1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac' ban nghi sao ve con gai "beo....ooooooo"???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cappucino, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    có tui đây, béo thì có sao đâu nhỉ, bạn gái tôi thì tôi thấy bình thường ko có vấn đề gì, trông baby lắm hihi, dễ thương nè, phúc hậu nè, nhưng mà những người bạn của cô ấy thì lại bảo là cô ấy béo (thật ra là họ gầy thì có ). VD : 1 cô cao 1m51 nặng 43 cân gì đó thì bảo bạn gái tui là béo quá trong khi bạn gái tui chỉ có 47kg cao 1m53 nè. Mà cô ấy thế nào tui vẫn yêu. Nói chung là tôi thấy con gái 50kg là ổn rồi, nhiều hơn cũng chả sao miễn là chị em nên tập tành để cho người ko bị nhiều mỡ , như tui bị bụng phệ nè, dạo này tập thể dục 3 tháng teo hết mỡ rồi eo gần = các chị hâhha

    Được giuptuivoi sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 09/11/2005
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Con gái béo cũng dể thương chứ nhưng đừng quá béo . Béo quá không đẹp và dễ bệnh nữa . Nên tập thể dục và ăn kiêng . Bạn gái xưa kia của tôi chỉ cao có 1m60 nhưng nặng tới 52Kg béo chứ ạ nhưng tôi vẫn thấy đẹp . Có nhiều bạn gái cứ sợ mập kiêng ăn đến ốm nhách trông ghê thấy mồ .
  3. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    NAY MAI NÓ CHẢY THÌ MẶC NAY MAI....BÂY GIỜ NÓ CHƯA CHẢY NÓ CỨNG THÌ LÀ HÀNG NGON...CỨ XƠI ĐÃ
    ÔNG BẠN TÍNH TỚI GIÀ À ....GIÀ THÌ PHẢI TẬP TRUNG CHĂM SÓC CON CÁI RỒI LẤY ĐÂU SỨC MÀ TRĂNG HOA NỮA GIẢ SỬ CÓ THÍCH THÌ ...ẤY THUI CHỨ SỨC ĐÂU MÀ ẤY NŨA
    ĐA DÂM LÀ TỔN THỌ ĐÓ ....!
  4. viaipi_lonely

    viaipi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    dạ như em đây . lúc hè ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn . mập như heo hehe . tui cao 1m58 mà tui năng 48kg luôn ặc .
    đến khi thử quần áo thì tui mới quyết tâm giảm cân . Dễ lắm 1 ngày chỉ cần bỏ ra 15ph lắc vòng à , tối cố gắng ăn ít chút . lúc đầu sẽ thấy hơi nhức mỏi nhưng mà có kết quả lắm , 1 tháng tui giảm được 4 kg nha he he giờ tui còn 44kg thoai
  5. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có tui nữa nè , vợ tui cao 1m60 nặng 52kg, ai cũng nói mập nhưng tui thấy dzậy là dễ thương...hehe....
    To: cái bác gì trên kia nói về "hàng họ": hehe, bác ơi không phải cứ ốm là săn chắc, mập là chảy sệ đâu bác ạ....
  6. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    44kg thì bé tẹo rồi còn gì, 1m58 cơ mà, tầm 50kg là vừa đủ thế mà bạn còn cố ăn kiêng cho giảm. đúng là con gái lúc nào cũng sợ béo bị trêu. mà 48kg thì có gì đâu nhỉ, tôi thấy bình thường mà. cái chính là béo nhưng ko bị bệu
  7. co_nang_dep_trai

    co_nang_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui béo nè.huhu.Bạn bè tui ai cũng gọi tui là "lợn con ủn ỉn " nè
    Hu hu.Nhưng mà bạn trai tui thì bảo tui ko béo .hihihi
    Mà lạ lắm từ bé tơid giờ lúc nào tui cũng mũm mĩm .Chả bao giờ gầy được .Dù học hành có vất vả đến đâu...vẫn béo . Nhưng tui nghĩ chả sao cả..Tui thấy tui khoẻ mạnh và lúc nào cũng vui vẻ .Chả mặc cảm mấy đâu.Mà cũng ko ăn kiêng bao giờ.Thích măm gì là măm luôn. Khi nào chán thì thôi.Hihih
    Nói chung dù sao tui vẫn tự tin vào hình dáng của mình .Dù ai nói ngả nói nghiêng lòg ta vẫn vững như kiềng 2 chân ..Hi hi Béo mà nên đứng vững lắm.Ko sợ gió thổi bay.

Chia sẻ trang này