1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ cảm thấy thế nào khi nói lời từ chối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 16/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Ý cô gái là gặp nhau chỉ biết ôm hôn thôi à
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại: "Em có thể hôn người mình không yêu à?"
  3. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    dễ dãi quá, cô này thiếu đứng đắn.
    Được huong88 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 16/11/2007
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chuẩn
  5. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chả cảm thấy j cả Thấy nhẹ nhõm, thoải mái, tóm lại là chẳng chút vương vấn j hết Sau đấy nó có ghét mình thì cũng là việc của nó, kệ! Ko làm việc trái với lương tâm
    Thà đau 1 lần rồi thôi
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cô này chưa chắc đã có tc, nhưng mà vì đang thiếu thốn tc hay là vì lý do nào đó mà vẫn để cho ôm hôn!!! Như kiểu nhu cầu cần 1cái ôm ý
  7. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa này hoặc là trẻ con, hoặc là không bình thường, hoặc con bé đang chơi một trò chơi nó học lại của ai đó (trò này khá nguy hiểm mà nó còn bé quá, chưa thấy được hậu quả như thế nào).
  8. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ đâu hết rồi? Hay ít người...từng được ngỏ lời quá? Các bạn cảm thấy thế nào khi phải từ chối, nhất là khi từ chối một người bạn mình quý mến?
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hm hơi khó chịu trong lòng 1 tý , mà phải nói ra vì như thế ko mất thời gian của cả hai .Thêm vào đó theo mình tình cảm phải rành mạch và dứt khoát , nói chung lăn tăn 1 tý thôi nhưng nhẹ lòng Có câu là "Tiền bạc phân minh , Ái tình dứt khoát mà " Thảo Hằng chỉ nói thế
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Tại vì ko ai nỡ nói ra sự thật phũ phàng đấy.
    Trước khi từ chối (có ý định rồi) thì thấy ngại ngại, bồn chồn, rồi cả bực mình (Cái thằng này rõ hâm, đang tử tế thì ko thích, tự nhiên thích làm người ta phải khó xử thế này).
    Sau khi từ chối thì nhẹ nhõm, thanh thản. Nhưng nếu là người mình yêu quý thì hơi buồn một chút vì làm người ta buồn.

Chia sẻ trang này