1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về Bình Minh của chúng ta?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Lang_khach_Kenshin, 20/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tui cũng đồng ý với bbml...nói như vậy là ko được...phải có ý kiến gì đi chứ mọi người....ko thể để mọi chuyện kéo dài mãi được...
    ĐANG CHỜ ĐỢI MỘT TÌNH YÊU MỚI
    ANH YÊU EM TRỌN ĐỜI
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    mỗi tội không hiểu sao bác đấy lại không thích góp ý mà lại khoái chơi trò sau lưng cơ,thế mới lạ chứ!..uhm,hay là bác ý sợ cái chức danh của bà minh nhỉ,nhưng mà em thấy bác ý cũng phải hạng người vì sợ người khác mà chơi trò sau lưng đâu...
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ ...Bắt đầu loạn , ai cũng muốn mình hơn ... Mình nổi nhất ...chả sướng đâu .... Em Yêu Cố Lên
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 22/01/2003
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua đi , hic hic bm sẽ nghe lời mọi ngừoi sẽ ở lại xem thế nào đã , nhưng bm sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với bạn ý , một lần rồi mà ko muốn bị lần thứ hai , buồn nhiều vì chuyện này !
    mèo con nghịch ngợm
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    xem nào, box 86 tức là toàn người sinh 86 và lớn tuổi hơn phải không... chắc chắn là có học bài mâu thuẫn rồi (trong GDCD ấy) lớn hơn một tẹo thì sẽ được hiểu kỹ hơn
    có mâu thuẫn thì phải có đấu tranh... và cách giải quyết mâu thuẫn duy nhất là đấu tranh... đừng có ai làm cái trò dấm dúi là nói xấu sau lưng người khác... tất nhiên là người ta có xấu thì mới bị nói... nhưng mà tốt nhất nên nói thẳng ra, có gì còn góp ý với nhau.
    các bạn hãy giúp đỡ để binhminh và cái bạn nào đó (xin lỗi, tôi chả biết là ai ) hiểu nhau hơn... chứ đừng tìm cách dung hoà... dung hoà là một cách sai lầm để giải quyết mâu thuẫn đấy...
    to BM: đã làm leader thì phải chấp nhận một số điều em ạ, cho dù người ta có thể nào thì mình cũng phải kiên nhẫn một chút và quan trọng nhất là làm lãnh đạo phải biết hi sinh vì mọi người... cố lên!! em đang làm tốt lắm!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. Lang_khach_Kenshin

    Lang_khach_Kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    BM...chắc là bi giờ đã quá hiểu mọi người nghĩ sao về mình, hiểu tình cảm của mọi người dành cho mình rồi phải ko?
    Cho dù có người nghĩ xấu,có người nghĩ tốt có người ủng hộ hay phản đối..cho dù có nói ra hay ko? Thì bây giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi..
    Bởi vì chắc chắn BM sẽ hiểu và sẽ suy nghĩ ..sẽ biết mình phải làm như thế nào chứ? BM sẽ ko phụ lòng mong mỏi của mọi người chứ? Cô bé hội trưởng(mod) vừa đáng yêu vừa đáng ghét kia
    Đã nói rồi chẳng có gì là quan trọng chẳng có gì đáng để ta phải bận tâm mà...điều quan trọng là ta đối xử với bạn bè ta như thế nào...và tình bạn của họ dành cho ta ra sao mà thôi.
    Hiểu được điều đó thì cho dù có bất cứ điều gì đi chăng nữa...Bạn sẽ vẫn mãi là người bạn tốt nhất trong trái tim chúng tôi...Và chúng tôi sẽ mãi mãi ko bao giờ quên bạn..Ko bao giờ quên cái cô bé nhí nhảnh ,hồn nhiên nghịch ngợm ,thực sự nhiệt tình hết mình vì bạn bè vì tập thể của chúng ta...Đó là điều mà chúng tôi..những người bạn của bạn cần nhất.
    Cho dù là bằng tuổi,hơn tuổi hay kém tuổi...vẫn mãi là bạn của nhau là được rồi phải ko?
  7. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Ê BM ơi yên tâm có tôi nghĩ tốt về bạn nè!Nhưng mà nếu muốn tốt hơn nữa thì hồi mô tôi về HN nhớ đãi tôi chầu trè,tôi dạy cách làm mod cho!Hi hi hi!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  8. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Những người chịu được thử thách, chịu được nhiệt, chịu được áp lực sẽ là những người chiến thắng. Tất nhiên cũng có ngoại lệ.
    Binhminh đã nghĩ đến cái lợi, cái hại của việc ra đi chưa? Anh biết là em sẽ không ra đi đâu, bởi vì em là cô nàng nhiệt tình và (hình như) thông minh.


    :: Terminator ::

  9. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    He he anh GH cũng biết lựa chọn từ ngữ mà nói đấy ! .. Chẳng ai lại nên nói trắng ra mọi chuyện nhất là những việc tế nhị cả ! Ai mà chẳng biết việc làm Mod thì ai cũng " khát " nhưng khổ nỗi đã ai biết nỗi vất vả của nó chưa ! Mọi người hãy nhìn bằng chính con mắt và suy nghĩ của mình chứ đừng chỉ nghe những lời bàn bạc rêu rao -> đó chính là thói ko hay của giới trẻ đặc biệt là mấy " lũ con gái " ... những chuyện mà trước kia chưa giải quyết xong chính là nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay ! Mong bà con box 86 hãy tìm cách giải quyết tốt đẹp nhất là ko làm " Ảnh hưởng " đến hoà bình" Thế giới box 86 nói riêng ... and tHE All nói chung .. Thanks !
    Thui bà con VÔ " buổi họp cuối năm đi nào ... " Go go go à lê a lế à lê ! em khoái bà con đi ăn với HÉT hôm đấy lắm nghen !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  10. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    -Học để đương đầu với thất bại mới khó còn với thành công thì thật đơn giản!
    -Learning by mistake!(Học từ những thất bại)
    Thế nên bạn chẳng có gì phải buồn cả!Mà nếu buồn thì chat với tôi đi!Tôi giỏi ba cái màn an ủi lắm!

    LEARNING BY
    MISTAKE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này