1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BẠN NGHĨ SAO VỀ SỰ ĐÀO HOA

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_pride, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_pride

    girl_pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN NGHĨ SAO VỀ SỰ ĐÀO HOA

    Bạn trai tôi không đẹp trai cũng chẳng giàu có. Vậy mà lúc nào anh ấy cũng có vô số thư làm quen của rất nhiều người . Trong đó có rất nhiều người tuyẹt vời . Tôi chỉ là một cô gái vô cùng tầm thưòng nên tôi luôn thấp thỏm một ngày nào đó sẽ mất anh ấy . Các bạn có tin vào số đào hoa không . Trước thì tôi không tin nhưng giờ tôi nghĩ mình đã tin . Liệu có sự đào hoa thạt không đây?
  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất để cho đỡ phải lúc nào cũng sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, anh khuyên em nên tìm đến 1 anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có, mà lại không.......... đào hoa chút nào............. như anh chẳng hạn
    You mean the world to me, but... the world is not enough !
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    A ha, hay đây, chắc là cũng có số đào hoa thật đấy, có lẽ đấy là sức hụt cực kỳ đặc biệt mình không biết được. Hi`, tớ cũng tóm được 1 tên không fải đào hoa mà là cực kỳ đào hoa cộng với galang vối sẵn tính trời lại còn cái tính lăng nhăng thành bản năng không sửa được mới chết dở chứ. Ngồi mà lo thấp thỏm chẳng được gì đâu. Cái chính là ở anh bạn của cậu thôi. Dán cái mác đã có người yêu to đùng lên mặt hắn ta mà vẫn không có hiệu quả thì mặc xác đi, hắn sẽ không thấy cô bé nào trong núi thư làm quen tuyệt vời hơn bạn đâu, nếu mà hắn ta thấy thế thì, he, hắn nhầm nhọt to tát rùi. Dù sao thì tớ cũng không có cảm tình với bọn con gái chạy theo con trai, khiếp, trơ trẽn chết nguời.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sao phải lo bạn ơi,yêu 1 người đào hoa không phải là đào HOA à .Mà đừng lo mất, con trai mà biết bạn lo chuyện này thì họ sẽ bỏ bạn đầu tiên đấy.Bạn của bạn không biết thế nào chứ phải tui,Mất Tự tin kiểu đó tui cho bay luôn
    hate girl but money...
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hahha, mãi mới thấy 1 điểm chung giữa Gà con và heo con xinh. hihihi Người yêu mình đào hoa thì càng hay chứ sao hihihi Chỉ có điều Gà con nghĩ rằng nếu anh ta yêu mình thì sẽ fải biết làm thế nào, tình yêu cần lòng tin mà.chứ mà lăng nhăng nữa thì cho nghỉ khoẻ luôn. hihihi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu mình thì mình cứ việc yêu người ta chứ có làm sao đâu, sợ cái gì ??? , con trai ai mà chẳng có tính lăg nhăng, cứ "cho nghỉ khoẻ luôn" thì có mà ế đấy @Ga`_CoN
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đừng kết đào hoa là 1 cái tội , nam tính và đàn ông là khái niệm chẳng rõ ràng , nó phụ thuộc vào cảm nhận riêng trong mỗi người , nhất là chị em . Hơn nữa nếu tôi là phái yếu tôi sẽ rất tự hào rằng có 1 người bạn trai đào hoa ..... vì như vậy gã đó rất đàn ông và lôi cuốn .
    Còn nói về tình yêu , giữ và mất , lại là nói về tính cách con người rồi , nếu anh ta lăng nhăng thì dù không đào hoa - bạn vẫn không giữ nổi anh ta , nhưng anh ta cũng bình thường như bao người đàn ông khác thì giữ anh ta hay cầm tù anh ta đi nữa cũng nằm trong khả năng của bạn thôi - nhưng nhớ điều này nhé .
    Lạt mềm buộc chặt bạn hãy giữ bằng tình yêu và sự tin tưởng chứ không phải bằng sợi xích mà được đâu ..... đàn ông nào cũng vậy ghét sự ràng buộc áp đặt lắm , và càng yêu những cô gái nhẹ nhàng thuỳ mỵ , duyên thầm ....
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. kephanboi2003

    kephanboi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    u`
    hien tuong dao` hoa thi` cung~ dung'' day
    to dong i'' voi heo con ..
    nhung van de` nay sao phai ban` nua~
    qua'' la de~ hieu don gian ma`.
  9. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    đào hoa có phải là một tội đâu.... Tính cách tạo nên sự đào hoa chứ có phải số phận đâu ,, không thể trách nhưng người luôn có con gái vây quanh
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho rằng bạn không gặp fẻ đào hoa ... vâng cũng có thể rất dễ chịu vì không phải lo lắng gì cả , nhưng thử hỏi khi không hấp dẫn người khác phaí mấy thì người đó có làm cho bạn vui và nhất là tạo ra sự mới lạ , hơn nữa giữ được sự hấp dẫn đó cho 2 bạn lâu dài .... Nói chgung mình mà là chị em ---> vẫn cứ chọn anh bạn đào hoa , cũng như anh em chúng tôi vẫn thích chọn cô bạn gái hấp dẫn và nhiều kẻ đang dòm ngó hơn là những cô chẳng ma naò nhìn hoặc nói chuyện .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Chia sẻ trang này