1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BẠN NGHĨ GÌ VỀ SỰ PHẢN BỘI VÀ LỪA DỐI?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banglangtim1980, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em chịu không thể làm được như chị. Em chưa biết trong hoàn cảnh đấy em có cư xử như chị không, nhưng thực sự là chị quá vị tha. Tại sao anh ý lại không nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng mà lại giấu diếm, dần thành ra lừa dối. Hành động và lý do không phù hợp. Cũng ko phải vì bị gia đình phản đối và nghiễm nhiên kiếm cho mình một cô bạn gái mới mà không nói gì với người yêu hiện tại.
    Có lẽ chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh ý để thấy rõ vấn đề là ở đâu, và nên giải quyết thế nào.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nếu còn yêu nhau thì đừng chia tay, nhất là qua những gì chị kể, em thấy anh ấy yêu chị nhất mà. Việc chủ động chia tay của anh ấy chính là một cách anh ấy tự thấy mình ko xứng đáng với chị khi quan tâm đến 1 người khác ngoài chị đó. Nhưng rất vui vì chị đã hiểu và tha thứ cho anh ấy. Em cũng tin lời anh ấy nói: chị là người anh ấy yêu nhất. CÒn chuyện giờ chị vẫn dằn vặt vì chị ko quên nổi cái điều đó thôi. Hãy nhìn vào tình cảm giờ đây của anh chỉ, điều đó có quan trọng hơn không vậy?? Em thấy tình cảm anh ta dành cho cô gái kia là tình cảm nhất thời mà thôi, còn chuyện lâu dài của anh ấy có lẽ gắn với chị hơn. Dù sao thì em vẫn chúc chị vui vẻ hơn, còn nếu chị vẫn dằn vặt, hãy thử tâm sự và chia sẻ cho anh ấy biết đi. Như thế sẽ tốt hơn là cứ để trong lòng. Chúc 2 người hạnh phúc.
    Àh đó là cách em sẽ làm nếu em là chị trong trường hợp này, còn nếu nói riêng về sự lừa dối và phản bội thì em ko thể nào tha thứ được.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 24/03/2005
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị cần nhìn vào cách anh ấy đỗi xử với chị sau khi 2 người đã trở lại. Chị rất yêu anh ấy, chính vì thế chị đủ lòng vị tha để tha thứ cho anh ấy. Khi chị tha thứ có nghĩa là chị đã xác định được rằng chị sẽ là người phải chịu đau khổ, vì bị phản bội đau đớn lắm, nó ám ảnh và luôn hiện diện trong suy nghĩ của chị, nhưng vì tình yêu lớn hơn nên chị đã tha thứ. Vậy thì hãy cố gắng chị ạ, em biết chị đã xác định được mình nên làm thế nào, chị đã tha thứ, vấn đề của chị hiện tại chỉ là chị đau khổ và giận anh ấy, chị ko hiểu tại sao anh ấy lại có thể lừa dối và phản bội chị như thế.
    Ôi, giờ em mới đọc đến bài viết thứ 2 của chị, có nghĩa là hiện nay anh ta vẫn đang phân vân lựa chọn giữa chị và cô bé kia, anh ta muốn giữ chị nhưng cũng ko thể bỏ cô bé kia. Đàn ông, sao người nào cũng tham lam đến thế. Ko thể để cho anh ta nghĩ anh ta bay đi bay lại giữa chị và cô bé kia, để rồi khi chán cô bé kia anh ta trở lại với chị. Cái gì cũng có giá của nó, anh ta phải chọn lựa, nếu đã chon chị thì phải chấp nhận chấm dứt hoàn toàn với cô bé kia, còn nếu đã ko thể bỏ cô bé đó thì sẽ phải chấp nhận mất chị. Chị đừng để anh ta nghĩ răng anh ta muốn có chị lúc nào cũng được, anh ta ko thể tham lam như thế được. Em chỉ khuyên chị đừng để mọi chuyện nhập nhằng, cái gì cũng phải rõ ràng chị ạ, nhất là trong tình yêu.
