1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ nào sống hơi hướng nội một chút cho mình hỏi 1 câu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ nào sống hơi hướng nội một chút cho mình hỏi 1 câu...

    Giả sử, bạn có một anh bạn rất tốt, sau đó anh ta ngỏ lời, bạn không yêu nên từ chối... 2 người lại là bạn. Anh ta không còn tán tỉnh bạn, nhưng thông qua thái độ, cách đối xử, ánh mắt...etc...bạn nhận ra anh ta vẫn cực kỳ yêu bạn, yêu thầm lặng... thì bạn sẽ có thái độ thế nào?
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    E thì vẫn chơi nhưng thể hiện rõ luôn thái độ của mình.Và ít gặp nhau hơn chút,thưa dần tuy ko xa vắng.Bác nào ok như e thì cho ý kiến.
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là người con trai ấy rất đáng trọng, anh ấy yêu và tự nguyện yêu thầm lặng, cô gái cũng đúng khi từ chối ngay từ đầu.
    Giờ cả hai đang là bạn, dù ở mức độ nào, vẫn lên trân trọng tình cảm anh ấy giành cho mình, bởi vì cả hai cùng hiểu rõ tình cảm của nhau rồi, ko có gì là khó hiểu.
    Mỗi người có quyền giữ ty của mình trong tim, đó cũng ko phải là gì đe dọa.
  4. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì em vẫn giữ tình bạn, nhưng sẽ hạn chế gặp và nhận giúp đỡ của người kia. Nói chung là giữ một khoảng cách nhất định nào đó, cho đến khi em thấy nguời kia có vẻ hết tình cảm với mình thì thôi.
  5. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta vẫn yêu, chung thuỷ một cách mù quáng, thì bạn có sẵn sàng xuống tay bóp chết tình bạn ấy không?
  6. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    NGU, ko đời nào bọn cáo lại làm vậy đâu. Chúng muốn càng nhiều đàn ông chết vì chúng càng tốt. Chú ngu thì chú chết
  7. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cứ con gái là cáo hết sao?
    Vậy là không yêu rồi, càng để lâu thì sẽ càng có nguy cơ dứt khoát rõ rệt, vì người ta có thể sẽ cảm thấy tội nghiệp cho bạn.
    Nên thay đổi cách thức tấn công, làm mới mình, đánh vào mẫu người mà người đó thích, nghiên cứu qua bạn bè thân thiết.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Erm... dạo này mình lười trả lời quá nhưng hình như hiểu được cảm giác của bạn (đang khá bế tắc và đau khổ) nên mình chỉ nêu mấy ví dụ như sau (tất nhiên mình được chứng kiến từ đầu đến cuối) để bạn từ đó có thấy được chút hình ảnh nào của mình không nhé.
    Mình biết 3 câu chuyện kể bạn nghe từng trường hợp nha.
    1. Trường TH 1 là 2 người bạn bạn rất rất thân, biết nhau từ hồi ... cấp 1 nhé. Lên cấp 3 lại học cùng nhau, rất rất thân. Lúc nào cũng đi cùng nhau, anh chàng lúc nào cũng đi cùng cô bạn như để bảo vệ cô. Đến khi cô gái có first love chàng trai như bị gạt ra ngoài. Tất nhiên họ vẫn rất thân nhưng tg cô gái chủ yếu dành cho người yêu mất rồi. Cậu chàng trong lúc khá cô đơn và thất vọng nhận lời yêu 1 người con gái khác (là bạn thân với cả 2 người) nhưng vẫn luôn ở bên cô bạn thân của mình. Đến lúc tốt nghiệp anh bạn đó lên HN ôn thi ĐH, cô bạn ở nhà tự ôn và lo mọi giấy tờ cho cậu bạn thân. Từ giấy báo điểm tốt nghiệp, học bạ, etc...
