1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nhìn nhận vấn đề Nể (sợ ) vợ như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi winter, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ng.Anh

    Ng.Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bà vợ không biết nể chồng hả???? Có thật không vậy? Điều quan trọng là các ông chồng có đủ bản lĩnh để các bà vợ nể không ấy chứ? Mà các ông đừng tưởng chỉ đem tiền về cho vợ là mọi chuyện ok đâu đó nha. Phải biết đặt mình vào người khác nữa chứ.
    Ngọc
  2. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Theo kinh nghiệm thực tiễn em thấy 100 gã đàn ông thì 99,99 gã sợ vợ (gọi là nể cho nó khỏi xấu hổ) còn 0,01 gã còn lại thì cũng sắp sửa sợ vợ nốt
    Sợ vợ thì có gì là xấu ạ? KÍNH VỢ ĐẮC THỌ mà. Chồng em mà ko sợ em thì em cho nghỉ cơm luôn
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Định nghĩa ...Vợ
    Vợ là mẹ các con ta
    Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
    Vợ là tổng hợp : bạn thân,
    Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền...
    Vợ là ngân khố, kho tiền
    Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra
    Vợ là biển cả bao la
    Đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà
    Vợ là âm nhạc, thi ca
    Vừa lá cô giáo, vừa là luật sư
    Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
    Cá ươn không muối, chồng hư cãi "bà" (vợ)
    Chồng ơi ! đừng có dại khờ
    Không vợ, đố biết cậy nhờ tay aỉ
    Vợ là phước, lộc, thọ, tài ...
    Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen.
    Nguyễn Viên Thân


    [​IMG]
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, sợ vợ rất có lợi, sợ vợ là nể vợ, mà nể vợ có nghĩa là yêu vợ, mà yêu vợ thì sẽ được vợ yêu cho nên suy ra tội gì không sợ vợ nhỉ các bác con trai nhỉ...hi..hi....
  5. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Sao Bác Winter trong xứ lên đề mục, mà chỉ có tụi ở ngoài nầy đáp ứng trả lời, và vài bác gái HN ủng hộ vổ tay ào ào.Còn mấy bác giai của Thủ đô không thấy lên tiếng, vì nghe là toàn các bác HN khéo ăn ,giỏi nói cực kì. Em cũng mong được nghe ý kiến nghịch lại, nếu.. hì...hì các bác muốn VỢ sợ mấy bác, hoặc là các bác còn "hải" hơn em nửa thì cho em học hỏi kinh nghiệm mí

    PERRO LOCO
  6. hahu

    hahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nể vợ là 1 điều tốt cho gia đình của mình. Nhưng mong sao các người vợ yêu dấu của mình biết điều một chút, đừng có "thấy bở mà đào mãi". ok?
  7. winter

    winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác despi nói thiếu:
    Vợ mà liếc cười với trai là Bất trị.
    Và con Vợ hỏi tiền đâu là lực bất tòng tâm.
  8. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em muốn góp thêm một í kiến mới về vấn đề " sợ vợ "
    " Vợ mình là con người ta.
    Còn con mình do vợ đẻ ra "
    Suy ra, chẳng có đếch gì dính dáng đến mình cả...he....he....thích quá

Chia sẻ trang này