1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về chuyện Người thứ 3???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi joliechatte, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hai bé yêu 1 thằng hả ,Giá mà có vài bé yêu mình nhỉ ,ta sẽ thịt lần lượt đừng đứa 1 .
    hè hè hè ,thèm vãi
    Đại ca của các đại ca .
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này chẳng biết bình luận gì thêm nữa, hiii:D thực ra thì lười nên thấy nó cũng khá hoàn chỉnh rồi, nên thôi ngại viết. Chỉ biết vỗ tay hoan nghênh vote thêm cho Nokia8910i 5* nữa. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc mình hết sao để thưởng cho Nokia đây. Mà cố gắng lên nhé. Thời gian gần đây anh đọc bài của em thấy rất tuyệt vời. Hi vọng là em sẽ duy trì nó được lâu. Và có lẽ anh muốn nhờ em quản trị luôn giúp anh. hiii:D.
    hungdo
  3. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn là vấn đề muôn thưỏ,người thứ 3.Nhưng theo tôi nghĩ thì người thứ 3 cũng không fải là người có lỗi.Trong chuyện tình yêu thì bao giờ cũng có ghen tuông va cũng co giận hờn.Người thứ 3 nêu như có xảy ra thì phải nghĩ đầu tiên chính là bản thân mình,phải chăng do mình mà nguời yêu mình lại có người thứ3 hay là chính do người yêu mình tự phản bội mình.Nhưng chuyện này không thể tránh được trong tình yêu...vẫn luôn luôn là mối lo của những cặp tình nhân!!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa Gà con trở thành người thứ 3, ko biết nên buồn hay nên vui khi biết rằng cả 2 người đều là bạn mình có thể vui vẻ đến bên nhau và lại được cùng cười với nhau như những gì Gà con có được với người ta. Gà con đã cảm thấy hụt hẫng khi người ta hỏi rất nhiều về người bạn của Gà con, Gà con chỉ còn cách mỉm cười, thấy mình kém cỏi quá. Rồi lại muốn giúp hai người đến được với nhau. Có lẽ Gà con đã quên được đi cảm xúc của riêng mình mà đắp thêm niềm vui cho những người mình yêu quý. Làm người thứ 3 sẽ buồn khi ta nghĩ về riêng mình nhưng sẽ rất vui nếu được nghe thấy tiếng cười của những người bạn, những người mình yêu quý Chác giờ đây Gà con vui hơn là buồn
    To Bíp: Bíp dạo này viết văn hay quá, lấy nguồn cảm xúc từ đâu ra thế Bíp. Thui đừng bùn nha, mai chị cho nghe bài này, hay lắm
    To anh Hưng: hihi NOkia có ý định thay em quản trị đó, tình hình là không biết thằng bé muốn thay thế chỗ em hay chỗ anh hơn nhểy
    To all: Hí hí, lâu lắm rùi chưa được chat chit nên tranh thủ tí, bỏ qua cho Gà con nhé
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cô bạn đang ở vào tình huống khó xử: bạn mình iu một người, nhưng oái oăm thay lại cũng có một người thứ 3 cũng rất yêu người con trai đó, người kia tấn công liên tục và dồn dập. Bạn mình thì chẳng lẽ lúc nào cũng phải giương đủ loại vũ khí, đủ mọi cách để phản ứng lại hay sao...??? Bạn mình cũng đang thấy nản quá...!!!
    Mình nghĩ trong trường hợp này thì con trai phải có cách xử sự hợp lý chứ nhỉ? Chẳng lẽ anh ta lại thích thú khi thấy hai cô gái tranh giành với nhau à? Con trai có độc ác quá không?
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hi, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Con trai hay con gái cũng vậy thôi, ai cũng ích kỷ trong tình yêu cả. Nếu như bạn, khi bạn có 100 người đàn ông theo đuổi thì bạn nghĩ như thế nào? Có hạnh phúc được chút nào ko? Bây giờ tôi ko có quan điểm người thứ 3 là kẻ tội đồ. Đừng trách họ, vì yêu thì chẳng có tội. Nếu như người ấy của mình có một tình yêu, một sự tin tưởng thật lòng thì chẳng bao giờ bỏ rơi mình đâu. Còn nếu người ấy theo người kia thì bạn hãy suy nghĩ lại rằng, mình đã yêu người ấy hết lòng chưa, và chắc chắn có một cái gì đó mà bạn ko có trong khi người ấy cần. Nếu như tôi ở địa vị của người thứ 3 thì tôi cũng sẽ làm hết mình vì tinh yêu, nhưng ko phải bất chấp tất cả! Chỉ vì tôi yêu người ấy bằng trái tim của mình.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  7. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Nói đến chuyện người thứ 3 ...
    Tui cũng vô tình đã trở thành người thứ 3 đấy. Hmm, ngày xưa tui rủ nàng đi chơi, nàng gật đầu. Tui mừng như con nít được lì xì, cười nói suốt ngày ... Sau 1 thời gian, thì đột nhiên nàng ko nói ko rằng mà chỉ ko chịu đi chơi với tui nữa. Buồn quá, tui đâm đầu đi tìm nguyên nhân, mới té ngửa ra là nàng đã có người yêu ở Vn... Nói gì bi giờ khi nàng nói trước giờ chỉ xem là bạn bè ??? Làm gì bi giờ khi đã lỡ để tình cảm đi quá xa ??? Tui cứ tưởng khi con gái có người yêu rồi thì ko nhận lời đi chơi riêng với người con trai khác chứ, nhưng hình như tui đã lầm ...
    Anyway, chuyện của ngày xưa ...
  8. izzy

    izzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2001
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện người thứ 3 .. Theo tôi mà nói sống trên đời này chẳng có ai muốn mình là người thứ 3 và cũng chẳng có ai muốn trong tình yêu của mình có ng thứ 3 xen vào ..nói cho cùng cuộc đời vẫn vậy nó chẳng bao h là 1 con ngựa thuần ..luôn luôn bất kham và kiêu hãnh ....<=== Vậy cuôc đời mới đẹp làm sao ..
  9. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi bạn là bạn của bạn đã nhận được tiếng yêu của người con trai kia chưa? Nhưng theo cách bạn viết thì hình như là rồi phải không? Mình cứ nói theo hai trường hợp nhé:
    - Nếu chưa : Bạn ấy cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình mà. Nhưng lúc này phải phụ thuộc vào tình cảm của người con trai kia thôi. Nếu người đó không chọn bạn của bạn thì bạn nên an ủi bạn ấy.
    - Còn đã : Hãy khuyên bạn của bạn nói chuyện thẳng thắn với người yêu của mình, nếu cậu con trai đó thật sự yêu bạn của bạn cậu ta sẽ giải quyết mọi việc cùng với bạn của bạn. Còn nếu cậu ta cứ để cái tình trạng thế thì hãy khuyên bạn của bạn suy nghĩ lại, chứ nếu yêu thằng con trai thế chỉ tổ khổ vào thân thôi.
    Mà mình cũng chỉ nói thế được thôi. Người ngoài cuộc thì nhìn vấn đề dễ giải quyết, chứ người trong cuộc rất khó. Bao giờ cũng vậy .
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  10. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nếu có người thứ 3 thì theo tui càng vui đấy... Vui là vui thật sự... được "đấu tranh" trong tình yêu... được xem lại chính mình... mà có khi đó là .. liều thuốc làm con người tỉnh ra trong cuộc sống ...
    Ghi chú : những câu nói trên chỉ thực sự dành cho những người nghiêm túc trong tình yêu
    Niềm tin và hy vọng

Chia sẻ trang này