1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về trường hợp của tôi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi goingunder, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goingunder

    goingunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao về trường hợp của tôi ?

    Chào mọi người,

    Tôi đọc bài các bạn đã lâu, cũng rút ra nhiều điều cho bản thân mình. Chuyện của tôi không có gì to tát nhưng có vài điều tôi không tự lý giải được nên muốn chia sẻ và xin lời khuyên của các bạn. Tôi không viết ngắn gọn hơn được mong các bạn thông cảm.

    Hiện giờ tôi cũng không còn trẻ và chắc là hơn tuổi đa số các bạn ở đây. Gần đây tôi có gặp một người mà tôi rất có cảm tình. Thời gian đầu gặp nhau tôi cũng khá tích cực và chủ động vì tôi thấy đây là người có thể sẽ phù hợp với mình cho dù đôi lúc tôi thấy không đủ tự tin vì xét về ngoại hình và điều kiện kinh tế thì anh ý khá hơn tôi, nghề nghiệp như nhau. Tuy ban đầu có lần anh ý đã thẳng thắn với tôi là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, tôi chấp nhận và tiếp tục tìm cách phát triển mối quan hệ. Thỉnh thoảng gặp, nhắn tin, điện thoại, đôi khi tôi chủ động, đôi khi anh ý. Tôi nhận thấy, và anh ý cũng đã khẳng định, có cảm tình với tôi.

    Qua một thời gian thì tôi cảm thấy không thể duy trì tình trạng lưỡng lự đó và bộc lộ tình cảm của tôi rõ rệt hơn, mục đích là tiến tới hoặc chấm dứt. Anh ý đón nhận với thái độ nhiệt thành (như là lần đầu biết đến tình cảm của tôi vậy, tôi không hiểu không lẽ trước đây thái độ của tôi không chứng tỏ điều gì sao?). Sau đó quan hệ của chúng tôi tiến triển khá nhanh dù tôi biết tình cảm chưa đủ để nói từ "yêu", ngưòi ngoài không hề biết và anh ý gần như phủ nhận việc tôi là bạn trên mức bình thường của anh ý với người xung quanh. Việc này tôi không nghĩ là quá quan trọng vì tôi tôn trọng suy nghĩ của anh ý. Nếu anh ý không muốn chính thức, tức là cần thêm thời gian và tôi có thể đợi.

    Sự khác biệt lớn nhất giữa hai chúng tôi là trong khi tôi là một người rất ít va vấp trong chuyện tình cảm với một trái tim và suy nghĩ ngây thơ đôi khi có phần thiển cận, anh ý là một người đã trải qua khá nhiều mối tình, ngắn có, dài có, quan hệ chớp nhoáng cũng có và quan trọng hơn là đã sống ở nước ngoài mấy năm. Chính vì ít va chạm, đôi khi tôi không đủ lý trí để chống lại đam mê (mặc dù vẫn chưa quá giới hạn) khi cả hai chưa nói lời yêu.

    Điều tôi muốn hỏi là trong trường hợp của tôi, như các bạn nói "một trái tim nóng với cái đầu không đủ lạnh" để dứt khoát, sau đó lại bày tỏ ý không đồng tình và muốn phát triển mối quan hệ một cách tự nhiên và dần dần, các bạn có thấy tôi mâu thuẫn không? Nếu các bạn gặp phải đối tượng như tôi, là nam giới các bạn có hành động như anh ấy không? Sau khi tôi bày tỏ thái độ không đồng tình đến lần thứ hai (có nghĩa là tôi đã không dứt khoát 2 lần) tôi nhận thấy anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, không chủ động liên hệ với tôi nữa (khi tôi liên hệ thì vẫn tỏ ra bình thường)

    Có phải việc tôi cư xử không nhất quán là lý do không? Bản thân tôi thì thấy anh ý hành động như vậy là không thoả đáng vì anh ấy đã không hiểu cho suy nghĩ của tôi. Tôi thiếu kinh nghiệm, tôi có thể có hành động bồng bột. Nhưng nếu là một người rộng lượng và có tình cảm thật sự anh ý đã phản ứng khác. Đã nhiều lần tôi tự nhủ anh ý không có ý định gì lâu dài thì bỏ đi nhưng thứ nhất tôi vẫn còn tình cảm, thứ hai tôi vẫn chưa lý giải được tình cảm của con người này. Nếu anh ý còn tình cảm với tôi thì tôi sẽ tiếp tục nuôi hy vọng và tìm cách điều chỉnh sự việc để dung hoà cả hai. Nếu thái độ của anh ấy như vậy có nghĩa là không còn tình cảm gì nữa thì tôi sẽ cố gắng loại bỏ ra khỏi đầu và rút lui. Điều này cũng tế nhị nên tôi không thể thẳng thắn với anh ý được.

