấm rứt sự phát triển về chiều dài
  5. banglangtim1980

    banglangtim1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh khong nghi minh la nguoi du phong, nhung nguoi du phong la nguoi kia, vi neu Bo Me dong y thi anh ay se cuoi minh lien. Va minh co gang tha thu va cu xu em dep, vi 1 nam qua ben minh, anh ay da vat va, voi bao giot mo hoi va bao giot nuoc mat nua.
    Tinh cam cua minh dua tren nhung dang cay suong kho cung nhau. Nhung minh muon hoi cac ban co khi nao chung ta tham lam, muon giu them mot nguoi khac phai nao do nua cho cuoc song them phong phu, vui ve them khong, va tat nhien qhe voi nguoi kia van o trong mot chung muc than hon binh thuong mot chut thoi. Ban gai kia thi anh ay quen truoc minh, quen tu khi co be ay hoc lop 10 gan truong anh ay. Con minh va anh moi quen nhau 1 nam thoi. Anh sinh 79 con minh sinh 80, nhung tinh minh van con de tin nguoi nhu cac ban thay day! Gio minh nen chap cho anh ay doi canh, de anh ay bay di bay lai roi lai dap xuong minh. Hay minh phai lam cang len bat cuoc anh ay chon 1 trong 2, neu chon minh thi bat anh ay khong gap co be do nua?
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có ai chưa từng trục trặc 1,2 lần trước khi kết hôn đâu em gái...có thể Anh chàng này chỉ là 1 mối tình lớn trong cuộc đời của em và rồi nó sẽ trở thành quá khứ của em mà thôi...đến 1 ngày nào đó có thể em ngồi nghĩ lại chuyện này và em cười :"sao mình trẻ con quá"...Qua 1 năm mỗi người thêm 1 tuổi và cách suy nghĩ cũng khác đi nhiều em à,có lẽ bây giờ em đang đau khổ cho mối tình của em nhưng rồi em sẽ vượt qua nhanh thôi mà,trong tình yêu sự thiện chí và lòng chân thành phải biểu hiện ở cả 2 phía em à..Nói chung thì tụi em cũng đã có 1 thời gian yêu nhau,yêu nhưng đã hiểu nhau chưa,và nếu hiểu thì hiểu được bao nhiêu?Trong tình yêu phần trăm (%) và những số liệu (7 và 6,5) không nói lên điều gì cả,trong tình yêu chỉ có tình yêu là có thể nói lên mọi điều,thế nhưng TY của em đang có vấn dề đấy...hãy dũng cảm làm điều gì mà trái tim em mách bảo..năm nay 25 rồi đấy,người lớn 1 chút đi
  7. tongvanvu

    tongvanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu nổi bạn đấy người ta đã có ý định chia tay với bạn rồi vậy mà bạn vẫn cứ thich niu kéo làm gì nhỉ . anh ấy chia tay với bạn vì bạn đi đạo ư một lý do khó thuyết phục nổi . tinh yêu cũng như mọi thứ khác nếu đạt được một cách dễ dàng thì nó cũng sẽ mất đi cũng rất dễ dàng vậy thì tại sao anh ấy không vượt qua thử thách đó để đến với bạn , còn bạn lại thích níu kéo những gì đã mất bạn co nghĩ rằng đén một lúc nào đó anh ấy lại đòi chia tay với bạn cũng vì lý do đó một lần nữa không
    Và tôi muốn bạn chuyển những lời này đến anh ấy cũng như các bạn hãy xhuyển lời này đến những người bạn , người yêu của mình
    Chúng ta cần một phút để quen nhau , cần một giờ để đánh giá về nhau và cần một ngày để yêu thương nhau nhưnh chúng ta phải mất cả đờ đẻ quên nhau
    Tình yêu và hạnh phúc chỉ đến từ những điều giản đơn hãy quý trọng những gì chúng ta đã có
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì sẽ bình thường hoá quan hệ với cô gái kia !Như thế quan hệ 2 bạn sẽ dễ chịu hơn .Hãy nói với anh ấy điều ấy !Có thể anh ấy yêu bạn thật chỉ đơn giản là ở trong tình thế khó sử vậy nên mới "léng phéng" như vậy .Điều này tuỳ thuộc vào sự khôn khéo của bạn đó !Cố gắng giữ tình yêu và thuyết phục gia đình nha !
    Còn nếu bạn đã nói rồi mà anh ấy vẫn tiếp tục thì hãy bỏ đi ok ? Nguy hiểm lắm bạn ạ , trường hợp gia đình vẫn không cho phép thì bạn sẽ chuyển vị trí thành người dự phòng đó , buồn không ?
  9. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nghe,chị banglangtim đừng nên yêu cái gã người yêu của chị nữa .
    Phản Bội là hai từ tui căm thù nhất đó.Bởi vì khi đó tui sẽ mất hết Niềm Tin.Khi Niềm Tin vào con người , vào cuộc sống, vào tình yêu đã mất đi rồi thì cuộc sống trở nên vô nghĩa............Không có lí do nào là chính đáng khi biện minh cho sự Phản Bội.
    Đề nghị bác Mod đừng xoá bài của em đi đấy nhé!thiệt bức xúc quá
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì không nặng nề sự phản bội, vì xét cho cùng khi người yêu đã phản bội lại mình thì có hai khả năng xảy ra: Một là người đàn ông đó quá kém bản lĩnh trước cám dỗ, hoặc là hạng lẳng lơ đa tình, ham của lạ, loại đàn ông này, không xứng đáng để được yêu. Khả năng thứ hai, là chính bản thân mình chẳng ra gì nên mới không giữ được người mình yêu. Tôi vốn khắt khe với chính bản thân mình. Khi đã không còn yêu nữa thì chẳng có điều gì là không thể xảy ra.
    Bàn về sự lừa dối! Cái điều này tôi không phải ghét, không phải hận, không phải sợ, mà là khinh bỉ! Tôi sợ nhất khi tình yêu qua đi, không còn gì ngoài sự khinh bỉ. Chính vì vậy, tôi luôn luôn nói với người đàn ông của mình, rằng nếu đã hết yêu thì phải nói, chứ đừng lừa dối tôi. Tôi không chịu đựng được sự bị lừa dối. Nó làm tôi hanh hao! Và trên hết, tôi không muốn khinh rẻ chính người đàn ông mà mình đã hết thảy yêu thương! Vì điều đó phũ lắm ru!
    Tôi không định có lời khuyên nào dành cho bạn gái này! Vì, cũng là phụ nữ, tôi hiểu rằng chẳng ai có thể khuyên can một người đàn bà hãy dừng yêu khi cô ta vẫn còn say đắm, cũng như chẳng thể nào bắt cô ta phải yêu người mà cô ta không hề rung động.
    Và cũng là một người đàn bà, tôi cho rằng tôi là phần đại diện xuất sắc của giống ngu xuẩn và bướng bỉnh của nhân loại: Yêu nhiều nhất người đàn ông làm mình đau đớn nhiều nhất.
    Bạn có thế vẫn yêu, và bạn sẽ tha thứ. Chỉ mình bạn mới có thể quyết định được điều đó mà thôi! Tôi tin là bạn sẽ tìm được lối đi cho riêng mình, mà ở đó, bạn thấy bình yên và thanh thản. Được vậy là tốt quá rồi.
    Người đàn ông của bạn, thẳng thắn mà nói, là một thằng tồi! Tuy nhiên, tôi appreciate anh ta ở một điểm: Dám thừa nhận mình là kẻ lừa dối. Tôi thán phục! Điều này, chẳng phải ai cũng đủ can đảm để làm. Có biết bao người đàn ông chân chính, đạo đức sáng loà trên sự lừa dối người yêu thương mình?
    Chúc mau lành vết thương!

Chia sẻ trang này