1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao khi đàn ông đánh phụ nữ ở ngoài đường.......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao khi đàn ông đánh phụ nữ ở ngoài đường.......

    Nhắc đến việc nay` thiệt tinh` ko thể nao chấp nhận nổi những thăng` đan` ông vũ phu ..đánh ngươi` yêu hay vợ ngay ca ở ngoai` đương`..ko thể nao chấp nhận được ..ma tôi chi thay đan` ông o VN la đánh phụ nữ thôi ..o nước ngoai` ..đánh no ..no goi 911 la chít ba` mấy cái thăng` đan` ông khốn nạn .. hen` nữa chư''.. nếu nó giỏi thi đi gây sự ma đánh nhau với thăng` đan` ông khác đấy ..sao lai đi đánh phu nữ chân yếu tay mêm` ..ba` me VN anh hung` thang nao đánh phụ nữ ..minh` akay thế ko bít.. đã chứng kiến nhiêu` cảnh rôi` .. đang chay xe ngoai` đương` the la tự nhiên dưng` lại va quay sang đấm vao mat ngươi` phụ nữ ngôi` phia sau .. hôm nọ thấy cai thăng` kia con mất day hơn ..no bảo vợ no xuống xe ..the la no lao xuống đánh đá túi bụi ... khi vợ no bi dôn` vao tương` lấy 2 tay che mặt ..no cang` cố đấm vao` mặt vợ nó ..ôi trơi` oi ..tôi ma la đan` ông thi tôi đánh chít me cai thang chó đó ... sao tôi cam thu` cai lũ đan` ông ******** ..vũ phu ..đánh vợ thế ko bit ...ba má tui đẻ ra con chua dám đánh tui ..tui thê` răng` thăng` nao ma đánh tui ..tui chém chết me luôn ...
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ ở ngoài đường mà bất cứ nơi nào đàn ông đánh phụ nữ là không thể chấp nhận được. Đấy là đa phần phụ nữ chân yếu tay mềm thôi chứ "quí bà" cỡ Phúc "bồ" thì...
  3. policypoison

    policypoison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Trên đời này có 2 loại người đánh phụ nữ
    1/ Người bị tâm thần...không tự chủ bản thân
    2/ Người không có học...vì những người không có giáo dục
    Nói chung người phụ nữ cần phải tôn trọng...ý kiến của họ...Đúng thì ta chấp nhận...Sai thì ta nên chỉ bảo và góp ý...Còn việc động thủ tay chân là việc của hạ lưu không nên bàn tới....

  4. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Phải bình tĩnh em ạ, trong tất cả mọi tình huống cần phải bình tĩnh. Đánh đấm là chuyện khó chấp nhận, dao thớt còn khó chấp nhận hơn
    @policypoison: bạn nói đúng gần hết, sai mỗi 1 điểm lại là điểm quan trọng nhất: "sai thì ta nên chỉ bảo góp ý" Phụ nữ có sai bao giờ đâu??
    Nhân tiện nói chuyện... Đợt trước trên báo có đăng chuyện 1 quý ông đánh vợ xong đi ngủ, bà ấy nổi điện dùng đồ (bediudang cửn thựn đấy ) chơi mất "đồ" của ổng (lúc ổng ngủ). Vào cấp cứu ở khoa đặc biệt của 108, bạn tôi làm ở đấy, email cho bạn bè ảnh nguyên trạng trông gớm lắm. Anh em cửn thựn, nhớ là phụ nữ ko bao giờ sai, làm gì có cớ gì mà oánh. Vạn bất đắc dĩ mất khôn lại gặp bà dữ dằn, phải giữ nguyên hình nguyên trạng, cấm để chó tha gà mổ, BS 108 dặn đấy
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy đàn ông đánh phụ nữ ngoài đường thì tôi thấy nhục. Nhục vì tôi ko đủ dũng cảm để can ngăn. Nếu thằng đó to. Còn nếu thằng đó nhỏ thì tôi nghĩ tôi có thể nhảy vào can ngăn. Mỗi tội tôi cũng hơi nhỏ.
    Còn đàn ông đánh phụ nữ trong nhà hoặc trong bữa cơm thì tôi nhớ là có khá nhiều phụ nữ thích bị ăn đòn. Hình như trong báo Thế Giới Mới có nói thì phải, phụ nữ nhiều khi biết mình quá đáng và muốn được làm cái vào má cho tỉnh táo.
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Khi một người phụ nữ bị một người khác phái đánh ở ngoài đường thì....chẳng có gì phải nghĩ cả.....nghĩ làm gì cho mệt vì đó có phải là một người đàn ông đâu!!!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thực sự đôi lúc mình không hiểu nổi mình. Mình ít bao giờ nói xấu về bản thân mình và người khác....có những lúc mình cũng thấy bức xúc thật và luôn luôn nói thẳng khi cần thiết trực tiếp với người ta....nhưng đôi khi hình như mình cũng muốn kể cho ai đó nghe về người khác ( những cái không tốt) mà mình không thể nào nói được ...mặc dù hình như rất muốn nói...có lẽ....!
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thống kê cho thấy những ca phụ nữ bị ngược đãi đánh đập dã man nhất thì 99% là ko phải ở các nơi công cộng ....
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cô hôm tớ cũng được 1 mình chứng kiến 1 pha "có chút bạo lực". Buổi tối, mình đỗ xe lên vỉa hè ( cũng hơi tối ) để gọi điện thoại. Ngoái lại sau có 1 đôi đỗ xe máy trên vỉa hè, anh túm cổ tay chị giằng qua giằng lại khá là thô bạo, câu chuyện nghe lỏm tình cờ đâu như là: Hai anh chị đi party, chắc là chị kia ăn nói hay đứng ngồi hớ hênh hay vô văn hoá quá, anh kia nhắc thì dỗi ( xấu hổ nữa) bỏ về. Anh kia đi theo rồi xử lý luôn, cũng không mạnh tay lắm ...
    Đôi khi chúng ta chịu khó nghe sẽ hiểu hơn những chuyện chướng tai gai mắt...
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    căm thu` đan` ông vũ phu ..

Chia sẻ trang này