1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nói thử thế này thì chia tay nhau được chưa.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 18/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Nằm vùng VOZ đã lâu nhưng ko có nick, hôm nay mượn nick thằng bạn post bài nhờ các thím tư vấn. Văn vẻ em lủng củng mong các bác thông cảm
    Cuộc tình này lẽ ra chấm dứt ngay từ khi bắt đầu như cái số của nó. Năm mình biết nó và thích nó là cách đây 5 năm lúc bước vào THPT (8/2009) , Nhưng mãi tới gần cuối năm 12, bắt đầu ôn thi tốt nghiệp ,mình sợ ra trường rồi mất nó mình mới tán.

    Lần gặp đầu tiên cái số nó đen như mình nói,Trong khi lúc nhắn tin nửa đùa nửa thật nó nói mình xuống nhà chơi.Mình cũng chưa gặp mặt trực diện lần nào cả, nhìn trộm từ xa thôi Mình trốn học xuống nhà nó cùng thằng bạn, lúc về gặp 2 lão công an xã say rượu, 2 lão này tức vì tụi mình chạy trước cho 2 lão hít bụi, đi được 1 đoạn thì bị 1 bầy công an xã chặn đường đánh thừa sống thiếu chết, bắt nhốt vào phòng dùng dùi cui, mũ bảo hiểm đánh bắt ép cung là chống đối người thi hành công vụ…bla bla, Mình và thằng bạn được chia 2 phòng, mỗi phòng 2 thằng công an bắt ép viết biên bản, Mình trúng ngay 2 lão say kia nên lừa xin đi tiểu được, Mình gọi gia đình xuống vì soi keo mình còn cái xe .Còn thằng bạn thì chạy mất dép lúc nào rồi, sáng mai đi học nghe nó kể như phim vượt ngục , nó bỏ chạy mà bị mấy thằng kia đuổi, ngủ cả đêm trên đồi.

    Thì sau vụ đó, mình được thêm 1 trận từ gia đình nữa, mình nghĩ ko yêu đương gì nữa rồi. Nhưng số đen, mình tiếp tục đến với nó. Mặc dù mình đã gặp rất nhiều khó khăn,mấy con bạn mình khuyên ngăn, có cả 1 con bạn thân nó nữa, nói nó xấu tính,mình ko nên. kể cả mấy thằng bạn mình cũng tán nó mới khổ.

    Nhưng mình bỏ ngoài tai quyết giành bằng được. Vì mình yêu nó nhiều lắm, yêu hơn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, tiền mình cũng chả tiêu cho mình nhiều mà mua quà cho nó từ mũ,dép.kẹp tóc, khẩu trang, quần, áo, dép, vòng tay, vòng cổ, điện thoại (tới nay thì được 6 cái dt rồi, ko phải máy xin nhưng cũng máy ngon thời đó, 1 cái x2 mua cho nó làm mất, 3 cái galaxy y xích mích với nó mình uống say mình đập bể hết, mới tuần trước nó lại làm mất máy, mua cho nó cái viettel thôi, hết tiền ) nói chung gần như là sắm gần đến tận răng rồi. Lâu lâu lại làm chuyến đi chơi xa, mỗi lần cũng phải trên 5 củ nhiều là 8 củ , đa số tốn vì đi là đi taxi, trên cả tram cây số, năm 12 mình hơi bị nhiều tiền, mình nói vậy các bác đưng nói mình khoe nha. Bởi vậy, đầu tư cả vật chất lẫn tinh thần nên gái đã đổ. Gia đình gấu cũng biết mình, mỗi lần xuống khi nào chả có quà. Ngày đó 2 đứa yêu nhau nhiều lắm, cảm xúc lại ùa về, nhưng nhiều khi nó rất thực dụng, bạn bè nhìn ngoài tưởng hiền lắm, nhưng càng sống càng hiểu nhau. Rồi mình và nó sắp xếp giấy báo nhập học để học cùng 1 thành phố, mình sẽ lo cho nó mọi thứ, từ học phí đến tiền tiêu vặt. Mỗi lần gặp cho 5 6 trăm tiêu vặt, Năm đầu thì ok, nhưng dần dần, thế giới MMO ngày càng khó hơn, tiền mình cũng ít hơn. Không phải vì thế mà gấu thái độ phải phũ với mình, mà vẫn tốt với mình.

    Càng ngày càng tiếp xúc, mình nhận thấy gấu càng xấu tính, không phải với riêng mình mà với mọi người.

    Chuyện đáng nói là cách đây 2 hôm là sinh nhật gấu Mình, bước vào ngày sinh nhật của gấu là lúc 12h đêm , Mình có nhắc là :

    - Mình : Ô bữa nay sinh nhật H nè
    - Gấu : Ngày mai cơ


    Nói xong gấu lăn quay ngủ, Mình tính mai rủ đi chơi hay vay thằng bạn ít tiền làm cái gì tip mien phi hom nay đỏ nhỏ nhỏ chứ tiền thì hết sạch, để ngày âm tổ chức, nghĩ vậy Mình tiếp tục cày LOL đến tận sáng rồi ngủ đến 5h chiều, ngủ dậy nhể cả miệng chưa kịp rửa mặt thì gấu đòi đi chơi với 2 chị trong dãy trọ. Mình hỏi gấu

    - Mình : Thế bây giờ đi chơi ở đâu ?
    - Gấu : ấp úng….hỏi chị 1 bên “ Chị Hiền ơi đi chơi ở đâu….”
    - Chị Hiền : À, xuống nhà anh A chơi



