1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nữ có hay so sánh bạn trai hiện tại của mình với người yêu cũ ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chua_lay_vo, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh bạn lập ra topic này nhé. Người yêu mình thỉnh thoảng cũng hay so sánh này nọ xong 2 đứa giân nhau. Cuối cùng thì cô ý cũng nhận ra sự yêu thương chân thành của mình và thế là lại happy
  2. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là thế này. tớ hỏi cả con gái rồi, bạn gái tớ cũng hay so sánh và tớ thấy là con gái thì thường là hay so sánh(chưa nói đến xxx nhé). Các bố đàn ông thì dấu đi, vì con gái hay dỗi hờn mà, thế nên các bố dấu tiệt đi, lúc nào cũng kiểu anh chỉ yêu mình em mà thôi. đúc kết được là hay so sánh cái giống, ví dụ nhu là giống ex chỗ lọ chỗ chai, và so sánh lúc thất vọng, ngoài ra ko kể đến những lút buột miệng hay là ký ức thoảng qua.
  3. OngGia312

    OngGia312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không biết có so sánh hay không. Thỉnh thoảng girl nói buồn. Rồi xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không tốt với mình. Hic, đau lòng.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua thì chỉ thấy tình yêu 1 chiều. Như thế này thì không được an toàn cho lắm.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đoạn màu vàng: Rất thật thà.
  6. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tình yêu 1 chiều . Nếu bạn đã theo dõi topic do 1 bạn hỏi về tình yêu sét đánh làm vỡ ***g ngực thì bạn sẽ thấy mình đã tâm sự ở đó . Bọn mình lấy nhau chính từ tình yêu sét đánh .Mình thích anh ngay từ lần đầu gặp . Mình đã để cho anh biết là mình thích anh , rồi anh tấn công và chúng mình yêu nhau . Sau 3-4 tháng anh hỏi cưới mình và bọn mình sống với nhau đã 10 năm rồi . Bọn mình đã đốt cháy giai đoạn để nhanh được về sống bên nhau . Nếu không yêu nhau thì việc gì phải sống cùng nhau cho khổ ra . MÌnh có công ăn việc làm ổn định và có tính độc lập , nếu không yêu nhau thì mình có thể sống độc thân hoặc đi tìm kiếm 1 nửa của mình chứ . Tuy nhiên có lần anh chồng mình nhận xét là từ ngày có con thì anh cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh có phần giảm , còn anh thì ngày càng yêu mình hơn .

Chia sẻ trang này