1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao mà lại là Fan của MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi JVC, 29/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnteppi

    vnteppi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    So sánh thế này được không : BM như một lực sĩ khổng lồ lạnh lùng sắt đá còn RM và MU là những chàng hiệp sĩ hào hoa và nhạy cảm. khi họ gặp nhau thì rất vô cùng hấp dẫn.
    RM và Mu gặp BM thì quả là hiệp sĩ đấu lực sĩ - Khô khan tàn bạo và khốc liệt, không có chỗ cho những kẻ tay yếu chân mềm
    RM gặp MU thì giống như 2 hiệp sĩ tranh tài cao thấp, ở đó mọi vẻ đẹp đều hội tụ - đó là sàn diễn hơn là sàn đấu.
    vntp
  2. Sephany

    Sephany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bài này được sửa vì lời lẽ không thể chấp nhận được
  3. Sephany

    Sephany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    lối bóng đá giết nghệ thuật thử hỏi chú em xem như nào là bóng đá giết nghệ thuật .phòng thủ là giêt nghệ thuật ư ?thế thì quay lại hỏi ngài Alex xem ngài ấy có bị thần kinh ko mà bỏ những 30 triệu bảng và vàn nài mỏi mồm để mua về 1 thằng hậu vệ .bóng đá giết nghệ thuật chỉ là những pha ăn vạ như kiểu của nistelroy trong trận gặp darby mùa giải trước ,chỉ là những lần đòi tăng lương liên tiếp của Becks và Roy....hay là những hành động ăn cháo đá bát của ngài Fer khi chửi rủa Yorkes (vì anh mà ko mua được dicanio )mà quên đi những công đóng góp lớn của anh cho MU trong cú ăn 3 ba mùa giải trước .thế mới là giết bóng đá nghe chưa hả em .còn chuyện liv phòng thủ tất nhiên đó cũng là 1 nghệ thuật cả đấy chả vì thế mà bây giờ giờ ngay cả những đội vốn chơi hào hoa như anh hay brazil cũng phải sử dụng đây thây.
  4. JVC

    JVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu heocon2008 không thích đọc thì thôi, Những đội bóng hơn thua nhau là những chiếc Cúp đó heocon2008 có biết không, Vậy là đội Anh và MU của heocon2008 đi đá banh không cần lấy cúp, mà chỉ cấn lấy "BỊCH", Vậy phải gọi là "MU và ANH, những đội bóng VÔ BỊCH", đúng không heocon2008, Nick của You hay đấy HEOCON
    JVC
  5. JVC

    JVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bình tỉnh chứ You, có phải nói không lại rồi chơi trò trẻ con đó phải không, thua rồi hay sao mà lớn tiếng thế, đừng lớn tiếng mà làm đảo ngược tính thế nhé, Không ngờ các fans MU yếu tình thần thiệt, và tài hùng biện theo kiểu Mẫu giáo
    JVC
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, chú này mới vào ttvn được vài ngày, mà đã chủ trương quyết tâm cãi nhau đến cùng hả... hì hì... vừa cãi cùn vừa cãi ngu... chê tài hùng biện của người ta theo kiểu mẫu giáo... thế chú hùng biện ở chỗ nào thế... chắc là theo kiểu mấy lớp Mầm, chồi, lá...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lần đầu tiên thấy có thằng tự xưng là thích một đội bóng giàu thành tích... xong quay sang chửi người khác thích đội bóng kém thành tích hơn một chút là kém, là dở hơi, là không biết gì... khà khà... hay thật.....
    Này chú JVC, anh là fan của Brazil đấy... sao chú mày lại thích Đức thế... chú mày ngu thật... thôi từ mai sang thích Brazil đi... Đức đá ngu bỏ xừ... vừa ngu vừa rùa... khà khà.....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Càng nói các chú thì các chú càn tỏ vẻ ngắn hiểu biết. Chú Sephany có hiểu thế nào là sự đào thải nghiệt ngã của bóng đá không, anh đá tốt thì người ta tận dụng anh, đá không tốt thì anh phải đi thôi, nói về trường hợp của Yorke, chẳng ai quên được những đóng góp của anh cho MU, nhưng thời gian gần đây anh đá chẳng ra cái gì, giữ lại lâu chỉ tốn tiền lương, phí chuyển nhượng hạ dần. Như thế là thiệt. Nếu nói liểu thế là ăn cháo đá bát thì phải nói tới Live, trường hợp của Fowler đấy. Chú cũng chẳng hiểu thế nào gọi là tăng cường lực lượng cả, chú tưởng là cứ mua về 1 hậu vệ giỏi là chỉ tập trung đá phòng ngự cả, chú tưởng ai cũng giống như là Liv của chú chắc. Đúng phòng thủ cũng là 1 thứ nghệ thuật, nhưng cái kiểu phòng thủ của Liv là kiểu phòng thủ tiêu cực, mang ra so sánh với Bra thì đúng là xấu hổ. Ăn vạ chứ gì, chú cố tình hay giả vờ quên Owen vậy
    Còn chú JVC thì khỏi nói rồi, vừa mở miệng ra là chứng tỏ mình không biết gì rồi, khi đã nói là mình yêu thích 1 đội bóng vì thành tích thì chẳng còn gì để nói nữa.
    Nếu các chú tiếp tục post những bài vô ý nghĩa thế này thì có lẽ chẳng ai trả lời các chú đâu. Hơn nữa, nếu các chú còn post những topic vô giá trị (buông vài câu châm chọc, khiêu khích) thì anh phải có biện pháp mạnh đấy.
    Cũng xin nhắc nhở với tất cả mọi người ở đây (lần cuối), cả MU fan lẫn anti, nếu các bác còn tiếp tục ăn nói bất lịch sự thì em buộc phải khoá nick cảnh cáo đây, còn topic này nếu cứ tiếp tục đi theo chiều hướng này thì em buộc phải khoá vào ngay mai thôi.
    Không có gì quý hơn độc lập tự do​
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói ngu vật??? đã thế lại còn không chịu suy xét cơ chứ??? chú có biết cái bộ não sinh ra để làm gì không nhẩy??? khì khì??? ??? Ai lại đem việc MU mua Rio Ferdinand so sánh với lối chơi của Liv cơ chứ??? đấy là sự hiểu biết về bóng đá của chú đấy sao??? há há??? nực cười quá???
    Với lại, ở đây có ai bảo lối chơi Phòng Ngự là giết nghệ thuật đâu??? ngược lại là đằng khác??? người Ý đã chơi một thứ bóng đá phòng ngự đầy chất nghệ thuật, vì thế cả thế giới đã phải ngả mũ trước họ??? thế nhưng chú đừng so sánh cái lối chơi của Liverpool với lối chơi của người Ý chứ??? Lối phòng ngự của Ý vừa chặt chẽ, nhưng cũng vô cùng uyển chuyển, hào hoa và đẹp mắt. Những cú xoạc bóng đầy nghệ thuật của Nesta, những pha tranh chấp tay đôi rất khôn ngoan của Canavaro nó rất khác với cái lối chơi phòng ngự 10 hậu vệ của Liv??? àh quên, 9 thôi, còn chú Owen cắm ở trên chờ ??ocắn trộm??? ( thấy hậu vệ đối phương mải ngắm trời đất là nhảy vào bòm trộm một cái ý mà??? )???hì hì??? đấy, cả chú Owen này nữa??? chú này làm sao mà so sánh được với kỹ thuật điêu luyện của Del Piero, sự tinh quái của Inzaghi hay sự mạnh mẽ của Vieri trong bóng đá Ý??? so sánh như vậy người ta cười cho mất??? hic hic??? Tóm lại, cái lối chơi của Liv nhà chú chỉ tóm tắt thế này thôi này: 1 thủ môn + 9 hậu vệ + 1 chú Owen cắm ở trên chờ cắn trộm??? khà khà??? trận nào may cắn trộm được 1 phát thì thắng, còn không thì cũng không thua, bóng đá bây giờ cần gì đẹp, phải không, cứ không thua là được??? ??? đá cống hiến như MU làm gì, đẹp mắt như MU làm gì để đến lúc chẳng may thua trắng tay lại bị cả lũ nhảy ra cười vào mũi???
    Cứ thấy có chú gào lên Liverpool đang trở lại thời kỳ hoàng kim, nhưng nhìn Liv của những năm 80, với Liv giờ đây thấy khác nhau xa quá??? Đúng là nực cười??? ngày nào mà Liv còn chơi với lối chơi 9 hậu vệ, với các chú cầu thủ to đùng cứng nhắc kiểu như Haman, Gerard, Henchoz, Hypia, Carragher??? thì còn lâu mới sờ được vào cái Cúp nhá??? Arsenal vô địch bởi vì họ còn biết chơi đẹp, chứ còn Liv thì??? ngửi được cái hạng nhì đã là phúc lắm rồi đấy???.
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bác VTB, ơ quên, em vote rồi bây giờ không vote được nữa
    Không có gì quý hơn độc lập tự do​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này