1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao khi đàn ông đánh phụ nữ ở ngoài đường.......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    to Van_Bôi_Long ... anh noi ai tai` hen` sức mọn???? uh` thi biết rằngphụ nữ như em thi chân yếu tay mêm` lắm sao ma co sức đánh lai mấy thăng` đâu` trâu mặt ngựa được ...nhưng ma có tiên` thi` muốn gi` chẳng được.. đánh ko được thi` thuê đâu` gấu đánh mấy hôi` ...hehehehehe..... trương` hợp ở đây em muốn nói la 1 phụ nữ ko láo đến mức dám chửi bố mẹ chông` ....vi du như chỉ la những lỗi nhỏ thôi .như nấu cơm muộn ...nấu ăn ko vưa` ý... hay di lam` vê` muộn ..noi chung ko phải những lỗi lớn như láo với bố mẹ ....
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng còn tuỳ, không phải cứ đàn ông đánh phụ nữ thì bảo là vũ phu đâu, lỡ nội tình sự việc ngược lại thì sao.
    Dạo trước ở gần nhà tôi có nhà hàng xóm, bà vợ phải nói là hết lời để nói, cả xóm ai cũng thông cảm cho bác trai nọ, đến là khổ thân, mất tiền mất của còn mất mặt với bà con lối xóm. Bác trai nọ uất quá đánh vợ, hàng xóm chẳng ai thèm can, phường cũng chỉ đến can ra, chứ không muốn làm gì nữa, sau cùng bác trai nọ mất ngôi nhà mới thoát được bà vợ của nợ nọ.
    Phụ nữ nhiều người tệ lắm, nên nếu nhìn thấy cảnh đàn ông đánh phụ nữ cũng nên tìm hiểu xem đã, kẻo lại nhầm.
    Mấy năm trước có vụ 1 anh người nước ngoài bị cô vợ VN lừa, hành hạ vụt cả chổi vào mặt, kiện mãi mới li di được, mất hết cả tài sản, nghĩ lại vẫn thấy ghê.
  3. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là em...dịu dàng thật, em cứ nghĩ có tiền là có tất cả và làm được tất cả sao? Em đã nghe câu "Núi cao hơn núi, người cao hơn người" chưa? À mà em bị thằng nào nó tẩn chưa mà nghe đã bức xúc vậy, thế khi bị chứng kiến thế sao em không gọi cảnh sát can thiệp hay thuê đầu gấu tẩn thằng đó đi (vì em có nhiều tiền mà) sao lại phải lên đây bức xúc gây gổ với các anh bằng giọng điệu đó. ( Mà chả hiểu sao anh cũng thích gây để cho em tức thế cơ chứ, chắc anh bắt đầu có cảm tình với em rồi đây). Còn lẽ dĩ nhiên việc động tay động chân với phụ nữ là điều chẳng nên đối với đàn ông rồi. Nạn bạo hành thường bị lên án rất kịch liệt.
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng thích anh nào hay có thói quen đánh người (oánh kể cả phụ nữ lẫn đàn ông), cơ mà bức xúc như bé dịu dàng thì tớ chẳng dám, chắc tại thỏ đế quá, cứ thấy oánh nhau là tớ tránh xa cả mấy trăm thước.. Chính vì thế, nếu có lấy phải anh chồng như vậy là tớ ... té - tớ thích quan điểm "quân tử dùng lời nói chứ không dùng chân tay"
    Quan điểm của @Van_Boi_Long rất hay, tớ ủng hộ đấy, cái kiểu láo xược với người nhớn là tớ muốn vả cho mấy phát rùi
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 14/10/2005
  5. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện tuyệt đối không chấp nhận được. Tôi đã từng nhảy vào vài cuộc như thế. Trông ngứa mắt không chịu được. Người ai làm thế.
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Một phút cho hạ hoả:
    Phóng viên: Sao ông đánh bà nhà thế mà không thấy ngượng tay sao?
    Chồng: tôi mà ngượng tay là bả ra tay liền!!!!
    ***
    Tớ thấy là phải tránh xa những chú/cô có máu đầu gấu. Lấy nhau rồi là hối không kịp. Nhưng cũng hay thật, có ối cô bị tẩn, nghe ngọt nhạt một lúc lại ok liền :/
  7. cl_dzung

    cl_dzung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    phản đối đánh phụ nữ ở ngoài đuờng.........Nhưng ở trong nhà thì trả biết--------------->>>>>>>>>>>>>>>KHÔNG NÊN ĐẤNH PHỤ NỮ BẰNG MỘT CÀNH HOA > NHƯNG BẰNG CÁN CHỔI THÌ ????????????
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Van_Boi_Long .. gi`` ... thăng` nao dám đánh em chac no tới số rôi` ... em ko vác dao chém nó mới la` lạ do nha .. ko thi em đá 1 cái vô bộ phận nhạy cảm của no ..cho no vô sinh luon ..hahahahahah ..tai em thay mấy cảnh đan` ông đánh phụ nữ o ngoai` đương` rôi` nên rat bất binh` ... em ma la đan` ông em nhảy vao ngay ..con gọi dt cho công an ..đợi cong an đến thi vãn tuông` mất rôi` ..đúng la điên thật ...đả đảo đan` ông vũ phu ... anh nao` ma vũ phu thi di chết di nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0

    Xét cho cùng đàn ông cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Lúc cãi nhau hay lúc mâu thuẫn, lúc mà bọn con trai điên lên thì tốt nhất là lúc đấy phụ nữ nên nhịn đi, mất mát gì đâu. Phải biết dừng đúng lúc chứ. Nhịn nó 1 câu, lúc hắn bình tĩnh lại nói cho nó rõ ra thì hắn càng nể và phục mình hơn chứ. Chứ em thấy nhiều cô, lúc cãi nhau căng thẳng lên lại còn cứ nỏ mồm, cứ gào lên. Điếc hết cả tai. Thì nhiều khi thằng con trai nó điên lên, nó chả đánh cho ý.
    Còn cái loại mà thích dùng bạo lực với phụ nữ (mang bản tính bạo lực sẵn) thì loại này nên bắn chết hết đi, sống làm gì cho mất đi hình ảnh đẹp của các bác trai nhờ . Nhưng nói cho cùng đàn ông mà đánh phụ nữ là ko thể chấp nhận được rồi. Nhiều khi đi đường chứng kiến thấy uất lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ thấy tội nghiệp cho cô gái đấy mà thôi. Ai chứ em mà boy nào chỉ cần nặng lời xúc xỉ em đã cho đi tàu bay giấy rồi chứ đừng nói là động chân động tay với em.
  10. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    kakakakakakakakaka....anh thấy ấn tượng mạnh với một cô bé đanh đá rồi đây, giữa đường thấy chuyện bất bình...tha luôn đúng là cô bé (làm gì có) dịu dàng.
    Cũng may em không phải đàn ông chứ không biết chừng em còn tẩn bạn gái hay vợ ác liệt ấy chứ kakakakakakakaka

Chia sẻ trang này