1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao khi bi h là "cọc đi tìm trâu " ??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chipbo_blue, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao khi bi h là "cọc đi tìm trâu " ??

    hì hì,đây là vấn đề cực kì tế nhị của boy nhưng em thấy box mình nhiều boy nên muốn đưa lên hỏi thăm ý kiến một chút
    bi h người ta nói rằng ko phải trâu đi tìm cọc nữa mà là cọc đi tìm trâu thì đúng hơn.Bi h cũng chẳng quan trọng việc trong t/y ai là người ngỏ lời trước và ai là người chia tay trước.Em thì lại ko nghĩ như vậy tẹo nào.Mọi người thì sao ?cho em ý kiến chút đi nào !





    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    còn em thì nghĩ sao???? chị cũng chẳng quan trọng lắm chuyện ai bắt đầu. chị nghĩ bi giờ người nào chủ động chẳng được chỉ cốt là không bỏ lỡ mất cơ hội nếu người đó thực sự là...ko biết nữa. . thế còn mấy em trai nhỉ????
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc!! em trai nào ở đây!! những người >= tuổi bà bà cũng gọi vậy hả pup???
    em gái à!! phải nói cho em điều này... con trai thì dễ bị cưa hơn con gái nhiều... em mà xách cưa đi cưa thì tuy là trái nghề (vì con gái hiếm khi làm thợ mộc lắm) nhưng mà đảm bảo thành công rất cao... anh thấy nhiều chuyện nàng cưa đổ chàng lắm rồi... nếu em thấy mình xứng với người ta thì nên mau chóng mà dùng mọi cách đi!!!
    chúc thành công!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    trời,anh chẳng hiểu ý của em gì cả
    em đang hỏi suy nghĩ của mọi người về việc này chứ em đâu có hỏi em đi "cưa" có được ko ?mọi người hiểu nhầm rùi
    còn anh hi chúc em thành công à
    hix hix,em có dám đâu mà thành công ?vấn đề gì chứ cái này em chiu !



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  5. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Chip, ngày đêm suy nghĩ !
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    khổ cái gìe
    suy nghĩ cái gì.đấy là chip hỏi chứ chip đâu fải suy nghĩ
    chỉ ngày đêm suy nghĩ cách từ chối thế nào cho đỡ kiểu :ko ui đc em anh sẽ giết em thui
    he he



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hì!! nếu em hỏi thì anh trả lời rồi đấy!!! hơi bị tán thành là đằng khác... anh không có năng khiếu làm thợ mộc (căn bản ngồi máy nhiều quen rồi) nên cưa chả đổ được ai nên người ta phải cưa thì anh mới đổ!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là thời đại gì rùi mà còn lập ra cái topic này
    Người ơi đi nhé tôi sẽ đợi....
  9. ChipChip_T

    ChipChip_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ai cầm cưa mà chả được,cần gì phải quan trọng cái chuyện đó,miễn là thành 1 tình yêu là được rùi,hậu quả của TY (chia tay hoặc tốt đẹp) đâu phải do một mình người cầm cưa đâu.
    I Love U MT
  10. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Con gái 1 khi mà thích thù phải cưa chứ.
    Thế mới chính tỏ được mình là người có cá tính và biết nắm băt cơ hội.
    Còn nếu chỉ vì 1 chút sĩ diện mà bỏ qua cơ hội thì đáng tiếc lắm em à.

    You can't stop me

Chia sẻ trang này