1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ cảm thấy thế nào khi nói lời từ chối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 16/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiếc. Giá mà anh ko ngỏ lời, em lại có thêm 1 cơ hội mở cho những ngày cô đơn. Hi hi.
    Chả biết mọi người thế nào, chứ tớ bao giờ cũng bắt đầu TY bằng 1 lời từ chối... Từ chối để anh cố gắng hơn ấy mà. Có duy nhất 1 lần từ chối thật, cảm giác day dứt lắm
  2. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thấy ngại, hơi bứt rứt...cố lái sang 1 chủ đề khác
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em sắp từ chối đấy. Khi nào làm xong em sẽ thông báo em cảm thấy thế nào!
  4. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bị bạn gái từ chối tình cảm của mình như vậy thi các bạn trai sẽ vô cùng buồn lám đấy.Khuyên các bạn nữ là nếu từ chối tình cảm của bạn nam thì nên nói tôn trọng họ 1 chút hãy giải thích cho họ mạc dù buồn nhưng cảm thấy nhẹ người vì đã dám bày tỏ tình cảm của minh.Nếu bạn nữ nào mà nói những câu nói vô tâm thì có thể bạn nam đó sẽ tìm 1 toàn nhà cao tầng nào đó để xả stress đấy
  5. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bối rối, cảm giác như mắc nợ...chỉ mong chóng qua.
    Mình đã từng rơi vào trường hợp này. Thường ai cũng dự trước được đối phương một khi đã có cảm tình là thể nào cũng tìm cơ hội nói ra được cái câu đó hay những lời ý ý như thế nên mình thường ngăn họ bằng những thái độ chủ động của mình: Cười hơn mọi ngày, thể hiện sự thân thiện như những người bạn tốt, luôn tạo khoảng cách, cách này chỉ là ngăn ngừa đối phương tự hiểu mà thôi ko nói ra.
    Còn một khi đã nói ra thì:
    Nếu mình cảm thấy có thể đến với họ nhưng chưa thể ngay thì xin thời gian, thời gian vừa làm đối phương bình tĩnh và là cơ hội cho bạn suy nghĩ 1 cách chín chắn tình cảm của mình
    Nếu hoàn toàn không có 1 chút tình cảm thì nên nói thẳng bằng những ngôn từ lịch sự, khéo léo. Họ sẽ "Thà đau 1 lần còn hơn dai dẳng ", rồi họ sẽ hiểu và thông cảm vì tình yêu không thể đến từ 1 phía.
    Đấy chỉ là ý kiến chủ quan của mình, chăc mỗi bạn đều có quan điểm và cách cư xử khác nhau.
  6. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhẹ nhõm
    Còn nếu thấy hơi tiếc tiếc, thì chẳng nói ngay đâu, để khi nào ko còn gì phải tiếc thì mới nói
  7. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    gud point
  8. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở trong tình trạng như thế đây! Các anh giai mà mới quen rồi cưa cẩm rồi ngỏ lời mà mình ko yêu thì mình phủi ko thương tiếc . Nhưng mà đằng này lại là một anh bạn thân thiết, lâu nay anh anh em em vui vẻ vô tư với nhau, tự nhiên bây giờ anh chàng lại có ý có tứ thế này mình cảm thấy rất bối rối. Giờ cứ nhìn thấy điện thoại của anh chàng gọi đến là mình cảm thấy sợ. Không biết nên làm thế nào nữa ! Muốn ko yêu người đó thì dễ, nhưng làm thế nào để có thể giữ lại được một người bạn bây giờ ? Bác nào có cao kiến thì chỉ cho em với ! Em đang bối rối và nhức đầu quá.
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    "may quá, rồi cuối cùng cũng nói đc ra câu đó "
    chắc là thế
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 1: ngượng ngùng, thấy tội lỗi đầy mình kèm theo 1 chút lo lắng
    Lần thứ 2: vẫn cảm thấy day dứt 1 tí, tội lỗi 1 tí
    Lần thứ 3: chả thấy gì nữa, hok yêu thì làm bạn, có gì đâu... về ngủ ngon
    ....
    Lần thứ n: nhẹ cả bụng... may quá , bỏ đi đc 1 của nợ
    => cảm giác của em đấy....

Chia sẻ trang này