1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac' ban nghi sao ve con gai "beo....ooooooo"???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cappucino, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    hic, ngộ nghĩnh và đôi khi rất đáng yêu.
  2. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Béo ở mức độ " múp " , " tròn trĩnh " hay " đầy đặn " 1 tí thì tất nhiên là phúc hậu dễ thương rồi , nhưng mà đừng để người ta bảo là " Mập như con heo " hay " Thùng phi di động " thì mất hay lắm . Là con gái nên giữ dáng 1 tí , không phải vì cái gì cả , đơn giản là giữ cho sức khoẻ của mình ở tình trạng tốt . Không có nguy cơ bị béo phì thôi ! Mà bây giờ mình thấy con gái ai cũng chạy theo cái đẹp đấy thôi ! Cũng do tạng người cả , nhiều người " xì ke " muốn mập mà chẳng mập được , còn nhiều người ăn uống kiêng khem đủ thứ vẫn thấy úc na úc núc đấy thôi ! Quan trọng là biết giữ thế nào để trọng lượng luôn phù hợp với cơ thể vốn có của mình . Đừng vì lời người khác nói mà hành hạ bản thân ! Thức ăn không có tội và béo 1 tí cũng hay đấy chứ ! Nếu cho mình chọn 1 " hột mít " với 1 " cái thớt " chắc chắn mình sẽ chọn " hột mít " Và mình cũng là " hột mít " đáng yêu đấy thôi
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người cho ý kiến quá trời nhưng kết lại cũng chẳng được gì
    có da có thịt - bụ bẫm - béo - mập .... còn chưa phân biệt nỗi mấy từ này mà
    còn bạn cappucino@ , bạn nói bạn béo, nhưng béo nghĩa của bạn là sao ??? ví dụ như cao 1m65 nặng 60kg là béo hả hay phải 80kg mới xứng với từ béo ???
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 nghiên cứu khoa học , trong thâm tâm con trai đều thích con gái "bụ bẫm"...Vấn đề là "bụ bẫm" thôi nhé, mà to quá thì ..hixhix ...
  5. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Béo khác với mập, béo nghiêm trọng hơn mập và ú một chút. Mình thì không thích các cô gái béo, ngồi ăn lia lịa, sợ lắm.
    Các cô gái mập một chút thì dễ thương. Như mình nè, tuy hiện đang là người mẫu một số nơi, nhưng mình đến 56 kg lận đó. Ở Vn thì nói là mập ú rùi. nhưng vẫn dễ thương đấy chứ. hì
  6. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Có những người béo nhưng vẫn có dáng đấy chứ,nhìn 3 vòng vẫn rõ.Béo thế là đẹp đừng để béo ngấn ra.Nhìn người toàn ngấn là ngấn thì rất xấu.Nói chung cứ lấy chiều cao -110 thì ra cân nặng là vừa..Cộng trừ 1 không sao,
  7. CAFEMUOI098

    CAFEMUOI098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi cao 1m61 nặng 53kg.mọi người bảo tôi "bụ bẫm" nhưng thực ra tôi thấy mình hơi béo.tôi có béo không các bạn?khổ nhất là đi thử quần áo và nhiều khi muốn ăn những gì mình thích mà rất sợ.hì hì!nhưng tôi thấy con gái đừng béo quá thôi,mà gầy quá cũng không hề đẹp tí nào.cái chính là tính tính đáng yêu. con gái béo cũng tự ti lắm đấy, cứ sợ sẽ không có người yêu,
  8. sexynun3

    sexynun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thích phụ nữ đầy đặn hay mảnh mai?
    Nhìn chung, sự đầy đặn về mặt hình thể ở một phụ nữ cũng bao hàm ý nghĩa biểu đạt về mặt tinh thần. Hẳn nhiên, mỗi cặp mắt đều có những đánh giá khác nhau đối với những tính từ như ?omảnh mai?, ?otròn trịa? hay ?omập mạp?.
