1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nữ có hay so sánh bạn trai hiện tại của mình với người yêu cũ ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chua_lay_vo, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thật đới, có gì mà phản bội chứ Chẳng qua là nếu ng mới kém hơn ng cũ thì cũng hơi tội nghiệp tí Và nếu cái sự so sánh ấy nó đến trong cái lúc 2 đứa đang giận nhau vì sự vô tâm nào đó của zai bây h ( mà zai trc ko thế ) thì bản thân mình cũng thấy hơi buồn tí. Thế thôi. Những lúc khác, chỉ là sự so sánh vô thức thông thường, ko nhằm mục đích gì cả.
    VD như tự nhiên thấy : sao mình với zai ( bây h ) hợp nhau thế, chẳng bù cho ngày xưa cũng yêu ex lắm mà 2 đứa cãi nhau suốt
  2. ruouthuoc

    ruouthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    phở của tôi cũng từng so sánh thế này: "anh hôn không ngọt ngào bằng người cũ nhưng đẩy xe cải tiến khoẻ hơn nhiều".
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tớ chưa đọc hết bài của các bạn nhưng cũng xin nói thật là tớ CHẢ BAO GIỜ SO SÁNH giữa người yêu hiện tại và ex của mình. Không bao giờ so sánh về bất cứ mặt nào. Yêu người nào chỉ biết người ấy thôi. Còn đã là ex thì tớ không quan tâm nữa. Tớ chả còn nhớ bất cứ cảm xúc nào liên quan đến ex. Hay thật! Quả là cái tính "trí nhớ ngắn hạn" cũng tốt trong một vài trường hợp nhất định
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    trẻ kon ... tò mò
    @ chủ pic : chắc chắn các chị em có so sánh về cái khoản xxx
  5. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tránh sao được cái chuyện so sánh này
    Nhưng nhớ là chỉ so sánh trong tâm tưởng thôi nhá, nói ra với người mình yêu thì ... hỡi ôi + thôi rồi !
    P/s: ... cho dù là so sánh với người yêu đã có vợ hay đã ... khuất núi
  6. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thỉnh thoảng cũng so sánh chồng với người yêu cũ ( lại còn tiếc nữa cơ, hâm không chịu được ) , nhưng giờ thì hết rồi . Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ mà . Đó chỉ là những phút xao lòng thôi ... sau đó ngồi nghĩ lại thì thấy thương và yêu chồng lắm . Chồng đi làm vất vả, để nuôi gia đình mà mình lại đi nghĩ về người cũ, thật chẳng ra làm sao cả .
  7. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có lúc so sánh . Với mình thì không ai yêu mình bằng chồng mình . Còn tình yêu đầu thì còn không đáng để được so sánh với tình yêu mà anh chồng dành cho mình . Ở bên chồng mình luôn cảm nhận mình là 1 người đàn bà có giá trị và được tôn trọng . Mình cho rằng tình yêu của chồng giữ cho gia đình mình êm ấm .
  8. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có so sánh đấy ạ ! bác nào nói ko so sánh chắc thần kinh có vấn đề hoặc đang nói dối mình . So sánh khác và nhớ đến lại là chuyện khác nhé ! Đã so sánh thì có cái hơn cái thiệt. Riêng bản thân em thì so sánh để rút ra kết luận rằng : "hú hồn mình đã được giải thoát khỏi cái thằng dở hơi kia ". nghe nó hơi phũ phàng, các bác đừng chửi !
  9. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    So sánh á, chỉ những lúc nào trục trặc hoặc vướng mắc cái j đó thôi còn những lúc bình thường vui vẻ thì KHÔNG
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Có. ko phải so sánh hơn kém mà đôi khi thấy điểm hơi na ná thì giật mình

Chia sẻ trang này