1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BAN NGHĨ SAO VỀ ÂM NHẠC VIỆT NAM HIỆN NAY?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ni_hao, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    muốn không bị chê trừ phi các nhạc sĩ và ca sĩ coi lại mình. phong cách thì na ná như nhau, sáng tác thì phần lớn là đặt lời mới cho nhạc Hoa...có bài nhạc Hoa mà có đến 4-5 bản dịch là sao nhỉ...
    vấn đề này cần coi lại thôi.
    lionesse
    tôi yêu liverpool cũng như tôi yêu xứ Huế
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hay vì có nhiều người nghe. Nhưng tui không thích
    Được hnhan sửa chữa vào 08/06/2002 08:50
  3. ai-haibara

    ai-haibara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo mình âm nhạc hiện nay có 3 cái dở :
    1-Các nhạc sĩ bây giờ sáng tác theo dạng "mì ăn liền" như phim ảnh vậy nên các tác phẩm cả nhạc lẫn lời đều không nghe nổi
    2-Các ca sĩ mới bây giờ có nhiều người được lăngxê lên chứ không có chất giọng hay thật sự . Nhiều khi họ lên sân khấu để hét chứ không phải là để hát
    3-Hiện nay các băng đĩa và nhiều chương trình ti vi của các băng nhạc ngoại đã được phổ biến rộng rãi trong giới trẻ và... không phải là mình sính ngoại nhưng nhạc nước ngoài nghe hay hơn nhạc Việt nhiều !
    Đó là ý kiến riêng của mình thôi, mình biết có nhiều bạn vẫn thích nhạc và các ca sĩ Việt Nam lắm ! Đó đương nhiên cũng tốt thôi nhưng nếu các nhạc sĩ nhà mình mà sáng tác cho thiệt hay thì mình cũng sẽ thích nhạc Việt.
    Còn hiện tại mình thuộc nhiều bài hát tiếng anh hơn, tiếng Việt thì mình chả biết mấy bài mới nào hết ráo á ![​IMG]
    MINH HÀ
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
     Một trong những mục đích chính của âm nhạc là để giải trí, nếu nó phục vụ được nhu cầu giải trí của đa số quần chúng như hiện nay thì được xem là hay rồi
    H.Nhân
  5. ai-haibara

    ai-haibara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo quan diểm riêng cảu mình htì nhạc Việt không thể nghe được nếu bạn đang buồn hay mệt mỏi ! Úi chao ơi bào nào bài nấy đìu cùng một cái điệu ề a ề à iu đương rồi thất tình tùm lum á ( tui là người đang iu đời mà nghe xong cũng muốn chán đời luôn ) . Muốn thấy thoải mái thì cứ bật nhạc Eng lên mà nghe !
    Bà con cô bác có ai đồng tình dzới mình không dzậy
    MINH HÀ
  6. Hay_cuoi_len

    Hay_cuoi_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé !
    Các bác bàn luận, chê bai đủ điều về âm nhạc Việt Nam, chủ yếu là nhạc trẻ.. Vậy các bác có nhớ cho một điều là nền âm nhạc Việt Nam phát triển mạnh lên trong mấy năm trở lại đây là từ nhạc trẻ chứ không phải nhạc Trịnh không.
    Đúng là còn nhiều điều phải nói về nhạc trẻ nhưng không phải bài nhạc nào cũng não tình cả đâu.
    Các ca sĩ thì cũng có người thế này thế nọ, các bác cứ " thi nhau sỉ vả" cho sướng miệng như thế để làm gì chứ.
    Các bác làm ơn bớt chê bai người khác đi nhé !
    Tóm lại là tui hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác dandilion. Tui chẳng thấy thú vị gì khi cứ thấy các bác chê bai này nọ đâu. Ở đây là diễn đàn để bàn luận về mặt tốt và chưa tốt chứ ko phải là nơi để lên án này nọ đâu.

    Nhất thất túc thành thiên cổ hận
    Tái hồi đầu thị bách niên thân

  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Bàn luận mặt chưa tốt" nói ngắn gọn là gì nhỉ ?
    H.Nhân
  8. ni_hao