    Tuy nhiên, phần lớn đàn ông phương Tây hiện nay nhìn một phụ nữ có thân hình đầy đặn bằng một suy nghĩ đơn giản: Đó là một người tốt bụng. Đa số nam giới đều có cùng quan điểm rằng những phụ nữ có thân hình tròn trịa là những người ?orộng lượng?, cụm từ này cũng được hiểu cả trong chuyện ái ân. Và họ yêu điều đó. Song, có một thực tế đáng buồn là dù luôn thích những phụ nữ có thân hình đầy đặn, nhưng nam giới không có khả năng để nói ra điều đó? một cách suôn sẻ. Tại sao vậy? Đơn giản bởi vì họ đang trong một tâm trạng quá đê mê.
    Chính vì bị rơi vào một tâm trạng quá mê mẩn cả về tinh thần lẫn thể xác mà nam giới thường bị ?ocứng lưỡi? trong trường hợp này. Chuyên gia phân tâm học Samuel Lepastier khẳng định: ?oMột cậu thanh niên thường không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, cũng như không biết cách thể hiện nam tính của mình, tức là không biết cách yêu phái đẹp. Việc thể hiện bằng ngôn ngữ sự yêu thích của mình đối với một cô gái thuỳ mị, tức là khi đó phải biểu lộ được cảm xúc của mình trước một đối tượng được xem là thần tượng. Chính điều đó đã khiến thanh quản của các đấng nam nhi thường rơi vào trạng thái? bất động?.
    Nói chung, nam giới một mặt thì thích kết thân với những phụ nữ có thân hình đầy đặn, thướt tha nhưng mặt khác, cách biểu lộ của họ vẫn còn bị ?okhuyết tật?. Họ ?ocảm nhận? được nhưng lại không dám ?ocông nhận? trước bàn dân thiên hạ. Họ sợ rằng nếu nhiều người biết được sự khập khiễng này thì sẽ chê bai họ là những ?otrai tân không biết gì?, ?ochưa đánh mà đã thua? và thậm chí ?otrưởng giả học làm sang?.
    Tệ hơn nữa, có một bộ phận thanh niên lại thường dễ thao thao bất tuyệt về điều đó trong những nhóm bạn nam của mình. Họ nói một cách thiếu tế nhị và từ đó tạo cơ hội tốt cho những lời đàm tiếu không hay. Kết quả là hình ảnh đầy đặn của phụ nữ đã bị bóp méo đi, khiến phát sinh ra một quy ước ?oluật bất thành văn? là dư luận phê phán hình ảnh đầy đặn của phụ nữ.
    Pierre, một thanh niên 32 tuổi rầu rĩ nói: ?oĐám bạn trai của tôi cứ luôn miệng rằng tôi là loại người chỉ biết chết mê chết mệt những cô gái béo phệ và xấu như ma mà thôi. Trong khi đó, sau lưng tôi, chúng lại nói với nhau rằng luôn ao ước được ?oquen? mấy cô gái đó. Ngoài đời, bọn con trai thường thích khoác tay một cô gái mảnh khảnh (và không đẹp lắm) hơn là chiều chuộng một cô gái đầy đặn (và thường là xinh đẹp)?.
    Xu hướng thẩm mỹ này hiện nay là có thật và là một trong những cám dỗ của thời đại. Bằng chứng là thế kỷ 20 ở phương Tây đã chứng kiến sự ra đời của một trào lưu ?odát mỏng cơ thể phụ nữ?, từ hình ảnh của người mẫu Twiggy cho đến Kate Moss, đến độ mà hiện nay những đường cong đầy đặn của một phụ nữ đã không còn là một ?ohình ảnh khêu gợi? hợp thời nữa. Tuy nhiên, bác sĩ tâm thần Willy Pasini vẫn tỏ ra lạc quan: ?oNam giới sẽ hiểu rằng người phụ nữ mà họ yêu thương là người phụ nữ đẹp nhất, với những đường cong đầy đặn của phụ nữ và có thể sẽ là người mẹ tương lai của những đứa con của họ?. Như vậy, cần phải đặt cược vào những người đàn ông có khả năng dung hoà trong họ hình ảnh người phụ nữ mà họ thầm mơ ước và người phụ nữ thực ngoài đời, hay nói cách khác là đam mê tính dục và sự trìu mến. Điều này được gọi là sự trưởng thành. Jérôme, 41 tuổi, cho biết: ?oBấy lâu nay, tôi chỉ đi chơi với những phụ nữ mình dây vì muốn tạo nên một hình ảnh tốt. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng vẻ đẹp của một phụ nữ không tính bằng centimet?.
