1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nữ-hãy là người khéo điều khiển dây cương

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sweet_olive, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    các bạn nữ-hãy là người khéo điều khiển dây cương

    "Bình thường ,cái đầu nghĩ rằng mình điều khiển được và mình biết hết chuyện gì đang xảy ra,nhưng không nhận ra răng cái cổ mới xoay chuyển được mình.Cái cổ mới có thể xoay cái đầu theo hướng nào mình muốn"
    Và khi các chàng trai khi bị xoay chuyển nhưng cứ đinh ninh minh là người điều khiển mới đáng yêu chứ
  2. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn lại thì ấy nghĩ như thế này đúng không "Con gái... cưa giỏi là phải cưa làm sao để các chú cứ tưởng nó đang cưa mình chứ không phải mình đang cưa nó . Trong khi sự thực là... chính mình mới là người cưa nó" . Đúng thế không nhở?
    Hờ hờ.... Tớ diễn đạt một hồi lại thấy còn rối hơn cả ấy
    Hê hê..... Câu này "chí ní, chí ní" đấy nhá!
    Nhoc_cj lần trước bảo tớ sao tớ dễ bị ku Vi lừa thế? . Tớ bẩu, ô hô, ku Vi có lừa tớ đâu. Tớ lừa ku Vi đấy chứ
    Đấy! Đời nó nham nhở thế đấy
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là toàn đầu với chả cổ Ai là người cầm cương? Đó là chuyện của chị em chúng mình
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cứ cương với chả ngựa, làm mình tự dưng nghĩ bậy quá. Nhưng thôi chả nói ra.... =)) =))
    Nói chugn là đọc mấy cái này mới thấy chị em nhà ta đầu óc đơn sơ thật. Đơn sơ đến đáng yêu. Ừ thì cứ nghĩ là mình cầm cương đi. Lúc yêu nhau thì con gái cầm cương, lấy nhau rồi thì cái cương nó chuyển dần về tay chồng . Mà thông thường đời sống hôn nhân nó mới lâu (mấy chục năm lận) chứ còn cặp kè yêu nhau có vài năm, bõ bèn gì.... Đàn ông con trai người ta ko chấp, gọi là bỏ con săn sắt, bắt con cá rô.... hô hô...
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nghĩ bậy thật, đến tao đây dù ko muốn mà cũng phải hiểu, hí hí
    Các cụ có câu:
    "Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
    Ngẫm đi ngẫm lại, các cụ nói cấm có sai!

  6. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Người ta ví đầu với cổ không sao tự nhiên thêm cương với ngựa làm mình cũng lại nghĩ .... híc híc,ặc ặc, thế mới biết những điều con trai tưởng bậy thì con gái lại thích...
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, "những điều con trai tưởng bậy con gái lại thích". Ông Spirit Sword này ghê gớm phết. =))
  8. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Một tên, bé giả ngó lơ
    Ba tên ( VTB, SPW, MT ) chụm lại, giả ngu?em chit liền
    [xx(]

  9. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [r10)]Nhiều khi họ còn nghĩ bậy gấp mấy lần mình chứ tưởng à, còn chuyện cương á................Đừng có mơ
  10. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này