    Còn một chi tiết nữa là đã có lần tôi muốn chấm dứt liên lạc nhưng anh ý nói vẫn muốn duy trì mối quan hệ. Nếu không có ý định lâu dài thì tại sao anh ý không để tôi từ bỏ một cách dứt khoát và tự nguyện để tôi không bị dằn vặt và đau khổ, và cũng đừng đẩy mối quan hệ đi xa nữa. Tôi không hiểu được anh ý. Các bạn khách quan hơn, có thể cho tôi biết suy nghĩ của các bạn được không? Có điều tôi phải khẳng định là anh ý là người rất đàng hoàng tử tế và tôi không nghi ngờ về điều này.
  2. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh này chỉ coi bạn là bạn bè bình thường thôi.
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác là hiện tại anh này chỉ muốn bạn là người giúp anh ta giải khuây thôi, anh ta sẽ bỏ rơi bạn khi tìm thấy đúng đối tượng mà anh ta cần. 1 người đàn ông đứng đắn và muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc không bao giờ lại cư xử như vậy. Tốt nhất là tránh xa anh ta bạn ạ.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng nói ở đây là bạn đã gặp 1 con sói. Anh ấy đúng là điển hình của mẫu người từng trải, có độ chín chắn, có sức cuốn hút và tạo được sự tin cậy ở nơi bạn.
    t1: tớ ko cho rằng người đàn ông đó của bạn ko đàng hoàng, chẳng qua là anh ấy rất nguy hiểm mà thôi. Ngoài những điều tớ nói trên, tớ nhận thấy anh này còn rất khéo léo, anh ấy ý thức được những thế mạnh của mình, và phát huy được nó tối đa. Với 1 người như vây, bạn sẽ có cảm giác lúc nào hy vọng của mình cũng còn. Nhưng, dù thế nào, bạn cũng luôn ở trong trạng thái bị động chờ đợi anh ta thôi
    t2: Tình cảm của bạn hiện nay dành cho anh ta đã đủ lớn. Và tôi nghĩ rằng, sự thay đổi trong cách cư xử của bạn, bạn muốn phát triển mối quan hệ 1 cách bình thường tự nhiên thay vì phải chống lại những đam mê tuy chưa vượt qua giới hạn khi vẫn còn chưa chính thức, là điều hoàn toàn hợp lý. Bất cứ bạn gái nào cũng đều mong đợi 1 con đường yêu như thế. Nghĩa là phải trải qua tìm hiểu, chính thức yêu thương, âu yếm, cam kết lâu dài,... Nếu bạn chưa có giai đoạn chính thức yêu thương, bạn có cảm thấy bạn thiếu đi 1 cái gì đó, hoặc thiếu đi 1 tư cách nào đó đối với anh ta ko??? Vì thế, suy nghĩ của bạn hoàn toàn bình thường, ko có gì là mâu thuẫn, cũng ko có gì để anh ta trách giận bạn được. Tớ rất mừng vì bạn đã ý thức được điều đó
    t3: thái độ của anh ta, có thể hiểu như sau. Anh ta cũng có cảm tình với bạn, nhưng anh ta là 1 người khôn khéo, anh ta hok muốn tự ràng buộc bản thân vào với bạn. Anh ấy thích duy trì hình ảnh độc thân, hấp dẫn trong mắt người khác, có thể để chờ đợi 1 cơ hội tốt hơn. Tớ ko thik fân tích kỹ động cơ của anh ta, và tớ cũng ko cho rằng điều đó là xấu, vì trên thực tế, có rất nhiều người làm vậy. Nhưng ngay cả khi chưa thực sự thik bạn, anh ta là con trai, tại sao phải kiềm chế những ham muốn khi ở bên bạn, nhất là khi bạn cũng muốn anh ấy. Anh ấy chỉ suy nghĩ giản đơn rằng, thik thì nhik thôi, sao phải nghĩ quá nhiều.
    Còn chuyện khi bạn tỏ thái độ muốn thay đổi mối quan hệ 2 người, tất nhiên sẽ tạo cảm giác, anh ấy bị mất đi 1 số điều gì đó, hoặc có thể cách bạn nói chuyện với anh ấy làm cho anh ấy có cảm giác anh ấy fải chịu 1 áp lực nào đó. Một ngwời thik tự do, giờ phải chịu 1 áp lực nào đó, thì việc trốn tránh cũng là dể hiểu. Anh ấy ko thực sự yêu ban, nhưng đánh mất 1 người con gái quan tâm, yêu thương, và mình cũng có cảm tình, bạn cũng là 1 sự lựa chọn ko đến nỗi nào của anh ấy, thì tiếc là phải, anh ấy níu kéo, cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Bạn ah, đấy là những điều mình cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt nhất để thanh minh cho anh chàng đó của bạn. Mình mong bạn nhận ra rằng, nếu bạn hok fải la 1 cơ hội rất tốt của anh ấy, thì bạn hãy tự bước ra, để tìm cho mình 1 người, 1 cơ hội của riêng mình. Người con trai này hok xấu, nhưng người này ick kỷ, và quá khôn khéo, bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy
  5. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tôi cũng không còn trẻ và chắc là hơn tuổi đa số các bạn ở đây. Gần đây tôi có gặp một người mà tôi rất có cảm tình. Thời gian đầu gặp nhau tôi cũng khá tích cực và chủ động vì tôi thấy đây là người có thể sẽ phù hợp với mình cho dù đôi lúc tôi thấy không đủ tự tin vì xét về ngoại hình và điều kiện kinh tế thì anh ý khá hơn tôi, nghề nghiệp như nhau. Tuy ban đầu có lần anh ý đã thẳng thắn với tôi là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, tôi chấp nhận và tiếp tục tìm cách phát triển mối quan hệ. Thỉnh thoảng gặp, nhắn tin, điện thoại, đôi khi tôi chủ động, đôi khi anh ý. Tôi nhận thấy, và anh ý cũng đã khẳng định, có cảm tình với tôi.
    Anh ấy có tình cảm với bạn, nhưng chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ lâu dài. Đây chính là lý do mà anh ấy đối xử với bạn như vậy. Anh ấy cũng là người từng trải trong chuyện tình cảm nên cần có 1 hậu phương vững chắc. Bạn có 1 lợi thế là chưa va chạm nhiều về tình cảm, đây là điểm hấp dẫn anh ấy. Bạn nên dần dần tạo niềm tin trong anh ấy, thể hiện mình là người sâu sắc và tình cảm, đừng nóng vội, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Bạn nên tìm hiểu kỹ xem anh ấy chưa sẵn sàng là do đâu? Nếu là do hoàn cảnh của anh ấy thì bạn cứ tiếp tục như ở trên. Còn nếu bản chất anh ta là người như vậy thì bạn nên dứt khoát, thà đau 1 lần rồi thôi.
    Bạn phải dùng lý trí để nhận biết con người thật của anh ấy, mong bạn phán đoán và hành động chính xác!
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là chị không hấp dẫn để kích thích anh ấy.Hãy tìm một người khác phù hợp với mình ,dù thế nào đi nữa đừng cố nứu kéo làm gì.
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Dẹp nhanh cho khỏe bạn ơi, tớ chỉ có thể nói được thế.
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết phải khuyên bạn thế nào nhưng nếu là tớ, tớ sẽ chủ động im lặng nếu anh ấy tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt. Nếu thực sự yêu bạn, cần bạn và có ý định nghiêm túc lâu dài với bạn thì anh ấy sẽ là người chủ động tìm lại bạn. Một người đàn ông mà không biết mình muốn gì, cần gì thì cũng không phải là chỗ dựa cho mình sau này đâu bạn ạ.
    Tình yêu không phải là nơi để người ta thử nghiệm một thái độ nửa vời như thế!
    Vài lời góp ý với bạn vậy thôi. Mong là bạn sẽ tìm được đúng người để đặt trọn tình cảm cho người đó.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có thể chắc một điều là anh ta thích bạn nhưng không yêu.
    Mất bạn thì anh ta cũng tiếc đấy nhưng nếu xuất hiện một người mà anh ta thích hơn bạn thì....
    Công nhận là anh ta khôn khéo thật đấy nhưng trong tình yêu, những kẻ khôn khéo thường là những người không tử tế đâu.
  10. goingunder

    goingunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình.
    To westriver: cảm ơn bạn đã giải tỏa tâm lý cho mình. Mình chưa được khéo léo trong xử lý tình huống nhưng nếu đủ hiểu biết thì chắc họ sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Ý thứ 3 của bạn rất đúng, anh ý sợ ràng buộc, một phần do cuộc sống hiện tại quá tự do và dễ chịu, còn sự nghiệp trước mắt nữa. Nhưng mặt khác anh ý không phủ nhận có ý định tìm kiếm một nửa của mình vì cũng không còn trẻ. Có lẽ như các bạn nói anh ý níu mình lại là để xếp mình vào short list của anh ý thôi. Nhưng mình thấy như vậy thật phũ phàng. Tình cảm đâu thể đưa ra để cân đong đo đếm được như vậy.
    Bản thân mình vẫn muốn cố gắng đến mức có thể để tìm kiếm cho mình một tình yêu. Như bạn Romano2008 nói, mình sẽ để thêm một thời gian nữa và tiếp tục dùng lý trí để nhận định vậy. Nhưng việc đó rất mệt mỏi. Có lẽ mệt mỏi cũng là một cách hay để tạo tâm lý chán và quên. Lý do chưa sẵn sàng thì như mình nói ở trên, cuộc sống tự do và độc lập hiện tại của anh ấy quá hấp dẫn.
    To davincitki, mình đúng là chưa thực sự hấp dẫn về ngoại hình cộng thêm thiếu kinh nghiệm xử lý tình cảm. Nhưng chưa thực sự thôi chứ không phải là không và mình vẫn đang tìm cách để nâng cấp bản thân từng ngày.
    Dù sao qua vụ này mình cũng đã vỡ ra được nhiều điều...nhưng thất vọng cũng không ít.

Chia sẻ trang này