1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về chủ nghĩa_độc thân ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conmaitramnam_motcoidive, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hừm 23 tuổi . Độc thân bây giờ thì được , 4 năm nữa thì không được . Thế khổ người ta chết
  2. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng tôn thờ chủ nghĩa độc thân, tôi cũng có 1 trái tim biết yêu như mọi người. Nhưng mỗi người có 1 quan điểm sống, lý tưởng về tình yêu của mình .
    Có lẽ tôi sẽ chỉ yêu 1 lần trong đời, tôi không coi tình yêu là vật thử nghiệm hay là 1 trò chơi, hay là người để lấp chỗ trống.
    Nhưng hình như vẫn chưa gặp...Hy vọng là một ngày đẹp trời nào đó sẽ gặp người mà tui tìm kiếm
    thế mà cũng đã 22 cái mùa lá rụng rùi
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    hồi trước mình cực kỳ thích chủ nghĩa độc thân , nhưng bây giờ trái tim đã bị bf làm xao động nên chẳng còn single như xưa, nhưng có bf cũng vui hơn ,lúc trước cảm thấy buồn và cô đơn lắm.
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi, vẫn còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước, vẫn còn nhiều thứ có thể thay đổi và cần phải thay đổi. Nhưng mà có lẽ câu "chỉ yêu 1 lần trong đời" hơi có vấn đề. Yêu là một sự lựa chọn và đôi khi, chúng ta có thể lựa chọn chưa đúng ~~> phải lựa chọn lại.
    Tôi ko tán thành chủ nghĩa độc thân! Sống 1 mình, chả có gì là thú vị cả! Có thể rất tự do, nhưng con người ta, nếu quá tự do thì có thể làm nhiều thứ ko hay, tự hiểu.

  5. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    vẫn tự do, nhưng từ trước đến nay không làm điều gì đáng phải xấu hổ với bản thân cả
    nói chung chưa yêu nên chẳng dám bàn tán gì thêm
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Về chủ nghĩa độc thân thì có lẽ quan niệm giữa con trai và con gái có một số điểm khác nhau. Độc thân không phải là người ta không thể có người yêu vào thời điểm đó mà do người ta cần hy sinh để làm những việc khác, khi mọi cái đã ổn định rồi thì lúc ấy mới đi tìm cái nửa của mình. Cái thứ hai là do môi trường bạn đang sống, nếu bạn có cơ hội thì bạn mới có thể tìm được người mà mình yêu thương. Độc thân cũng có cái hay, cũng có cái khổ, tuy nhiên dù gì có người bên cạnh tâm sự, động viên thì vẫn hơn, nhưng đừng để ảnh hưởng tới những việc chính của bạn, cần xác định trong từng thời điểm cái nào là quan trọng nhất, như thế bạn mới có thể thành công trong cuộc đời này đồng thời bạn cũng dần dần tìm ra cái nửa yêu thương của mình.
    Đây là một bài thơ khá hay mà mình mới sưu tầm được, các bạn đọc thử nhé:
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
    Tình yêu ơi em là ai vậy
    Sao để anh tìm , tìm mãi tên em .
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ chưa từng biết
    Nửa của mình hay nửa của ai .
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình .
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu .
    Không phải của mình , không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Và đúng và sai tìm nửa của mình .
    Tôi đã tìm , vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng tìm tôi , tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau .
  7. le_phuong_dung_8979

    le_phuong_dung_8979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống độc thân theo tôi thật tuyệt vời.... Được toàn tâm toàn ý vào những công việc mà mình yêu thích mà chẳng sợ bị ai đó quấy rầy.... Đi chơi với bạn bè thoải mái mà không sợ bị ghen tuông, dằn vặt...
    Tôi cũng đã từng có một tình yêu rất lâu dài, những 7 năm cơ đấy, khi 2 người chia tay nhau, tôi mới hiểu rằng chẳng có cái gì trên đời là vĩnh cửu với thời gian cả...
    Gìơ đây, tôi thấy sống độc thân thật tốt, tôi có thời gian để chăm sóc cho phần tâm hồn vốn rất nhạy cảm của mình... Tôi có thời gian đi chùa chiền và nghiên cứu về Phật giáo... Xung quanh tôi còn có những người thân và bè bạn...vì thế tôi sống độc thân mà không cô đơn...
  8. i_am_who_i_am

    i_am_who_i_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Độc thân thì cũng có cái hay , thoải mái tự do , muốn làm gì thì làm , ko lo chuyện người yêu , chồng con gì sất . Nhưng độc thân cả đời thì .........má ơi , ko dám đâu . Con người ta đâu phải cục gạch đâu mà ko co'' ***ual , feelings . Hầu hết những người theo chủ nghĩa độc thân sớm hay muộn cũng phản bội chủ nghĩa này . Độc thân trong 1 thời gian thôi chứ độc thân hoài buồn lắm .
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi có quen , qua mạng ttvn này , rất nhiều người lớn tuổi và độc thân . Ở tuổi tôi , nhiều bạn gọi họ là " anh " ( toàn 7x ) , nhưng tôi gọi họ là " chú " , ý là muốn giục họ cưới vợ sớm đi nhưng mà mấy người ấy toàn vì sự nghiệp cả thôi đừng nghĩ học khô khan vì thực tế tuy k0 phải dạng đẹp trai cao ráo gì nhưng các chú tôi có rất nhiều fans , chỉ có điều độc thân lâu quá hình như làm cho các chú ấy lãnh cảm với phái khác chả biết nữa nhưng chú tôi bây h muốn lấy vợ mà chả biết lấy ai vì chả yêu ai , trong khi có hàng đống cô theo đuổi
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thấy cuộc sống độc thân không có gì là xấu cả nhưng lúc đến tuổi rồi thì ai cũng nên có hạnh phúc riêng của mình .Có một gia đình để mình chăm lo.Có những đứa con để nó gọi ba mẹ mình là ông bà,và gọi một tiếng cha hay một tiếng mẹ,và mình sẽ làm việc vì lo cho tương lai của chúng.....
    Nhưng tốt nhất là khi ta đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình,có thể lo cho người khác một chút ,thì hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình .

Chia sẻ trang này