    Em chúc chị sáng suốt và tìm được cách giải quyết đúng đắn nhất.
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đó là bản chất,ai cũng có,không ở mặt này thì cũng ở mặt khác.
  5. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nên tìm gặp con bé kia và đứng cùng nó đứng về 1 phe(nếu thấy người yêu mình còn qua lại với nó và mình ko còn tin tưởng hắn nữa). Tôi thì chẳng bao giờ tin đàn ông thật lòng cả!
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông hay đàn bà thì có gì khác nhau đâu bạn. Chúng ta có cái tệ hai của chúng ta. Và đàn ông cũng thế.
    Thật lòng mà nói, tuy nhiên thì tớ cũng vẫn thích một người đàn ông thật lòng, ngay cả khi anh lừa dối tớ một cách... thật lòng
    Nghi ngại
    Vì em nhìn thấy
    vừa có cô gái đang tìm đến anh
    Còn díu dan, cười!
    Lần nào đến, cũng mang theo bí mật.
    I à ớ... ơ... i à
    I à ớ... ơ à ớ...
    Em cứ tìm anh
    Sau mỗi lần nhìn thấy
    Em muốn nổ tung
    Những khối chữ trong mình
    Bí mật của em
    Có khi nào anh muốn giải?
    Có khi nào anh........
    Sáng nay,
    Ngày cuối tháng ngày em chóng mặt
    Sáng nay
    Ngày có quá nhiều gió thổi
    Em,
    bắt đầu nghi ngại,
    bí mật,
    của chính mình!!!!!!!!!!!
    I à ớ... ơ... i à
    I à ớ... ơ à ớ...

  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai cũng sợ nhất chuyện bị phản bội và lừa dối. Đau thì chắc chắn là đau lắm, nhưng em nghĩ chị sẽ học được thêm nhiều từ chuyện này. Nếu khuyên chị hay quên đi và dứt bỏ thì sẽ khó, vì em cũng đã từng kind of trong trường hợp tương tự (không giống lắm lắm). Em biết chị buồn, em chỉ hi vọng chị đừng buồn quá mà vứt bỏ hay bê trễ những gì chị làm/đang có. Cuộc sống nó thế chị ạ, nhiều khi chuyện tình yêu không thể nào được như mình mong muốn. Mình nhìn vào nó để học hỏi và rút kinh nghiệm cho lần sau. Nếu anh ý của chị mà yêu chị thật lòng, anh ý cũng sẽ rất đau khổ khi phải làm chị đau khổ. Người ta nhiều khi có lí do của mình để đi đến những hành động như vậy. Em không bênh anh ý, em chỉ muốn nói riêng với chị rằng mọi việc đều xảy ra với cái lí do của nó. Khi yêu không ai muốn bị phản bội hay lừa dối, mà cũng không muốn là người chủ động làm điều đó. Về phía em, có lẽ em là người luôn nghĩ cho phía bên kia nên em luôn tự hỏi em đã làm gì để người đó có những hành động như vậy. Chị có tin vào Karmar không? Những gì mình làm thì mình cũng sẽ nhận lại như thế, người ta đối xử với mình ntn thì rồi sẽ bị đối xử lại như thế. Điều quan trọng là mình tĩnh tâm lại. Rồi maybe 1 ngày nào đó anh ý sẽ quay lại bên chị, nếu tình yêu còn đủ mạnh và lòng tin của 2 người vẫn còn, chỉ mong 2 người sẽ kiên nhẫn để work out problems thôi. Maybe chuyện đang xảy ra là sụ thử thách trong tình yêu cho anh ý và đặc biệt là cho chị. Em tuy còn trẻ người non dạ nhưng đã trải qua rồi, he came back one day and told me how much he missed me and thought of me when he was talking to another girl, and he loves me so much that he cant get over it. Chúc chị chóng vượt qua chuyện này, trẻ trung và xinh tươi.
