1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nghĩ sao về trường hợp của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovescd, 12/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovescd

    lovescd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    các bạn nghĩ sao về trường hợp của tôi

    chào các bạn, đầu tiên mình sin chúc các bạn có một ngày vui vẻ, sau đây mình sin kể cho các bạn về hoàn cảnh "yêu"
    của mình:
    chả là mình có yêu một người, người này lớn hơn mình rất nhiều tuổi( khoảng 20 đến 30 tuổi), mình yêu người ấy và mình cũng đã từng bộc lộ tình cảm của mình cho người ấy hiểu, nhằm hi vọng người ấy sẽ chấp nhận tình cảm của mình, nhưng người ấy không chấp nhận mà cũng không từ chối mà chỉ nói một câu với mình rằng : " rắng học lên em, nay mai tốt nghiệp đại học đi làm rồi hãn yêu, bây giờ không được nghĩ đến chuyện yêu vội, để khi mình tốt nghiệp đại học xong, có công việc ổn định thì mới được yêu, nghe chưa!"
    nghe người ấy nói vậy mình cũng thầm nghĩ việc trước mắt của mình là phải học đã nhưng chớ chêu thay một ngày không được nhìn được nói chuyện với người ấy là mình lại cảm thấy nhớ........từ lúc bộc lộ tình cảm của mình đến giờ mình chỉ được người ý nói duy nhất câu đó và được bắt tay người ấy 1 lần còn bây giờ thì mình đã chuyển đến một nơi mà có lẽ sẽ ko bao giờ gặp người ấy nữa, nhằm mục đích cố quên người ấy nhưng sao mình ko thể quên được người ấy, các bạn nghĩ sao về trường hợp của mình!
  2. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trẻ con, ăn chưa no lo chưa tới mà học đòi yêu
    chuẩn bị tinh thần bị ném đá
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    thế chị bộc lộ tình cảm bằng lời hay là nhắn tin , có sợ lúc nhắn tin viết sai chính tả nên anh ý không thích không .
    Hơn những 30 tuổi thì năm chị 50 tuổi , bắt đầu hồi xuân anh ấy đã 80 tuổi rồi - mệt cả 2 người đấy .
    Vụ này chả thấy hay ho gì , bỏ đi , yêu anh nào hơn tầm 10 tuổi là đẹp rồi chị , mà hơn chị những 20-30 tuổi mà chưa vợ cũng phải xem có hâm hâm hay sinh lý bị vấn đề nữa không
  4. lovescd

    lovescd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chị 50 tuổi thì chị còn chuẩn bị học để thi vào đại học làm gì nữa hả em, chị mới 17 tuổi thôi em à!
    chị bộc lộ tình cảm của chị qua thư và tin nhắn sms! buồn nỗi người ấy có vợ rồi, còm có 2 con nữa, chính vì thế chị mới chọn con đường ra đi để cố quên, nhưng sao chị ko thể quên được
    còn cái ông cyri01 kia, sao ông lại nói tình yêu của tôi là tình yêu trẻ con, người ta 12,13 tuổi đã yêu ầm ầm, đằng này tôi 17 tuổi rồi chứ bộ, mà tầm tuổi này không yêu ai mới là lạ, có đôi khi thích người ta cứ dấu trong lòng một mình mà ko phát ra thì cũng khó chịu!............ người ta có câu " Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo,....nếu không có tình yêu thì trên đời này còn ý nghĩa gì nữa!

    Chàng sinh thiếp chửa ra đời
    Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu
    Chàng hận vì thiếp sinh sau
    Vì chàng sinh trước thiếp sầu nghìn thu!
    Được lovescd sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 12/07/2008
    Được lovescd sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 12/07/2008
  5. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chị khuyên bé này nên ráng lo học đi. Tới tuổi sắp thi đại học mà còn viết chính tả sai trầm trọng.
    Tình yêu của bé có thể là tình yêu của trẻ con, chỉ là một sự ngộ nhận. Yêu người quá lớn tuổi hơn mình đó là điều không nên (tuy rằng người ta thường bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng thực tế vẫn không nên).
    Rồi bé cũng sẽ tìm được 1 chàng trai cho mình thui mừ.
    Chúc bé học tốt
  6. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Người ta khuyên bạn nên học hành cho xong đã cũng đúng , chứ ai lại " chớ chêu " thế kia
  7. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi mà quen người lớn hơn cả 30 tuổi (mà thật ra là khoảng 20-30 tuổi). Cô này quen người mà còn chưa biết rõ tuổi người ta, chưa bị người ta bem là phước rồi.
    hay là chưa đủ 18 tuổi nên người ta chưa muốn bem

    @chủ topic: 12-13 tuổi thì nên yêu trường lớp thầy cô cha mẹ người thân
    Được cyril01 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 12/07/2008
  8. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ 18 tuổi mừ bem là "ủ tờ" mọt gông
    Mà chị thấy rằng đôi khi một người nào đó từ chối tình cảm không cần phải nói thẳng đâu nhé bé chủ topic. Người ta sẽ cho em lời khuyên gì đấy rùi họ sẽ im lìm, chẳng tỏ vẻ quan tâm nhiều đến em. Để cho em từ từ quên họ í mừ lị. Mừ 17 tuổi thì chưa chín chắn về tình yêu lém đâu ợ
  9. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu post rồi sửa rồi lại sửa bài thế này thì còn trẻ con lắm nhóc ạ
    Người ấy có vợ và 2 con rồi
    ô hay cái con ranh 17 tuổi định giật chồng của người ta cơ à
  10. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Con ranh nì như thế là không tốt. Hổng lẽ chị phải chửi em hâm lun í nhở
    Mới 17 tuổi mừ đòi phá hạnh phúc gia đình người ta. Bó tay!
    Có chắc ông ấy "Chàng hận vì thiếp sinh sau" hay em tự tưởng tượng.
    Thôi lo học hành cho tốt và cả về môn chính tả nữa. Sao nì đi xin việc mà viết sai chính tả nhiều quá không tốt đâu ợ
    Đừng quấy rối gia đình người ta nữa bé à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này