1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nghĩ gì về tình yêu học trò ?

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi I.O.U, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    các bạn nghĩ gì về tình yêu học trò ?

    các bạn ơi. đây quả thực là 1 vấn đề vô cùng " hot and blood "... có ai mà ko từng trải qua cơ chứ nhưng theo các bạn có nên yêu trong giai đoạn này hay ko?

    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt...
  2. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì yêu từ thuở học phổ thông là tốt nhất , vì từ đó sẽ giúp cho chúng ta biết thêm về tình yêu , và sẽ giúp cho chúng ta học tốt hơn , bạn thấy thế nào , tôi nói như thế mà có người phản bát lại là không nên yêu trong học đường , còn ý của bạn thế nào ?
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    yêu nhưng cùng nhau tiến bộ là tốt nhất.. tình yêu vào giai đoạn này thường vô tư và trong sáng , ko toan tính..dúng vậy ko? nhưng tình yêu cũng có dăm bẩy loại đó..
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt...
  4. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là một tình yêu vô tư rồi , nhưng tôi nghỉ tình yêu này chỉ là một thời gian ngắn thôi , vì từ trước đến giờ chưa có ai mà giữ được tình yêu đó lâu dài được , khi hết học rồi mỗi người đi một nơi ..... Và đôi khi cũng lừa dối nhau nữa chứ ........
  5. clericuzio

    clericuzio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Yêu được, học được chả sao cả? Người ta vừa yêu vừa học đầy luôn.
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ mà không yêu là lỗ.Bởi vậy cứ vô tư mà yêu đi,nhưng mà phải lo học, còn lo yêu quá thì vừa khổ lại vừa lỗ.
    Nhìn chung hs lớp 12 là yêu nhiều nhất,trong lớp nào cũng có 3,4 cặp mết nhau ra phết.Tui cũng đã một thời như vậy .
    Anh sẽ kill bất cứ thằng nào yêu em![/size=8]
  7. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải Quỳnh Ơi !!!!!!!! Thế tình yêu của anh có giữ được lâu bền không ? Tôi nghỉ tình yêu của anh chỉ kéo dài có 1 hoặc 2 năm phải không ? Và nói cho cùng thì tình yêu này chỉ là mức khởi đầu của tình yêu mà thôi ...........

  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    đúng là tình yêu tuổi ômai này khó có thể bền lâu lắm. rất hiếm.. tuy nhiên vẫn có ngoại lệ đó.
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt...

  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    howf hờ hờ, em cũng đang cần darling đây , có bác nào có không, cho em 1 cô đi nào .
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hehe, nói ra buồn chứ tui yêu cũng được hai năm chứ mấy, không phải là tan vỡ nhưng do tui thôi, tui muốn thi tốt ĐH nên tui chủ động cắt đứt, cuối cùng cả hai chúng tôi đã thi đậu ĐH.Và bây giờ là hai người bạn tốt(Tuy không thân thiết như lúc trước)
    To KTC: bố có người yêu rồi thì thôi nhé, để cho thằng em này kiếm là được rồi
    Anh sẽ kill bất cứ thằng nào yêu em![/size=8]

Chia sẻ trang này