    Chubby
    Spam tí chút: Nếu chị rảnh rỗi, muốn giết t/g, chị vô bên box GDGT hay Album xem và cổ động cho bọn em thi Miss. Ngày xưa em có chuyện buồn, may mà có ttvnol để em vào 24/24, cho nên là em gắn bó với ttvnol này lắm.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nặng nề sự phản bội, vì xét cho cùng khi người yêu đã phản bội lại mình thì có hai khả năng xảy ra: Một là người đàn ông đó quá kém bản lĩnh trước cám dỗ, hoặc là hạng lẳng lơ đa tình, ham của lạ, loại đàn ông này, không xứng đáng để được yêu. Khả năng thứ hai, là chính bản thân mình chẳng ra gì nên mới không giữ được người mình yêu. Tôi vốn khắt khe với chính bản thân mình. Khi đã không còn yêu nữa thì chẳng có điều gì là không thể xảy ra.
    Bàn về sự lừa dối! Cái điều này tôi không phải ghét, không phải hận, không phải sợ, mà là khinh bỉ! Tôi sợ nhất khi tình yêu qua đi, không còn gì ngoài sự khinh bỉ. Chính vì vậy, tôi luôn luôn nói với người đàn ông của mình, rằng nếu đã hết yêu thì phải nói, chứ đừng lừa dối tôi. Tôi không chịu đựng được sự bị lừa dối. Nó làm tôi hanh hao! Và trên hết, tôi không muốn khinh rẻ chính người đàn ông mà mình đã hết thảy yêu thương! Vì điều đó phũ lắm ru!
    Tôi không định có lời khuyên nào dành cho bạn gái này! Vì, cũng là phụ nữ, tôi hiểu rằng chẳng ai có thể khuyên can một người đàn bà hãy dừng yêu khi cô ta vẫn còn say đắm, cũng như chẳng thể nào bắt cô ta phải yêu người mà cô ta không hề rung động.
    Và cũng là một người đàn bà, tôi cho rằng tôi là phần đại diện xuất sắc của giống ngu xuẩn và bướng bỉnh của nhân loại: Yêu nhiều nhất người đàn ông làm mình đau đớn nhiều nhất.
    Bạn có thế vẫn yêu, và bạn sẽ tha thứ. Chỉ mình bạn mới có thể quyết định được điều đó mà thôi! Tôi tin là bạn sẽ tìm được lối đi cho riêng mình, mà ở đó, bạn thấy bình yên và thanh thản. Được vậy là tốt quá rồi.
    Người đàn ông của bạn, thẳng thắn mà nói, là một thằng tồi! Tuy nhiên, tôi appreciate anh ta ở một điểm: Dám thừa nhận mình là kẻ lừa dối. Tôi thán phục! Điều này, chẳng phải ai cũng đủ can đảm để làm. Có biết bao người đàn ông chân chính, đạo đức sáng loà trên sự lừa dối người yêu thương mình?
    Chúc mau lành vết thương!
    [/quote]
    Chị ạ, chị viết xúc xích quá. Em chẳng còn gì để viết cả. Vote cho chị 5*.
    Chị cứ hỏi em vì sao em hết nhẵn tình cảm nhanh thế. Đấy, đấy. Cái đoạn màu tim tím ấy .
    Gửi banglangtim1980: Điều gì cũng có thể tha thứ. Nhưng với cách hành xử như thế này thì chắc bạn sẽ còn phải khổ nhiều:
    " ...Anh nghĩ mình biết chuyện sẽ nói chia tay với anh, nên anh đã chủ động nói chia tay trước." Cộng thêm với chuyện anh ta tính "back up plan" trong tình cảm chứng tỏ người anh ta yêu không phải là bạn, cũng chẳng phải là cô kia mà là bản thân anh ta thôi. Nhắm chịu đựng được thì nhào vô.
