1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bản nhạc cổ điển và guitar quen thuộc

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Tigris_Corbetti, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanta

    tuanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Các bác có biết bản "hành khúc thổ nhỉ kỳ" có tên gốc là gì không? Trước đây em có bản này nhưng để mất rồi, bây giờ tìm lai hoài không được. Các bác có biết có thể tìm bản này ở đâu không ?
    Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc chính là con đường
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hi`, em biết chữ Thổ Nhĩ kì , cái gì mà... Turquey đó.. quên mất tiêu rồi, hổng biết có phải turquey rondo không, hay march turquey chi chi đó, để về xem lại cái đã ạ, oài, dạo này đầu óc chán quá, híc, trời mưa hoài, nhức đầu dã man.
  3. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Oài, đó là bản Turkish March, Hành (khúc ) gà tây, chẹp chẹp, à không, là Hành khúc Thổ Nhĩ Kì. Bạn gì tìm bản đó ở HCMC , vậy bạn thử tìm đĩa classical concert chọn lọc, gồm 18 bản nhạc và các trích đoạn quen thuộc: For Elise, Serenade, Sonata ánh trăng, phiên chợ Ba Tư, Polonaise, Vũ khúc Hungary, Hồ Thiên Nga, ...
    Đời hai ta hai ngả chẳng thong dong. Anh cánh cò em cánh vạc ven sông...
  4. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Tigris_Corbetti, nếu bạn muốn làm quen dần với nhạc cổ điển tôi cho rằng bạn nên nghe các Album "Classical in the air" của Paul Mauriat (Vol1-Vol3). những tác phẩm trong những CD này đều là nhạc cổ điển quen thuộc và được Paul Mauriat phối âm rất tuyệt vời, tôi đánh giá có khi còn hay hơn là nghe giàn nhạc cổ điển chính cống chơi. Chẳng hạn như The Four sesons, Carmen, symphothy no9 (beethoven) Sonate ánh trăng, ... vũ khúc hungary. Nghe hay quên sầu
    Nhạc cổ điển có bài Dreaming (Reveire) và Dieu Trissete, tuy nhiên nghe 2 bài này trong đĩa Best Classical vol1 thì thua xa so với Paul Mauriat thể hiện. hhi.. ko biết có quá lời không nhỉ.
    ngoài ra bạn cũng nên có trong tay 2 đĩa Best Classical như Paloma giới thiệu, nhạc cổ điển không khó nghe lắm đâu. thích bài nào nghe bài đấy không thì vô tư bỏ qua, hehe...
    chữ "tập nghe" có vẻ dùng nhiều sức lực quá
    Được Fatality sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 25/07/2003
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hic, em la dan newbie, xin co doi loi gop y
    Thu nhat, de nghi cac bac khi viet ten ban nhac thi viet bang nguyen goc di, cha gi thi dan toc VN ta cung da co may the he hoc tieng Anh, tieng Phap roi, cha le doc lai khong hieu sao. Nghe cac bac noi em che hieu cai gi gi vao voi cai gi nua.
    Thu hai( day la y kien ca nhan) ban "Song Danuyp" em thay binh thuong qua, khong dien ta duoc dieu gi. Am dieu thi du duong nhung em nghe thay cai hon it qua.
    Vai thien y, mong cac bac bo qua cho.
    (------------------------)
    No one live forever...
  6. BlueStorm

    BlueStorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kì có tên là Rondo Alla Tucca, còn tên gốc là Piano Sonata in A Major K. 331.
    Còn ai nói Paul Mariat nghe hay là sai rồi đấy, nhạc của Paul Mariat hòa âm nghe nhạt thếch, mất hẳn những cái tinh túy, mộc mạc của một bản nhạc cổ điển. Nói cách khác đó là một cách tân trang lại nhạc cổ điển сho dễ nghe, Paul đưa các nhạc cụ điện tử xập xình vào bản nhạc để tạo vẻ hào nhoáng và màu mè sặc sỡ (gì chứ em ghét nghe nhạc cổ điển mà cho mấy cái điện tử xập xình lắm). Nếu Paul soạn một bản nhạc hòa tấu để nghe thì không đến nỗi nào nhưng nếu mà cho những cái đó vào một tác phẩm cổ điển như thế thì mất hết vẻ sâu sắc và tinh vi của nó. Nói nếu có đụng chạm thần tượng của ai thì xin thứ lỗi.
    Hồi trước em cũng hay nghe cái Classic in Air Vol.3 lắm nhưng từ khi chuyển qua nghe nhạc cổ điển thì không đụng lại cái đĩa đó nữa.
  7. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Dàn nhạc Paul Mariat chơi mang tính bán cổ điển, cũng gần giống như Richard Clayderman. Họ chơi những tác phẩm cổ điển theo phong cách hiện đại riêng của mình, và vì thế tạo nên một cái gì đó mới mẻ. Mà tất nhiên, không phải sự mới mẻ nào cũng vượt qua được cái bóng to đùng của cái tượng đài cổ kính ban đầu. Đánh giá hay dở tuỳ thuộc vào khán giả. Họ chơi và họ chấp nhận may rủi, quan trọng là họ đã được thể hiện ý tưởng của mình. Bạn Fanta ( hị tớ quen gọi thế rồi đừng lườm tớ ) có lí khi nói nhiều bản cổ điển quen thuộc được PM phối âm lại nghe rất tuyệt. Nghe rất tuyệt. Tốt nhất khi các bạn nghe những bản nhạc đó, các bạn hãy quên rằng mình đang đánh giá chúng bằng cái tai của người nghe nhạc cổ điển. Nếu không bạn sẽ trở nên thiếu khách quan và bỏ lỡ mất cơ hội để thưởng thức những bản nhạc hay. Còn tất nhiên nhạc cổ điển chính thống không gì có thể thay thế được, và cũng không ai có ý định làm thế.
    Đời hai ta hai ngả chẳng thong dong. Anh cánh cò em cánh vạc ven sông...
  8. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    đồng ý rằng Paul Mauriat chơi nhạc cổ điển theo phong cách mới, khác lạ nhưng nếu nói họ chơi nhạc cổ điển nhạt thếch thì bạn nhầm đấy. Tuy có 1 số ít nhạc cụ điện tử trong giàn nhạc nhưng Paul đâu có lạm dụng nó. Bạn đã nghe Canon của Paul chưa, có trống, có cả organ xập xình thật đấy nhưng nó dường như làm tôn thêm giai điệu của bản nhạc, các nhạc cụ kết hợp hài hoà với nhau chứ không thiên vị, sống sượng! Trong giàn nhạc của Paul thì thành phần chủ lực là violin, khi chơi nhạc cổ điển họ vẫn giữ sắc thái cổ điển rất nhiều. Nếu cũng nghe Canon chơi bằng guitar cổ điển tôi cho rằng mới nhạt hơn Paul chơi. (dù nó cũng rất hay)
    Paul chơi nhạc cổ điển chẳng có gì làm mất đi vẻ sâu sắc và tinh vi cả vì những cái sâu sắc đó nằm ở trong giai điệu bản nhạc không hề thay đổi. Trước đây bạn nghe Paul chơi rồi chuyển qua nhạc cổ điển không muốn nghe lại Paul nữa, tôi nghĩ chẳng qua bạn đã tự cho rằng mình là người thưởng thức cổ điển nên quay lại nghe Paul thì cảm thấy trình độ nghe nhạc thấp đi, đó chính là bạn đã thiếu sự khách quan rồi đấy! Công nhận là nghe Paul chơi nhạc cổ điển dễ nghe hơn, điều đó thì sao nào. Bạn muốn nhạc cổ điển phải khó nghe đến mức độ bác học à. Nhạc nghe dễ là loại nhạc không hay chắc. Tôi không thần tượng ai cả, tôi nghĩ nếu người mới nghe cổ điển trước hết nghe qua Paul Mauriat sẽ thấy nhạc cổ điển không phải là cái gì cao siêu ghê ghớm lắm. Vậy thôi@!
    Cái bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kì có tên là Rondo Alla Tucca, còn tên gốc là Piano Sonata in A Major K. 331.
    Còn ai nói Paul Mariat nghe hay là sai rồi đấy, nhạc của Paul Mariat hòa âm nghe nhạt thếch, mất hẳn những cái tinh túy, mộc mạc của một bản nhạc cổ điển. Nói cách khác đó là một cách tân trang lại nhạc cổ điển сho dễ nghe, Paul đưa các nhạc cụ điện tử xập xình vào bản nhạc để tạo vẻ hào nhoáng và màu mè sặc sỡ (gì chứ em ghét nghe nhạc cổ điển mà cho mấy cái điện tử xập xình lắm). Nếu Paul soạn một bản nhạc hòa tấu để nghe thì không đến nỗi nào nhưng nếu mà cho những cái đó vào một tác phẩm cổ điển như thế thì mất hết vẻ sâu sắc và tinh vi của nó. Nói nếu có đụng chạm thần tượng của ai thì xin thứ lỗi.
    Hồi trước em cũng hay nghe cái Classic in Air Vol.3 lắm nhưng từ khi chuyển qua nghe nhạc cổ điển thì không đụng lại cái đĩa đó nữa.

    [/quote]
  9. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    trong "kho tàng" nhạc cổ điển của tớ thấy có bài Turkish Rondo của Mozart, ko biết có phải đó là bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ như bạn hỏi ở trên ko?
    Ngoài ra cũng tán thành với bạn newbie ở trên, nếu các bác biết được tên gốc của bài thì viết vô giùm, có thể cả tên gốc cả tên Việt càng tốt.
    Cảm ơn và mong các bác đóng góp thêm cho chủ đề để qua đó mỗi chúng ta có một "thư viện" riêng tùy sở thích. Tớ xin đóng góp thêm bài: Scenes from childhood của Schumann.

    Tigris Corbetti

  10. tuanta

    tuanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều. Trước đây em có phần music sheet của bản này (dành cho 2 guitar), nhưng thằng bạn nó mượn rồi bỏ mất luôn. Giờ tìm lại cũng không được. Bác nào có, có thể gửi cho em được không ?
    Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc chính là con đường

Chia sẻ trang này