    ni_hao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có những bài trả lời hay cho chủ đề này của tôi. Nhưng nói thật với các bạn tôi không đồng ý khi các bạn nói "âm nhac Việt Nam" ở đây tôi nói về âm nhạc Việt Nam hiện nay thôi, nếu các bạn nói "Âm nhạc Việt Nam là phủ nhận hoàn toàn tất cả các bài hát Việt Nam mất rồi. Tôinghĩ rằng Âm nhạc Việt Nam hiện nay là những bài hát không Việt Nam, vì nó chẳng còn mang dáng dấp của nhạc Việt nữa rồi, toàn những thể loại muợn của ngoại Quốc. Chỉ còn vài nhạc sĩ còn giữ được bản sắc dáng dấp của Việt Nam như Phó Đức Phương, Phú Quang,Trần Long Ẩn. Thực ra khi nghe nhạc của Phó Đức Phương, hay Phú Quang tôi mới thấy được âm nhạc Việt Nam có nhiều chất nhạc tuyệt vời đó chứ. Nó có những ca từ thật sang trọng, đòi hỏi người viết có một vốn kiến thức Văn học cao, hiểu biết về âm nhạc rộng. Các bạn thấy các bài hát được "bịa" ra từ nhạc nước ngoài xem, nếu đọc lời bài hát thôi chắc các bạn phải buồn cười lắm vì đọc xong các bạn chẳng hiểu nó đang nói về điều gì, lời ca như các em học sinh lớp 5 đang tập viết văn ấy.
    Bạn thử đọc bài hát này xem:
    KHÓC HẾT NƯỚC MẮT ​
    Nhạc: nhạc Hoa, Lời: JIMMII VŨ ​
    Bước trên đường lòng mình quạnh hiu, lá khô vàng rời cành khô úa.Trong một đêm vắng, lòng đầy bỡ ngỡ em nói câu giã từ.Tháng năm dài, trở về nơi xưa, mắt ai buồn vì tình tan vỡ. Ôi tình yêu đó, mình đã trao em tâm hồn phiêu du.
    Khóc hết những u buồn, người yêu hỡi đã cho ai trái tim mình.Để bây giờ, tình càng thêm nhói tháng năm thêm hoài mong.
    Thôi em mình chia tay, dẫu đau buồn cho tình ta mãi xa.Người có nhớ năm nào mình đã nói tình mình thuỷ chung.Dòng nước mắt trôi đi cùng bao tháng ngày, lệ trên mi lang thang cùng ai bước đi. Tình ta vẫn mong chờ, sao nay người bỏ đi.
    Lệ tuôn mãi đôi mi giờ đã héo gầy, vòng tay xưa còn đâu bờ vai đam mê. Người yêu hỡi bây giờ, lòng vẫn yêu ôi sao tình chia ly.
    Hát bài hát này song chắc ca sĩ phải về "băng bó" miệng vài ngày mất thôi.
    Còn bạn đã nghe bài hát này của Phú Quang chưa, chắc các bạn sẽ thấy bài hát này rất hay. Và các bạn thử đọc lời bài hát này xem.
    Trong ánh chớp số phận
    Nhạc: Phú Quang, Lời: Ý Nhi ;
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
    Em đã kịp nhìn thấy anh
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận
    Em đã dừng lại đúng nơi anh...
    Và từ đó, em lặng lẽ nói cười
    Lặng lẽ nát tan...
    Và từ đó em thành sương thành lửa
    Tình nào không một nửa là mơ!
    Xe cấp cứu đang rúc còi đó chăng?
    Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở,
    Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan?
    Em lặng lẽ cầu xin,
    Lặng lẽ chờ mong,
    Lặng lẽ vỡ oà,
    Lặng lẽ khô cạn,
    Lặng lẽ hồi sinh,
    Dâng tràn trong tiếng gọi thầm tên anh​
    ....

    Cũng biết đây là bài hát phổ nhạc từ thơ nhưng bài hát vẫn là của Việt Nam, một bài hát có ca từ rất phóng khoáng, thêm một nét nhạc cổ điển rất "Roman" tạo lên bài hát hay. Làm mọi người cảm thấy thú vị. Và khi bạn buồn nghe bài hát càng thấy có giá trị hơn.
    Ni hao xin mạn phép gửi lên chủ đề này mong các bạn tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến.
    Ôi cuộc đời mới đẹp làm sao
  9. xoaituong

    xoaituong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    1. Dung nhu ni_hao noi, chung ta duong nhu di sau qua vao viec danh gia mat khong tot cua nhac viet nam, dau phai cai gi cung toan mat xau phai khong? vi du nhu cac ca si hien nay tuy co khong duoc dao tao mot cach chinh quy va phan nhieu theo dien"mi an lien" nhu bac gi da noi, nhung van co nhung ca si co theo hoc truong lop han hoi va bay gio hat van duoc moi nguoi ham mo, minh xin vi du nhu My Tam chang han
    2.Con ve loi bai hat thi cung van co nhung bai hat lam xuc dong long nguoi, khong nhung the lai con rat hay nua, vi du nhu"cay dan sinh vien chang han", hay nhung bai xua hon la "mot doi nguoi, mot rung cay", moi day thi cung co nhung bai hat ve nhung em be mo coi, ve nhung canh doi thuong tam. va con rat nhieu nua, neu cac ban de mat xau cua am nhac chung ta qua mot ben thi cac ban se thay rang cung dau phai la qua bi quan nhu nhieu nguoi van nghi.
    Ai cung chon viec nhe nhang-gian kho se gianh phan ai?
    Xoaituong

Chia sẻ trang này