1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nói thử thế này thì chia tay nhau được chưa (phần cuối).

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 18/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    - Thằng lạ : Hú, người yêu em mô rùi, tối nói gì em ko
    - Gấu : Giận ùi, em về nó tỏ thái độ gét gứm
    - Thằng kia : rứa tí em đi nó nói gì ko ?
    - Gấu : kệ nó, không quan tâm nữa



    Cái định mệnh nữa, sau lưng mình , chat với mấy thằng đó kêu mình là nó. Còn nói thái độ kiểu y như ngoại tình.

    Mình ức chế đi tắm. Chiều vẫn chưa thấy nó về, xách xe chạy 1 vong thành phố ngắm ngía lung tung cho khuây.Nhìn mấy đôi đèo nhau , tình cảm mà lại càng thấy ức chế


    7h30 tối gấu về, Ức chế nó đi chơi từ tận 12h trưa đến 7h tối, điên trong người em nhắn tin chia tay với gấu, nói hết lời với nó, nói chuyện với nói theo phong cách solo chuyen gia bong da nhan dinh như người dưng.
    Hôm nay KL lại gửi về, nó chat với mấy đứa bạn , kêu tại em, trách móc em ,kêu em không hiểu, không quan tâm, quá đáng. Thật là ức chế quá đi
    Tối nay vào FB nó thấy tụi nó chụp như 1 đôi vậy.Đi tắm suối mà ko kè nhau mới lạ, nó có biết bơi ma đâu
    [​IMG]
    [​IMG]


    Mấy lần chia tay xuất phát từ nó, xong nó lại níu kéo Mình.


    Đợt chia tay đầu là lúc nó từ quê lên, mình dậy từ 4h sáng chạy đón nó từ bến xe vào trung tâm thành phố, hơn 10km
    Đến phòng nó, mình nằm ngủ quên khi nào ko hay, trong mơ màng, mình thấy nó đang nghe điện thoại, mình nhẹ nhàng đứng bên rồi nghe lén, trong đầu dây là giọng 1 thằng con trai, nghe rõ câu : Em yêu, khi tối nắm tay như vậy ok chưa…Mình đập nát máy

    Nó giải thích là thằng gặp trên xe nó trêu, mình hỏi tại sao nó trêu mà em còn thích nó hay sao mà cho nó SDT, mình bỏ về thì nó ôm lại, mình giằng bỏ về, chia tay.


    2 Tháng sau, sẵn 1 em thích mình, tán mình . Mình đáp lại nó, mình suy nghĩ trong đầu, để xem nó ntn, nếu nó yêu mình, nó sẽ níu kéo, còn không thì để xem con bé mới này tốt không mình yêu nhan dinh bong da truc tuyen luôn, thực sự mình ko có tí yêu nào với con bé mới này, thích thích thôi. Nói con bé chứ to hơn cả mình. Nghĩ lại thấy mình phũ quá, làm tội con bé này. Ít tháng sau, nó mò lên chỗ mình, khóc lóc níu kéo mình, mình ko chịu, nó vẫn cứ đứng mãi ngoài cửa, rất nhiều lần. Cả mình và mấy thằng bạn đều trông mà tội, mà rõ là mình biết bày đặt. Biết thế nhưng không lâu sau, bằng biện pháp ngiệp vụ chuyên môn của nó, nhan dinh bong da mình đã thất thủ, mình đã chia tay với con bé kia và quay lại với nó



    Lần tổ chức sinh nhật đầu tiên cho nó, mình bật khóc vì thái độ của nó. Tối đó có mấy thanh niên trong xóm lên chọc phòng nó ( nó ôn thi đại học ở lò luyện thi ) mình lên thì bị ăn đòn , mấy ngày sau cũng bị ăn đòn nốt, thằng bạn thân cũng bị ăn đòn theo luôn. Chỉ được 1 sinh nhật là vui vẻ hạnh phúc
    Nếu tối đó nó đi 1 2 tiếng rồi về với mình, về ko kêu ca trách móc mình, kể lể với bạn bè nó, ko dành cả buổi tối cho tụi kia, ko đi chơi thâu đêm quá 12h thì mình đã ko chấp, mình cũng ko hẳn ghen với mấy thằng kia, vì đời còn nhiều thằng lắm, quan trọng ngy mình hiểu mình và nghĩ cho mình là nó làm khác.
    Ngày trước mình lúc nào chả phải xin lỗi nó, nhưng cũng không quá đáng dc 1 nửa như thế này, vặt vãnh như nhắn tin muộn, chơi game các kiểu.Chứ nay khó lắm giải thích mãi nó chả thốt dc 1 câu xin lỗi. 1 thành phần cứng đầu và ko bao giờ cho mình sai.



    Nói chung lần chia tay này mình muốn chấm dứt hẳn, nhưng gia đình nó cũng biết mình rồi, có 1 phần ko nói ra nhưng mình biết coi như là gửi gắm nó cho mình rồi, và cả bạn bè mình và bạn bè nó nữa, hầu như tất cả các bạn bè mình và bạn nó biết tụi mình yêu nhau trong 2 năm đó, 1 số rất ngưỡng mộ , nhiều lúc nó cũng tốt với mình nữa.Nhưng mà nó giả dối, nước mắt cá sấu, ko coi mình ra gì.

    Update 17/6

    có tình tiết mới cho các thím đây,KL báo về cho mình.
    các thím xem hình đã

    [​IMG]Ảnh nhan dinh bong da mien phi đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x344.
    [​IMG]


    vòng khoanh màu đỏ, nó viết : anh trung yêu em không ?

    còn khu vực khoanh màu xanh thì nó xóa rất nhiều.....
    Chứng tỏ, nó muốn hỏi thằng này nhưng đang ấp úng, sợ gì đó

    PHẢI KO CÁC THÍM NHỈ
    nếu đúng thì hơi buồn nhiều đây

    Mình phải làm sao đây, mình có quá đáng lắm không. Khó nghĩ quá, các bác tư vấn giúp mình, đừng troll mình. Cảm ơn các bác

Chia sẻ trang này