1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về chủ nghĩa_độc thân ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conmaitramnam_motcoidive, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao về chủ nghĩa_độc thân ?

    Các bạn nghĩ sao về cách nghĩ của nhiều bạn trẻ hiên nay là sẽ chọn cách sống là độc thân ?Phải chăng các bạn trẻ hiện nay đã chán....tình yêu , một kiểu tình yêu thời hiện đại , thời mở của .Phải chăng tình yêu đã quá nhàm chán , hay vì các bạn chung tình chỉ yêu một người mà đã chọn cách sống này ?.Vậy theo các bạn cách nghĩ nào đang ngự trị ý trí của các bạn chọn cách sống độc thân ?
  2. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói, tình yêu thời nay thật giả lẫn lộn, người ta đến với nhau chẳng qua là phút xao động từ cái nhìn đầu tiên , đã vội đến rồi cũng vội đi . Cứ vài lần yêu chớp nhoáng như thế là cảm thấy tình yêu chẳng có ý nghĩa gì nữa. Người có tâm thì chọn con đường độc thân để chuyên tâm vào học hành công việc, kẻ vô tâm thì chọn độc thân để yêu không ràng buộc, sẵn sàng cho bất cứ mối tình nào . Nhiều khi cũng cảm thấy chán nản vô cùng, nhiều khi cũng chẳng biết yêu để làm gì? Không lẽ để cho đủ mọi tình cảm trong đời thôi sao, không lẽ tình yêu chỉ là một thứ trang sức phụ kiện xa xỉ nhưng không có thì khó đua đòi thôi ư Riết rồi mình cũng cảm thấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân luôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Ừ, cứ gào thét là tôn thờ, nhưng một thời gian lại lao vào yêu đương như người đói , rồi sau đó lại gõ gõ tụng tụng ĐỘC THÂN MUÔN NĂM .....
  3. unbreakable_heart

    unbreakable_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa độc thân muôn năm! Có lẽ không ít trong số các bạn đã từng có thời tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nhưng hẳn con số partisan không nhiều vì nếu nhiều thì dân số Việt nam đã không tăng đều đều hàng năm như vậy. Tôi cũng đã từng thề là trung thành với chủ nghĩa độc thân nhưng nay lại tự nghĩ xem có nên làm vậy không. Tôi đã không muốn lấy ai nữa sau khi người ấy đi ra khỏi cuộc đời tôi và để lại những vết thương lòng luôn nhức nhối. Tôi đã muốn sống một mình để khỏi phải rơi vào cái vòng đau khổ của tình yêu. Thế nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi và thần tình yêu eros vẫn reo rắc tai hoạ hàng ngày. Tôi cũng sợ có ngày trở thành nạn nhân của thần eros. Vì thế trước sau gì tôi cũng sẽ trở thành kẻ phản bội lại chủ nghĩa độc thân.
  4. 19032001

    19032001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhưng hiện tại luc này tôi thấy cuộc sống độc thân là thoả mái. " Sáng 6h dậy,ăn sáng- đi làm đến 11h30 trưa, chiều lại làm từ 13h30 đến 6, 7 h, chăng biết nếu có gia đình thời gian đâu để chăm lo cho gia đình, lúc đó khổ người thân, khổ con cái" . he he.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là......tự do.
  6. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là......tự do.
    [/QUOTE] TextHạnh phúc là yêu và được đáp lại. Nếu ko thì sống độc thân cũng chẳng sao.
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận rằng tình yêu thực sự có tồn tại Mình đang nói cái bệnh chung của giới trẻ mình mà, và thú nhận là mình cũng mắc bệnh đó. Mình quen anh ấy một thời gian mà cũng chia tay đến vài lần ấy Đến bây giờ mệt mỏi, có lẽ độc thân thật thôi Cũng chẳng biết sẽ bao lâu
  9. tolifeistofight

    tolifeistofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    troi!loan qua nhi1 e thi cung ko phai ton thoi chu nghia doc than.ma e nghi moinguoi cung the thoi!no ko phai la 1 ci gi hay ho dau!(doc than y mo) e nghi mot vai nguoi bay gio noi ton tho no don gian vi ho chua tim thay tinh yeu thuc su thoi,ho chau tim duoc" 1/2 cung tan song" voi minh the nen moi manh mom bao ton tho cn doc than! chu khi ho tim duoc 1 t/y du de "hi sinh nhieu thu" thi luc day do dam noi muon doc than.t/y den ngay truoc mat ai dai gi ma ko tho tay ra "tum lay no" NHI?
  10. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa độc thân là một trào lưu mới của giới trẻ châu Á. Họ vẫn yêu, yêu nồng nhiệt là đằng khác, nhưng họ không lập gia đình. Họ sợ bị trói buộc bởi một mớ trách nhiệm gia đình, con cái, v.v...
    Tớ thấy cũng hay, vì tình yêu mà không bị trói buộc bởi các trách nhiệm thì nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà như thế thì chắc chả sống lâu bền với một mối tình đc, thay ng yêu nhanh hơn thay áo mất. Mà thế thì cũng không hay lắm, có gia đình vẫn hơn

Chia sẻ trang này