1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ gì về vụ việc này !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi tantrong1609, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tantrong1609

    tantrong1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ gì về vụ việc này !!!!!!!!

    Thêm nhiều nữ sinh tố cáo ông Phạm Vũ Bằng

    TP - Sau khi báo Tiền phong số 57 (ngày 26/2) đưa tin về việc CA quận Hải Châu bắt quả tang ông Phạm Vũ Bằng ép nữ sinh quan hệ ******** trong khách sạn, dư luận người dân TP Đà Nẵng hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi và tư cách đạo đức người thầy giáo của ông Bằng.


    Ông Phạm Vũ Bằng khi bị bắt tại KS
    Tiếp xúc với phóng viên, nhiều nữ sinh khác của trường PTTH Phan Chu Trinh đã tố cáo ông Bằng có hành vi tương tự...

    Lời kể của nạn nhân

    Trưa 26/2, sau nhiều lần liên lạc, PV Tiền phong đã có cuộc tiếp xúc với nữ sinh Nguyễn Thị T và một số bạn bè cùng lớp. Gương mặt vẫn còn thất thần, sợ hãi, những giờ phút kinh khủng nhất từ trước đến nay vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí em.

    T. kể: ?oVào khoảng tháng 11/2006, em có viết trên blog một bài viết cảm nhận của riêng mình về thầy giáo dạy môn Toán hay chửi mắng học sinh, không ngờ thầy Bằng biết được.

    Sáng 9/2, thầy Bằng gọi em lên phòng chờ của giáo viên, nạt nộ: ?oEm lợi dụng Internet để nói xấu thầy cô, có biết như vậy là sẽ bị đuổi học không??.

    Sau đó, thầy Bằng đổi giọng, hỏi em về kiến thức trên Internet, về những trang web đen, có nội dung ******** và hỏi thẳng: ?oEm đã bao giờ gặp hình ảnh nam nữ trên mạng chưa?...?.

    Lời kể về những câu hỏi mà ông Bằng nói với em T do chính nạn nhân kể lại còn rất nhiều, hầu hết là những cụm từ liên quan đến ?ochuyện ấy?.

    T kể tiếp: ?oSau một hồi nói chuyện ấy, tưởng em vẫn không hiểu, thầy Bằng nói thẳng: Chuyện này chưa ai biết, nếu tôi thu xếp được thì giữa tôi và em sẽ thế nào?

    Em hỏi lại: Thế nào là thế nào hả thầy? Thầy Bằng viết: Tôi + Em = 1, rồi cười giải thích: Tức là tôi với em là một ấy. Nói xong, thầy bảo sáng thứ Hai (tức ngày 12/2 - PV) phải viết tường trình riêng, trả lời đồng ý hay không cho thầy biết...?.

    Theo như lời T, sau đó, em đã kể lại sự việc với người chị mình là Nguyễn Thị Thu Trang. Ngày Chủ Nhật (11/2), cả 2 chị em đã đến nhà cô chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Kim Cúc (dạy môn tiếng Anh) để trình bày nhưng cô đi vắng. Thất vọng, cả hai đã trình báo sự việc cho một đồng nghiệp của chúng tôi ở báo Công an Đà Nẵng...

    Sau những giây phút căng thẳng, T dần lấy lại bình tĩnh, kể: ?oSáng 12/2, em lên gặp thầy nhưng thầy đã nghỉ Tết. Ra Tết, em đi học bình thường và tưởng mọi chuyện đã xong.

    Nhưng không ngờ sáng 23/2, thầy Bằng gọi em lên phòng giám hiệu và hỏi: ?oChuyện trước Tết, em có đồng ý không? Mình đi chơi nhé, em xin nghỉ học 1 ngày mình đi tâm sự. Đi với thầy tức là làm chuyện ấy đấy. Cái chuyện con trai hay làm mà?.

    Nghe thầy nói đến đây, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng em cũng thực sự bị sốc, quá uất ức nên trào nước mắt. Thầy lấy khăn mùi xoa, lau nước mắt cho em và có những hành động kỳ quặc...?.

    Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như tính toán của ?othầy? Bằng. Trưa 24/2, ?othầy? bắt em T gửi xe đạp ở Bệnh viện Đà Nẵng rồi chở em đến KS Hoa Xuân Long.

    Tại phòng 203 của KS tư nhân này trên đường Nguyễn Tất Thành, khi chưa kịp thoả mãn dục vọng đê hèn, ?othầy? Bằng đã bị các trinh sát ập vào bắt quả tang?

    Thêm nhiều nữ sinh tố cáo ?othầy? Bằng


    Nữ sinh T khi tiếp xúc với phóng viên
    Trong buổi tiếp xúc với chúng tôi sáng qua, nhiều nữ sinh của trường PTTH Phan Chu Trinh cũng tố cáo ông Phạm Vũ Bằng từng nhiều lần có hành vi tương tự.

    Tuy nhiên, do các em nhút nhát và mức độ chưa nghiêm trọng nên sự việc vẫn chưa bị phát giác. Một nữ sinh tên D cho biết: ?oHễ có nữ sinh nào vi phạm kỷ luật, lúc đầu, thầy Bằng luôn dọa dẫm kỷ luật, sau đó tán tỉnh và cuối cùng là xin số điện thoại liên lạc riêng?.

    Em T kể: ?oLúc đầu thầy xin số điện thoại, em cho số nhà, thầy bảo rằng: ?oTôi muốn gặp riêng em cơ, gọi số nhà không tiện lắm?.

    Khi PV Tiền phong hỏi về chi tiết này, ông Lê Phú Kỳ ?" Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: ?oTôi thực sự rất bất ngờ về vụ việc xảy ra. Từ trước đến nay, bản thân tôi và lãnh đạo nhà trường cũng không hề thấy những biểu hiện gì bất thường ở ông Bằng. Nếu sự thật như nhiều học sinh tố cáo thì chắc là do các em không dũng cảm báo cáo sự việc với nhà trường, đoàn thể?.

    Trường Phan Chu Trinh là một ngôi trường có bề dày truyền thống, tôi rất đau lòng vì có những người như vậy? - Ông Kỳ nói. Được biết, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Phạm Vũ Bằng.

    Hôm qua, trao đổi với Tiền phong, thượng tá Lê Văn Tam ?" Chánh Văn phòng Sở CA TP Đà Nẵng cho biết: ?oĐơn vị thụ lý là CA quận Hải Châu đã gửi báo cáo lên CA thành phố ngay trong ngày.

    Sau khi hội ý với đại diện Toà án và Viện kiểm sát, CA quận Hải Châu quyết định không khởi tố ông Phạm Vũ Bằng mà sẽ bàn giao đối tượng cho Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cùng trường PTTH Phan Chu trinh xử lý vụ việc?.

  2. camnangthuoc

    camnangthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật là suy đồi đạo đức và ngày càng ngày chúng ta thấy trên phương tiện truyền thông nêu các trường hợp là giáo viên có hành vi như vậy. Vấn đề này sẽ ảnh hưởng ra sao tới nhận thức chung của học sinh đến thầy cô giáo đáng kính.
    Phải có những biện pháp thích hợp để trừng trị những người này cũng như học sinh phải mạnh dạn đưa ra ý kiến khi có những vấn đề tương tự như vậy.
    www.camnangthuoc.vn

Chia sẻ trang này