    Nữ chuyên gia tâm lý học Maryse Vaillant đánh giá như sau: ?oMột phụ nữ đầy đặn là một phụ nữ luôn yêu đời, ham thích cuộc sống, luôn vui vẻ và thoả mãn, cả về mặt ********. Ngược lại, một cô gái quá mảnh khảnh thường tự phụ và ít biết chia sẻ?. Thêm vào đó, nữ chuyên gia ******** học Mireille Dubois-Chevalier giải thích: ?oTrong thâm tâm, tất cả phụ nữ đều cần đến hai điều này: một là được một ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn những đường cong cơ thể của họ; hai là được một người đàn ông yêu mến qua hình ảnh thật của chính con người họ và từ đó biết dấn thân bằng một đam mê tính dục?.
    Về phần nam giới, họ cũng có những tâm trạng thường không dám nói ra. Điều đó là, nếu như họ không ?omuốn? tiếp cận với những cô gái đầy đặn và xinh đẹp, thực tế chính là vì họ? nhát. Và kéo theo sau là một chữ ?oSỢ? to tướng!
    Chuyên gia tâm lý học Maryse Vaillant hơi mỉa mai: ?oMột cơ thể đầy đặn nhưng có vẻ mạnh mẽ và uy nghi của một phụ nữ đôi khi lại khiến đàn ông sợ và không dám vươn tới?. Thật vậy, Thibault, 31 tuổi, cho biết: ?oTôi luôn mơ tới những phụ nữ có vẻ đẹp tròn trịa nhưng tôi không dám, vì sợ khi đó chất nam tính của tôi sẽ bị đem ra so sánh với chất nữ tính của họ?. Còn theo nhà phân tâm học Samuel Lepastier, ?onhững đường cong đều đặn luôn gợi cảm nhưng đàn ông lại cảm thấy sợ hãi một điều gì đó khi phải đối diện với những khao khát thầm kín từ chính bản thân mình. Và một khi không chịu đựng được kích thích từ những ham muốn đó, đàn ông lại quay sang phê phán vẻ đẹp đầy đặn và mềm mại đó?.
    Thêm vào đó, một vóc dáng đầy nữ tính của một phụ nữ, về mặt vô thức, cũng gợi lên cho nam giới hình ảnh về người mẹ của họ. Chuyên gia ******** học Mireille Dubois-Chevalier cho biết: ?oSự đầy đặn của một phụ nữ gợi lên sự âu yếm của người mẹ mà đứa con đã được đón nhận từ thời thơ ấu. Đó là một cảm xúc đã để lại một dấu ấn tâm lý. Có thể nói rằng cảm xúc thể xác đầu tiên mà con người chúng ta trải qua là phản xạ bú sữa, tức là mút vú mẹ. Những người đàn ông thích những phụ nữ đầy đặn thường nói rằng họ có cảm giác thích được ''bấu víu''. Đây là cảm giác xuất phát từ xung động bản năng từ khi họ còn là một trẻ sơ sinh?. Và do đó khi đối diện với một phụ nữ đầy đặn, đàn ông lại có một cảm xúc lẫn lộn giữa sự ngượng nghịu và một sự thu hút dữ dội mà thường là họ không dễ dung hoà được.
    Nhưng cuối cùng, khi đàn ông nói về những đường cong của phụ nữ thì họ đều trở thành? nhà thơ cả. Mathieu, 24 tuổi: ?oCó lẽ nơi gợi cảm nhất ở một cô gái chính là cặp mông căng tròn, tựa hồ như hai trái cấm?. Luc, 52 tuổi: ?oĐối với tôi, bụng là nơi gợi lên nhiều điều nhất. Cái phần tròn trịa và đầy yêu thương đó khiến đôi môi rung lên bần bật?. Marc, 37 tuổi: ?oMột cái hông tròn và một bộ ngực căng đầy. Một phụ nữ có vóc dáng như thế là một làn sóng điện cực mạnh!?. Théo, 18 tuổi: ?oKhi tôi nằm cạnh một cô gái, tôi muốn cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể và sự ham muốn đến từ đó?.
