1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ sao về trường hợp của tôi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi goingunder, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu bạn à.Bề ngoài của một con người đàng hoàng kô đánh giá đc hết bản chất bên trong của họ đâu.Bạn nên cẩn thân giữ mình, coi chừng mang hoạ vào thân.Anh ta đang tìm cách chiếm đoạt đc bạn rồi let go một cách nhanh chống đó.Đến khi anh ấy quốc ngựa truy phong thì ngồi đó mà khóc.Nên xác định kỹ và dứt khoát đi bạn à!Đừng tiếc rẻ gì những con người như thế!Chúc bạn thành công!Quên a ta đi là tốt nhất.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 30/06/2008
  2. goingunder

    goingunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Lienhoa, cám ơn lời khuyên của bạn, nhưng mình nghĩ trường hợp này không đến mức đó bạn ạ vì nếu vậy anh ý đã có cách tiếp cận khác, không thể hiện thái độ hững hờ như vậy. Vả lại nếu một trong hai người chưa sẵn sàng làm chuyện đó thì việc đó cũng khó có thể xẩy ra, theo vốn kiến thức ít ỏi của mình là như vậy.
    Được goingunder sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 30/06/2008
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    rồi,chuyện của bác đã rõ mười mươi,chú kia o coi bác là đối tượng yêu đương j cả,anh ta níu kéo khi bác muốn chấm dứt chỉ để có cái bánh mì ăn tạm trong khi chờ ăn món chính hoành tráng thôi
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chỉ coi chị là bạn!
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 01/07/2008
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    mình từng biết 1 vài người như bạn trai của chủ topic. Mà mình nói thật là hok chỉ con trai mới hành xử như vậy mà ngay cả con gái cũng vậy thôi. Ai cũng mong chờ 1 nửa hoàn hảo, nhưng để gặp được đúng 1 nửa đó, họ phải trải qua và gặp rất nhiều người. Có những người thì khi gặp được 1 người mà mình có tình cảm rồi thì họ sẽ dừng lại, tìm cách để hoàn thiện tình cảm của mình, và hoàn thiện người kia để trở thành 1 couple hoàn hảo. Có người thì khác, họ vẫn nghĩ họ có thể tìm được 1 người phù hợp hơn, nên vẫn muốn để trái tim mình open cho 1 người khác nữa. Tuy nhiên, họ cũng hok muốn từ bỏ người hiện tại của mình.
    Đó là sự khác nhau về tính cách, suy cho cùng, cũng xuất phát từ sự ích kỷ của mỗi người mà thôi. Nếu người ta chưa làm điều gì có lỗi với bạn thì bạn hãy buông tay thôi. Sự lựa chọn là của mỗi người. Nếu bạn hok thik là dự phòng, là đối tượng nằm trong short list của anh ta thì bạn tìm 1 người khác toàn tâm toàn ý với bạn đi.
    Chúc vui
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn. Nhưng Anh ta đâu có yêu bạn đâu. Có thể có tình cảm thì có đấy. Nhưng tớ nghĩ chỉ do tiếp xúc, gần gũi ...trai giá có tình cảm là chuyện rất dễ xảy ra.
    Anh ta quá khôn trong chuyện này. Không nói yêu, cũng chẳng cần bày tỏ tình cảm. Đơn giản vì anh ấy biết, bạn rất yêu anh ta. Anh ta không cần quá cố gắng thì ...mọi chuyện vẫn đi theo chiều hướng mà anh ấy mogn muôn.
    Bạn nên suy nghĩ lại chuyện này, thật lòng thì tớ mong bạn dứt khỏi anh ta đi. Bạn còn yếu đuối thế, có ngày bạn phải hối tiếc đó. Thật may, bạn và anh ta chưa đi quá xa. Chúc mừng bạn vì điều này.
    Câu cuối, hắn không xứng để bạn yêu.
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ rằng em nên dừng lại thì hơn. Vì nếu bạn trai của em là người đàng hoàng tử tế như em nói thật, thì em chỉ được liệt vào danh sách dự bị, hoặc chỉ là bạn mà thôi. Lúc nào him cảm thấy chán quá thì sẽ chủ động rủ em đi chơi, ko thì him đi chơi với cô khác. Sự thật hơi phũ nhưng mà em phải chấp nhận.
    Em nên học yêu rồi mới tập yêu, đừng làm ngược lại làm gì, phản tác dụng.
    Biết dừng lại đúng lúc khi chưa muộn, nếu bạn trai của em mà có tình cảm với em thì nó phải khác
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 02/07/2008
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nếu bà chị đang đợi thời gian để "nâng cấp bản thân" và chờ "cơ hội" thì ok,nâng cấp bản thân không ai cấm nhưng đừng cố lái mình theo sở thích của nguời ấy là đuợc,tình yêu nào cũng củ chuối nhưng vì tình yêu mà trở thành một con nguời củ chuối thì đáng tiếc.Nhớ là không ai cấm nâng cấp bản thân liên tục nhưng con trai thuờng không kết những em mà quen biết đã lâu,biết rõ những điểm xấu,những cái không khớp với mình ngay trong giai đoạn xác định tư tưởng yêu hay không yêu..thôi cứ phấn đấu đã rồi ...chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.
  9. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    , giờ yêu cũng khổ, mà không yêu thì thấy trống vắng. Cố gắng tìm cho mình 1 người khác yêu mình hơn bạn ạ!
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hãy dừng lại khi chưa là quá muộn...
    Chả cần biết từng trải thế nào, nhưng cái chuyện tôn trọng người yêu mà không làm đuợc thì nên bỏ khẩn trương.

Chia sẻ trang này