1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về cái vấn đề học hành trong ...ĐH

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi guyxxi, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guyxxi

    guyxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao về cái vấn đề học hành trong ...ĐH

    theo một số quan điểm của SV thì người ta nói " học ĐH có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn hồi học PTTH cấp 3 " , nhưng có người cho rằng " học ĐH cần phải học chăm hơn nữa , đầu tư thời gian hơn nữa "
    theo tui thì ý kiến thứ 2 nghe có vẻ đúng vì tui nghĩ nếu muốn kiếm $ bằng cái HỌC thì không thể nói có nhiều thời gian rảnh rỗi trong lúc học ĐH được ( tuy chưa thực được )

    Lại có một kiểu học nữa trong ĐH của SV đó là bình thường thì học " tằng tằng" , đến ngày thi sẽ bù đầu vào học sau ? ?? cho tui hiểu lí do tại sao lại có kiểu thế( mặc dù phổ biến ở SV) ? có phải do ĐH học không ác như hồi PHTH or người ta nhác ??? hay lí do nào đó ? hic , xin làm rõ cái
    ( định post trong box sinh viên nhưng ta về ta post box ta )
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - E*** lại Title đi bác ơi (Các bẹn ...), đọc lên nó ngượng ngùng, khó khăn quá.
    - Học đại học á? Những cái bác nêu lên thể hiện 1 tính chất rất đặc trưng của môi trường ĐH đó là TỰ HỌC (Không bị gó bó về quản lý, không bị thúc ép về thời gian, ...). Mỗi người phải tự KHAI QUẬT năng lực bản thân đang tiềm ẩn, KHAI PHÁ tài nguyên của môi trường ĐẠI HỌC mang đến. PHÁT TRIỂN cái tôi, PHÁT HUY cái ta. Vậy là ổn.
  3. guyxxi

    guyxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    ghê quá hén nhưng mà ông cứ nói chung chung trừu tượng làm em .... , có ai cụ thể theo ý chủ quan không ạ ?
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Bác là người cầm trịch ở cái thread này, bác nêu ra vấn đề, người khác vào thảo luận thì bác phải welcome chứ nhỉ. Sao lại chãnh thế chứ?! Mà bác là được Mod ưu ái lắm nhé (bằng chứng là không thèm sửa lại cái title như tui đề nghị mà đợi Mod làm giúp )
    - Quay lại vấn đề bác nêu nhá.
    1. Môi trường ĐH học giúp người học lĩnh hội tri thức nên người dạy chủ động tập trung vào nội dung "Truyền đạt cái gì?" và người học phải năng động với mụch đích "Nắm bắt cái cần". Khác với môi trường trung học phổ thông "Học tập và rèn luyện". Đó là lý do người học ở bậc đại học không bị áp lực quản lý nhưng họ phải ý thức tự lực và tự học/tự khám phá. Nếu ai dừng trước NHƯNG thì thấy thoải mái còn ai đi tiếp sau NHƯNG thì thấy học mấy cũng không đủ, càng học càng rỗng và cảm thấy cần học nhiều hơn.
    2. Việc bạn nêu ra (tập trung học khi thi) chỉ là hiện tượng chứ không phải bản chất của bậc học đại học. Kỳ thi được tổ chức một lần duy nhất cho 1 học phần nhằm đánh giá kết quả cả một quá trình của người học (sự thu hoạch) nhưng người học đã không hoàn thành việc thu nạp tri thức trong thời gian đó nên phải đặt ra áp lực vượt rào (Over 5) - Đó là lý do họ phải "ép xác" trong những ngày thi.
    That''s all !
  5. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết học thế nào là đúng bản chất ĐH, thế nào mới là SV đúng nghĩa. Nhưng theo ý kiến cá nhân em, học ĐH là để kiếm lấy một cái nghề, là để có chỗ đứng xứng đáng khi ra trường. em lại nghĩ, nghề nghiệp phải phù hợp với cá tính, với sở thích, sở trường. Thế nên chẳng việc gì phải vùi đầu vùi cổ vào những môn vớ vẩn ko thực tế, vào những môn mình ko thích. Em cũng ko đồng tình với việc đợi đến thi mới học, đấy là kiểu học đối phó, học trả nợ. Ở trường chỉ cung cấp kiến thức cơ bản, những khái niệm cơ sở của môn học, còn muốn hiểu đủ hiểu sâu phải chịu khó nghiên cứu những tài liệu liên quan.
    Học những gì mình thích ~>làm những gì mình biết ~> làm những gì mình thích.
    Đấy là ý kiến của bản thân em. Đúng hay sai có lẽ phải đợi thời gian trả lời (em vẫn còn là SV) - nhưng dù sao thì em vẫn tin vào quan điểm của mình.
    Post lên đây để cùng chia sẻ.
  6. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Học đại học á? hồi xưa mới vô trường cứ nghe nói Đại học là học... đại (rồi cũng xong)! mà đúng là có một số người như thế thật! Học rồi thi, thi đi thi lại, thi tới thi lui, đến một lúc nào đó chán học, chán thi thì cũng phải ..cất bước ra trường
    Còn cái chuyện sinh viên ngày ngày vác cặp tới trường, tối về quăng vào một góc, đến trước kỳ thi khoảng 2 tuần thì tự chôn mình dưới đống sách vở, thậm chí thức trắng đêm để ôn bài cũng chẳng lạ gì. Có một số người thì sau giờ học ở trường là giờ học thêm, và đặc biệt là làm thêm, đến cuối ngày về thì chẳng còn mấy thời gian, sức lực và sự minh mẫn để ..luyện công nữa. Tuy nhiên, có một số người có cuộc sống thoải mái hơn thì dành thời gian còn lại sau giờ học cho việc vui chơi giải trí hay một số vô số những việc khác. Cứ thế, đến mùa thi họ lại học hối hả, học như ma đuổi (hê hê, nhưng mà còn chịu học là tốt rồi).
    Hồi trước tớ đi học, cứ mỗi khi mùa thi đến thì phòng tự học của KTX hay các thư viện của trường đều đặc kín, đen thui ..những mái đầu. Nếu không quen, ai đó nhìn vào sẽ thấy ngợp trước cái tinh thần học hành cao ngất ..nghểu của sinh viên nhà mình!
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Trời, học đại học hả?
    Tui lớp 1 trường cháy, lớp 2 cô chết, trình độ văn hoá lớp 3, tham gia yêu lớp 4, trốn học đánh nhau lớp 5, bắt đầu chăm đánh đề lớp 6, máu đánh bạc lớp 7, đi sàn nhảy lớp 8, ....
    Lên đại học thì bố tui chở 2 xe công nông tiền lên trước cổng trường rồi tui vào học...
    Tui xác định học BK sau này làm đúng nghề BK phải là nghề ... Sửa xe đạp
    Dân học giao thông thì sau này làm đúng nghề là nghề.. chạy xe ôm
    Dân kinh tế làm đúng nghề là nghề... buôn rau cải
    Dân ngoại thương làm đúng nghề là ... buôn lậu thuốc lá qua biên giới
    Hê hê
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ô là la! thế thì mình làm nghề.. buôn lậu rau cải qua biên giới
  9. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải học hút thuốc cho quen dần không nhỉ?
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đang hay, tự nhiên các bác vào phá hỏng. Chán thật. Thôi tớ tạch vậy.

Chia sẻ trang này