1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về các nhân vật trong truyện Thuỷ Hử ? Đặc biệt là nhân vật Tống Giang ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huonglan, 13/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi! Mấy người toàn lấy cảm tính ra mà đánh giá sự việc hiện tượng thế thì hỏng hết. Cái bác Someone gì đó nói có phần đúng nhưng chưa đi vào được cái bản chất của vấn đề. Lịch sử là khách quan, nó xảy ra không theo ý muốn của từng cá thể. Vào thời điểm đó, những anh hùng Lương Sơn Bạc đã đi vào thế bế tắc rồi. Họ làm cướp được mãi sao??? Liệu cho họ có làm khởi nghĩa nông dân gì đó đi chăng nữa thì nền Kinh tế Xã hội của Trung Quốc thời đó sẽ đi đến đâu. Rồi cũng lại có một triều đình mới lại xuất hiện thôi. Cái gì cũng có chu kỳ của nó. Thời điểm chưa chín muồi thì chả có thể làm gì được cả. Con người vẫn mong muốn dùng ý chí nhỏ bé của mình để làm thay đổi những quy luật của Tự Nhiên thì thật là sai lầm.
    Đánh giá Tống Giang, tôi chỉ thấy anh ta là một mắt xích cần thiết để lịch sử đi đúng với cái khách quan như nó phải xảy ra mà thôi. Còn chuyện tiểu nhân hay không thì tôi không dám xét. Nghĩ kỹ, những anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc không phải là ngu, họ cũng có những lý tưởng của họ, có những suy nghĩ của họ. Cuối truyện (Hậu Thuỷ Hử), cũng có những người như Yến Thanh, Lý Tuấn rời bỏ tập đoàn Tống Giang để đi tiếp con đường của họ. Nhất thời, như thế thì họ cũng quyết tâm đi tiếp lý tưởng tự do của họ, nhưng xét về tổng thể thì họ chỉ đi tìm được cái sướng cho bản thân họ mà thôi. Lý tưởng lớn của họ cũng đã chết đi theo cùng tập đoàn Tống Giang cùng với những bế tắc tất yếu. Dĩ nhiên những vị anh hùng khác cũng hiểu được điều đó. Cuộc sống thật vô nghĩa khi khi không còn lý tưởng sống. Thiết nghĩ, con người nói chung cũng cần phải có một lý tưởng sống cho mình để không những là tồn tại mà còn là tồn tại một cách có ý nghĩa thật sự.
    Ôi! Con chim sẻ nhỏ thì mãi cũng không thể hiểu được tại sao Đại bàng lại phải tốn sức để bay cao bay xa làm gì. Những tư tưởng nhỏ mãi cũng không thể hiểu được những lý tưởng lớn. Thật đáng tiếc cho những anh hùng Lương Sơn Bạc, tiếc là họ đã sinh nhầm thời cuộc, tiếc là những lý tưởng lớn của họ chẳng bao giờ có thể thành toàn khi thời cơ chưa đến, khi mà họ không thể tìm được con đường thật sự để đạt được điều họ mong muốn.

Chia sẻ trang này