    Cuối cùng, có thể lấy một đoạn văn sau đây của nhà văn Pascal Bruckner, một nhận định mang tính thời đại hơn. Ông viết: ?oTrong tình yêu, sự đầy đặn vật chất không bao giờ là có hại. Tuy nhiên, còn nhớ cách đây 2-3 thập niên, ngành công nghiệp thời trang cùng với các ấn phẩm về phụ nữ và kể cả giới y học đã đồng thanh loại bỏ những phụ nữ có vóc dáng đầy đặn. Cùng lúc đó, hình ảnh khẳng khiu và mảnh dẻ đã được đưa lên ngôi, và đã trở thành khuôn mẫu cho sự lộng lẫy, cho những đám đông cuồng nhiệt. Đây là thời kỳ vinh quang của những người mẫu héo hon, gầy còm và chỉ biết phát triển theo chiều thẳng đứng. Một giấc mơ về sự nhẹ nhàng và thanh thoát đã bay ngang qua thời đại, khiến con người chúng ta, cả nam lẫn nữ, đều cùng nhau mơ tưởng đến việc chối bỏ trọng lực, kiêng khem và trốn tránh cõi trần gian này. Một sự đảo lộn lạ lẫm. Cơ thể con người đã bị thổi phồng lên, rồi bị bóp nhỏ lại và đã trở thành miếng mồi ngon cho những giai đoạn biến hoá không ngừng của thời cuộc?.
  9. sexynun3

    sexynun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Oh! Quên mất chú thích bài này trích từ vnexpress.net ( kẻo lại mang tội đạo văn :-)
  10. bupbenga

    bupbenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Lật Đật
    Lật Đật là một đồ chI truyền thống của Nga.Từ nhỏ em đã được cha mẹ ban cho hình dáng của một chú Lật Đật . Đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng mở to ngơ ngác nhìn cuộc đời .Và hình cuộc đời cũng biết điều đó và cuộc đời muốn thử xem thật sự là cô Lật Đật mũm mĩm tròn xoay kia có biết đứng lên khi bị xô ngã không . Lật Đật đã chứng minh cho cuộc đời thấy là nó hoàn toàn có khả năng đứng dậy. Nhưng có thứ đồ chơi nào nguyên vẹn còn mãi với thời gian đâu .Em cũng vậy em cũng là xương là thịt như mọi người em có thể đứng dậy dễ dàng khi em con trẻ . Nhưng giờ đây em mệt mỏi lắm rồi chán cái cảm giác lúc nào cũng là chỗ dựa của mọi người mà chẳng có ai để mà sẻ chia tâm sự những lúc mỏi mệt .Em thèm ước được như những người bạn của em .Họ sống một cuộc sống hết sức bình yên chẳng bao giờ biết đến những sóng, những gió của cuộc đời cả .Đây có phải là mong ước xa xôi gì nhưng hiện giờ em vẫn chưa có được nó.Em sợ cái cảm giác làm chị cả lúc nào cũng phải loan tất bật , hình như cái đó nó ăn vào máu em rồi . Nó làm cho em nhiều lúc cứ tự bảo mình là không phải lo quá nhiều như vậy cái gì đến sẽ đến mà thôi . Nhưng hình như cái tâm lí của một kẻ thường xuyên ra khơi không sợ sóng , không sợ gió nhưng trong sâu thẳm vẫn có cảm giác ?o Sợ ?o đó. Thật là buồn cười phả không anh ?Con người thật là mâu thuẫn và có lẽ sẽ mâu thuẫn cho đến hết cuộc đời này
    Em đã được đọc một truyện ngắn được giải nhất trong cuộc thi ?o Truyện ngắn ngắn " của tờ Thế Giới Mới .Câu chuyện đã khiến cho em hiểu được một bài học sâu sắc về hạnh phúc .Em hiểu rằng đàn bà chúng em dù có hay cằn nhằn , cau có , khó chịu nhưng hình như cuộc đời của họ sinh ra nếu như không có được cái hạnh phúc được sớm lo việc sớm, tối lo việc tối ,lo cho cái gia đình bé nhỏ của mình thì cuộc đời của họ thật bất hạnh.Nhưng hạnh phúc chỉ mà một chiếc chăn hẹp mà người này ấm thì người kia lạnh .Không hiểu Lật Đật như em sẽ được nằm ở phía nào của tấm chăn hạnh phúc đấy anh nhỉ ?

Chia sẻ trang này