  9. banglangtim1980

    banglangtim1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, mình và anh mấy hôm nay cũng trao đổi với nhau nhiều. Anh cũng xin lỗi mình và tất nhiên anh cũng lo lắng cho mình nhiều hơn nữa. Anh cũng phân tích tình cảm của anh với cô bé kia, là anh em thân mến với nhau cũng 4 năm nay rồi, trước khi anh gặp mình cũng lâu lắm. Nhưng tình cảm nó cứ lưng chừng thế chứ không đến đâu cả. Dù cô bé kia hội đủ các điều kiện của một người con gái lý tưởng, đẹp, mực thước, học giỏi và cả gia đình danh giá nữa. Mình thì đối ngược với cô bé đó, mình không đẹp, không xinh, nhà nghèo và cả giao tiếp bên ngoài ban đầu của mình rất khó chiếm được cảm tình của người khác.
    Anh nói nếu anh chọn cô bé kia là người vợ thì anh đã chọn lâu rồi, bởi tất cả mọi người bên 2 gia đình đều ủng hộ hết. Còn từ ngày quen mình thì anh chịu áp lực rất lớn từ phía gia đình.
    Nhưng anh đã chọn mình, vì con người chất phác của mình, vì tính cách của mình, vì biết mình mới đúng là một nửa đích thực của anh, người có thể đồng cam cộng khổ với Anh. Dù tất cả những gì bên ngoài mình thua cô bé kia, nhưng tính tình mình lại hợp với anh, và tình cảm mình dành cho anh là tình yêu đích thực. Và anh nói anh rất phục cách xử xự của mình, mình đã tha thứ cho anh chứ không ầm ỉ gì lên cả. Anh tưởng mình biết mình sẽ chia tay ngay, hay là oán trách anh thậm tệ, nhưng mình không làm gì hết, mình chỉ khóc và nói rằng: Em rất buồn.
    Mình nói mình không bắt anh phải xa cô bé kia, Anh cứ đến chơi như một người anh kết nghĩa bình thường, nhưng anh nói mình biết rồi thì anh sẽ không gặp nữa.
    Và anh bàn với mình sẽ cùng viết thư về cho gia đình anh, để cùng anh thuyết phục mọi người. Để cố gắng tháng 9 này về quê ra mắt. Đáng lẽ tết vừa rồi anh với mình sắp xếp để đi dạm ngõ, nhưng gia đình anh quyết liệt phản đối quá. Và họ cũng nói thẳng qua điện thoại với mình là nên chia tay với Anh đi. Người quê họ phong kiến về chuyện Đạo lắm, họ nói Đạo như mình sẽ không biết cúng giỗ ông bà tổ tiên, đó là đi ngược truyền thống gia đình họ. Mà anh là cháu đích tôn...

    Các bạn ạ, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình như thế. Chuyện tình cảm của mình chắc sẽ còn nhiều chông gai. Mình biết mình sẽ phải tìm đến tâm sự với các bạn nhiều...Còn về sự phản bội hay lừa dối, mình cảm thấy nếu mình tha thứ được, mình sẽ nhẹ nhàng lắm. Và cuộc sống sẽ mỉm cười với mình, phải không các bạn? Vì đâu có ai dám tin chắc lúc nào mình cũng mãi mãi quan tâm duy nhất chỉ có 1 người yêu của mình đâu. "Đừng trách chi những phút xao lòng..."
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @Bống: bài chị viết hay quá,... em thích nhất câu này
    Tôi không định có lời khuyên nào dành cho bạn gái này! Vì, cũng là phụ nữ, tôi hiểu rằng chẳng ai có thể khuyên can một người đàn bà hãy dừng yêu khi cô ta vẫn còn say đắm, cũng như chẳng thể nào bắt cô ta phải yêu người mà cô ta không hề rung động.
    @chủ topic: bạn à, Vy cũng nghĩ như chị Bống, có lẽ vì vậy mà Vy ít khi tìm lời khuyên của bất kỳ ai cho chuyện riêng của mình. Bạn hãy làm theo những gì bạn nghĩ và muốn làm...

Chia sẻ trang này