1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ, hãy giúp đỡ tôi với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cayto9mon, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ, hãy giúp đỡ tôi với!

    Tôi hỏi ngắn gọn thôi. Chả là tôi đang tơ tưởng tới một người. Theo các bạn, một người con gái dễ thương (chứ không đẹp), học giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo, bãn lĩnh, có ý chí.... thì sẽ thích mẫu con trai như thế nào? Học giỏi và hơi khù khờ, thơ ngây hay học giỏi và bãn lĩnh, nhanh nhẹn. Tôi rất rất cần tư vấn. Xin làm ơn giúp tôi với!!!
  2. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai có câu hỏi ngu ngơ như chú bé này! Làm gì có hình mẫu chung nào đó cho các cô gái:"dễ thương (chứ không đẹp), học giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo, bãn lĩnh, có ý chí...." Chú phải tự tìm hiểu xem cái cô bạn mà chú thich ấy ,cô bé đó thích mẫu người thế nào? Vậy thôi,chứ post chủ đề này lên và xin lời khuyên của mọi người trong trường hợp này...ko có tác dụng gì nhiều lắm đâu!
    ah.mách nhỏ chú 1 điều nhé:mẫu người đưa ra là 1 chuyện nhưng.. có khi các cô gái lại thích những người mà... chẳng có tí đặc điểm nào liên quan đến mẫu người đó cả.
    chúc thành công!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trời, you đang nói về tui đấy à...Vinh hạnh quá, hehehe..just joking....
    Không thể nào nói được, còn tuỳ vào cảm xúc khi tiếp xúc , nói chuyện chứ. Có những người nhanh nhẹn, đẹp trai và học giỏi, nhưng dù có tiếp xúc nhiều vẫn không thể nào có cảm tình nổi, chỉ là bạn bè bình thường còn may ra.
    Cũng có những người hơi khờ một chút, nhưng có nét gì đó ngồ ngộ, ngáo chẳng hạn, thì có khi lại có đểm đấy. Mà bạn thuộc loại nào? Học giỏi, đẹp "chai" , nhanh nhẹn hay ngây thơ (vô số tội)?
    Kết cô nào, cứ mạnh dạng tấn công vào, đôi khi cái mình nghĩ là yếu điểm của mình lại là đón tấn công mạnh mẽ vào nàng đấy....
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chú này lắm chuyện quá, được như chú là quá tuyệt rùi hehhêhh chỉ cần chú ứng xử khéo một tẹo thì cả đống con gái chạy theo chú ý chứ hihihihi yên tâm đi con gái ngày nay cũng như ngày xưa vậy họ không thay đổi mấy dù trải qua rất nhiều năm tiến hoá, hêhhhêh họ vẫn yêu bằng trái tim, bằng tình cảm của họ, nhiều khi những điểm mà cong trai cho là không đáng thì con gái lại chấm điểm rất cao hêhhhêh minh nói đúng khong lampchop ????????????
  5. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn.
    1) Chị ttm_hoang_nhi thân mến:
    Có lẽ chị đã hiểu nhầm câu hỏi của tôi. Tôi biết phân biệt giữa mẫu người trong mộng với người yêu thực tế nhiều khi khác nhau chứ. Nhưng cái tôi hỏi ở đây là: những cô gái thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động nói chung là rất bản lĩnh như vậy thì thường sẽ thích những đứa con trai như thế nào (trong thực tế chứ không phải trong mộng). Tôi thấy ở đây có rất nhiều bạn nữ cũng có tính cách như vậy nên tôi muốn hỏi kinh nghiệm của các bạn ấy một chút, và hy vọng sẽ có điểm nào đó tương đồng giữa các bạn với người mà tôi đang mơ tưởng chăng?
    2) Bạn lambchop1308 thân mến:
    Mình để ý (hồi trước học cấp 3) thấy những đứa con trai học giỏi, mặt mũi sáng sủa, nhưng mà hơi... diễn tả như thế nào bây giờ nhỉ... có thể là hơi ngốc nghếch khờ khạo một chút khi trước các bạn nữ có tính cách như vậy thì thường rất được các bạn ấy thích. Không biết có phải như vậy không?
    Mình nói chung rất tự tin trước mọi việc (chả là mấy năm học thời phổ thông mình được thầy cô chọn làm một trong số những cán bộ nòng cốt của trường mà ). Nhưng không hiểu sao mà lúc tiếp xúc với một bạn nữ mà mình có cảm tình chẳng hạn, thì tự nhiên chả nói năng hoạt bát được như bình thường, đã vậy còn làm những việc hết sức xấu hổ khác: ví dụ như ra dắt xe giúp mà tay chân run quá làm ngã xe chẳng hạn, thiệt là quê độ ghê!
    3) Bạn x600:
    Xin cám ơn. Tôi sẽ cố gắng.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Cayto9mon à, mình nhớ không lầm trước đây bạn đã từng có ý kiến rất ư là mạnh mẽ, hơi có phần phấn khích về đàn ông VN vũ phu. Bạn luôn lên tiếng bênh vực các cô gái, quá ư gentlment đó nghen...Tuy đôi lúc quá phấn khích nên có phần hơi lỡ lời...( bị tui xoá vài đoạn ), nhưng nói chung tư tưởng luôn bênh vực phái yếu.....
    Chop cũng xin nói thẳng, dễ thương thì Chop không dám nói thẳng là mình dễ thương ( nhưng nhiều người nói vậy lắm đó..., hehehe..j/k), và mình cũng thuộc túp người rất ư là năng nổ nhanh nhẹn , thích hoạt động và cũng đang đi học.
    Bạn nói rất đúng trong nhiều trường hợp Chop đã thấy. Bạn có biết có những anh chàng, nhìn rất khù khờ ( rất chứ không hơi nhé), rất ngây thơ, rất trẻ con...nhưng lại có những cô bạn gái rất đẹp và giỏi giang không? Có những cặp khi nhìn, Chop bảo không hiểu sao cô gái ấy có thể thích những chàng trai ấy được?
    Nhưng không có chuyện gì là không thể? Chop có thể khẳng định với you, đôi khi những cử chỉ ngây thơ, vụng về , thiếu kinh nghiệm lại có điểm trước mặt nàng đấy mà những anh chàng kinh nghiệm hay lanh quá không ghi điểm được đấy. Vậy thì an tâm chưa? Không biết ai sao? Nhưng tự bản thân Chop và nhiều người bạn, Chop thấy thế...
    Nè, bộ mới yêu lần đầu hay sao mà dắt xe cũng run cầy sấy vậy, hehehe...Khi đó cô ấy có thấy you không? Tự tin hơn chút nhé,hehehe...Nói chung cứ tự tin mà tiến đến nàng nhé, khi nào được lên đây báo tin vui, còn nếu lỡ thất bại...thì tính chiêu khác vậy.
  7. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    . Chả là tôi đang tơ tưởng tới một người.Theo các bạn, một người con gái dễ thương (chứ không đẹp), học giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo, bãn lĩnh, có ý chí.... => Đây là người bác yêu ah, hoàn hảo quá nhỉ. Nếu bác có ý định cưa cẩm người ta thì chắc hẳn bác cũng phải, dễ thương, học giỏi, nhanh nhẹn, sáng tạo, bản lĩnh, có ý chí, ........ chả kém gì người ta may ra mới mong có cơ hội, con gái vẫn thường ko thích con trai kém mình mà.
    Hoàng tử của em, người ở đâu........
  8. schachdl

    schachdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cayto9mon cứ yên tâm, chẳng dấu gì, vì tui thật ra là vẫn vô tư và quá ngây thơ (như nai!), nhưng bù lại mình lại có những cái khác. Mà những người như vậy thì tui tin sau này sẽ rất sợ vợ, không biết có phải vì thế mà nhưng cô thông minh, giỏi giang, ... lại thích những người đó! Đúng không hả chốp???
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hừm. Tên tui là Chop chứ không phải Chốp. Muốn bị treo nick à,hehehe,,,đùa thôi....
    Được cái you nói quá ư đúng. Những người như vậy sau này về thì tha hồ mà ăn hiếp, hehehe...Tuỳ thôi, có ông giả vờ ngây thơ thế thôi, chứ khi cua được rùi thì ăn hiếp lại..hehehe....lại đùa...Chop thích kết bạn thân với mẫu người hiền lành, ngố ngố một chút đấy..
  10. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chà, không ngờ câu hỏi của mình lại được nhiều người quan tâm đến như vậy! Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bạn Lambchop1308 quả không hổ danh là mod của box Tình yêu ha! . Các mod box tình yêu thì nổi tiếng là thông minh giỏi giang xinh đẹp rồi (nghe các box khác nói vậy , he he).
    Nói thiệt là mình rất tự tin vào bản thân. Với các bạn nữ khác, nghĩa là không có tình cảm gì quá đặc biệt, mình vẫn nói chuyện vui vẻ, tự tin và có thể kể chuyện hài hước cho các bạn ấy cười vui sảng khoái. Nhưng tiếp xúc với bạn ấy thì tự nhiên chả nghĩ được gì, nói chung là nói chuyện không được hấp dẫn sinh động như bình thường. Mình biết làm như vậy thì sẽ mất điểm với bạn ấy, nhưng mà... có lẽ phải tìm một cách thức nào đó thật hiệu quả thôi .
    Bạn Lambchop ơi, cái chuyện mình làm ngã xe không phải là chuyện của bạn gái mình đang nói, mà là một bạn gái mình mình quý mến nhất thời còn học phổ thông cấp 3. Đã lâu rồi mình không gặp lại nàng, không biết nàng có còn như ngày xưa hồi còn học chung lớp với mình không. Nghe đâu nàng đã sang Pháp du học. Nhưng dù sao thì mình cũng muốn chúc nàng mọi sự tốt đẹp nhất.
    Về chuyện bạn gái mình đang quan tâm. Mình bày tỏ suy nghĩ của mình như thế này: Với tính cách như vậy (thông minh, nhanh nhẹn, năng động, dễ thương (có nghĩa là có một điểm gì đó dễ làm người ta thương chứ không phải xinh đẹp đâu nhe ) thì có thể nàng sẽ thích một người:
    - học giỏi, hiểu biết rộng, hài hước nhưng không thái quá,
    - hơi ngốc nghếch một tí, hiền lành, thật thà đối với người mình có cảm tình,
    - giỏi ở những lĩnh vực mà nàng không phải sở trường, còn những lĩnh vực mà nàng là sở trường thì mình nên là nhân vật số 2 giúp đỡ nàng thôi (vì nàng là người rất năng động và bản lĩnh),
    - nàng thích hát do đó nàng sẽ thích một người biết đàn thật hay (là sở trường của mình he he) để mỗi lúc cao hứng 2 người sẽ cùng đàn hát cho nhau nghe;
    - người đó phải là một người lãng mạn (nhưng không sến).
    - những lúc nàng yếu đuối, phải biết cách tâm sự với nàng.
    - có ý chí và sống có lý tưởng.
    Xin các bạn cho ý kiến.

Chia sẻ trang này