    Mình biết thằng này, cùng làm việc trong nhà hàng tiệc cưới với mấy chị trong dãy trọ và gấu Mình ( cứ chủ nhật hay thứ 7, nhà hang tiệc cưới gọi là gấu Mình và mấy chị này đi làm từ sáng đến tận tối 8 9h về ) . Mình thì chả ưa mấy thằng này, vì có 1 thời gian gấu Mình đi làm về, Mình xem điện thoại, tin nhắn facebook thì thấy gấu và mấy thằng hay trò chuyện khuya, đã thế có 1 thằng thích gấu Mình , cầm cưa gấu và mấy lần nhắn tin bắt gấu bỏ Mình. Gấu bênh vực nó kêu tip bong da hang dau Viet Nam không có ji, bạn bè bình thường. Mình gọi điện chửi thằng kia sau cũng ko thấy nữa.

    Và sẵn cái tính hay nói dối, và mới đây hôm 30 -4, trước ngày Mình từ quê vào gấu lên facebook viết
    : “ Mình muốn đi chơi, có ai đi chơi với mình không ” Mà trong khi đó nó chả có con bạn thân thiết nào ở đây cả,bạn thân nó ở quê hết. Sau đó gấu xóa STT này mà Mình đã chụp lại screenshot làm kỉ niệm .

    [​IMG]
    .
    Nên Mình ko cho đi

    - Mình : thôi ở nhà
    - Gấu : Thôi cho P đi tí đi, đi với 2 chị kia
    - Mình : Không, ở nhà
    - Gấu : Thôi, 2 chị đi đi, em không đi nữa đâu


    Được 1 lúc, Mình thấy 2 chị kia không đi, thấy hơi quá đáng và làm 2 chị ko đi được, Mình cho phép gấu đi.

    - Gấu : Hay ghẻ đi với Pẹp luôn đi ( nó kêu mình là ghẻ)
    - Mình : (nghĩ ghét mấy thằng kia ) Anh có biết mấy thằng kia là ai mà xuống nhà nó chơi. Thôi đi đi


    Rồi gấu và 2 chị kia đi chơi. Mình thì tiếp tục cày lol, chờ thằng bạn về mượn tiền , gấu về thì rủ đi chơi hay làm gì đó, chờ hỏi nó thích gì rồi tính.Đợi mãi không thấy về, 9h 1 chị về, còn gấu và 1 chị chưa về, mình lo lắng hỏi chị kia, chị bảo mới đi nhậu và đi hát karaoke xong, giờ nó đi ăn đêm rồi.
    Hơn 12 đêm thì gấu về, mang theo nửa cái bánh sinh nhật về, trên bánh còn mấy chữ bị ăn dở “ em H… “

    Sẵn bực mình trong người vì đi chơi với mấy thằng kia về quá muộn ( từ 5 chiều đến tận 12h đêm ). Và Mình cũng biết được ngay mấy thằng kia tổ chức sinh nhật cho gấu. Mình đuổi gấu về phòng,ko chúc, ko nói gì hết.
    Được 1 lúc sau nhảy qua Fb gấu thì thấy STT ( đã xóa, đại khái là) : Hôm nay sinh nhật em mà người yêu em ko quan tâm blabla….mà còn thái độ với em các bác ạ….. Bên dưới là 1 comment của 1 trẻ trâu : Thằng mô đó để anh xử cho
    1 tip mien phi stt nữa : “ cuoc song ma.
    co nhung thu xay ra ko theo y minh
    buon kung vay ma ko buon cung chi co the
    don gian minh da bi lang quen..........”


    Cùng lúc, KL của gấu gửi về máy Mình :

    “ a trung.b[Backspace]hom nay e rat vui,kam on a vi tat ka.ko[Backspace]am on bo hoa kua a hii.a trau[Backspace]i kua e.ko[Backspace]am on rat nhieu “

    ( anh trung. Hôm nay em rất vui, cảm ơn tất cả, cảm ơn bó hoa của anh, hihi, anh trai của em, cảm ơn anh rất nhiều )



    Cái định mệnh nó, đến thằng con nít nó cũng biết cái Ý đồ sâu xa của “anh kết nghĩa” rồi chứ, thay mặt thằng người yêu này tổ chức sinh nhật, tặng hoa cho nó. Là anh trai hơi bị quá đáng rồi đó , nhẽ ra nói với người ta 1 tiếng, âm thầm đăng cai tổ chức...lòng người ai mà biết được


    Bực quá Mình chả muốn nói thằng với nó, Mình cũng lên facebook viết stt

    “ Được các anh các chị tổ chức sinh nhật cho thì đi, cần gì phải nói dối xuống nhà anh nọ anh kia. T tưởng m đi 1 2 tiếng rồi về chứ ai biết mấy thằng kia tổ chức sn cho m. Cái gì mà không quan tâm, m đi từ chiều đến tận 12h, thế t tổ chức xong t ngồi nhìn hay tổ chức cho m từ 12 đến 5h sáng. “



    Suy nghĩ 1 hồi, Mình cũng ko chả quan tâm nữa, vẫn bực bực, Mình cày LOL, rồi ngủ.

    Gần trưa thấy dãy trọ ồn ào, Mình tỉnh nhưng không dậy, nằm nghe thấy mấy thằng kia lên chở gấu và 2 chị kia đi tắm suối. Mình cũng mặc kệ tụi nó chờ tụi nó đi xong rồi dậy.

    Tin nhắn KL báo về có screenshot

    [​IMG]
    (còn nữa... )

Chia sẻ trang này