    Anh bạn đó là người khá ương bướng. Nghe nói anh ta muốn thi 2 trường rất khó, bố mẹ anh ta rất lo nhưng ko thể thuyết phục nổi anh con trai yêu quý. Mẹ anh là người hiểu con mình nhất biết rằng chỉ có cô bạn thân là thuyết phục được anh nên gọi điện bảo cô ấy đến nhà để nói chuyện. Biết được điều đó cô gái đó gọi điện và ... mắng cho anh bạn 1 trận (rất phũ phàng) nhưng ko hiểu sao ... lại rất có tác dụng .
    Đến lúc đó anh ta vẫn chưa hiểu được tc của mình cho cô ấy là TY chỉ biết cả người yêu lúc đó cũng ko thuyết phục được anh ta. Người yêu anh ta biết việc đó đã hỏi anh ta: giữa mình và ... (cô gái) ai quan trọng hơn???. Có lẽ khi trả lời anh ta trả lời theo phản xạ chứ ko suy nghĩ gì nhiều. Câu trả lời tất nhiên là ... (cô gái).
    Bộ 3 tan vỡ mãi mãi, cô gái biết chuyện nhưng chỉ nghĩ vì 2 người rất rất thân nên quan trọng với nhau là điều tất nhiên. Cô cũng biết cậu bạn của mình chưa bao giờ yêu người kia thực lòng (như anh ta tâm sự) nhưng cô cũng biết người kia rất tốt và rất yêu cậu bạn của mình. Cô điên tiết gọi điện mắng cho anh bạn 1 trận, nói "ông điên hử hay ko có đầu zậy??? Chả nhẽ nói khéo 1 chút cũng ko biết?"
    Đến lúc đó có lẽ anh bạn đó đã bắt đầu nhận ra tc của mình nhưng vì cô bạn đã có người yêu và anh ta ko muốn mất đi tinhbàn giữa họ nên giữ im lặng. Vào ĐH, anh học trên HN cô gái học HP. Cứ khi nào về được anh đều về nói là thăm nhà nhưng thực ra chỉ để gặp cô. Họ đi ăn chè, uống cafe như hồi cấp 3, lang thang đạp xe thậm chí trời mưa như 2 đưa điên. Cô gái yêu quý chàng trai nhưng 1 người anh thân thiết, trân trọng như 1 người bạn. Tuyệt đối ko có TY nam nữ. Đấy mình kể dài dòng như vậy để bạn thấy giữ họ tình bạn thân thiết và sâu đậm thế nào.
    Rồi cô và first love chia tay (hiểu nhầm, tự ái etc...). Cô rất đau khổ, anh bạn thân biết chuyện vội vã về ngay. Có lẽ anh ta muốn nói lúc đó nhưng lại ko (sợ mang tiếng là thằng lợi dụng lúc người ta đau khổ chăng???) Anh chỉ hàng ngày gọi điện cho cô (dù sv đâu có nhiều xiền ) Cô gái (dù ngu đến đâu) cũng nhận ra rằng hình như tình cảm anh với cô ko chỉ là tình bạn. Sau khi nỗi buồn nguôi ngoai, cô lại càng nhận ra trong các cuộc nói chuyện của họ anh bạn thân ngụ ý rất nhiều. Cô hết sức khó xử và đau khổ. Cô ko muốn mất anh, anh là người cô tin tưởng nhất. Thân thiết nhất. Nhưng cô cũng biết cô ko hề yêu anh (mặc dù anh là 1 chàng trai rất đáng để yêu, nhiều người con gái thích). Cô muốn lẩn tránh hy vọng là tc đó chỉ là ngộ nhận và anh sẽ gặp người con gái khác hơn cô ngàn lần. Nhưng trốn mãi làm sao được, 1 tối thứ 7 khi 2 người lang thang (như thường lệ). anh dẫn cô đi đến 1 quán mà anh nói rất hay (bởi anh biết cô ko thich uống cafe chỗ đông người). Khi anh run lẩy bẩy nói với cô tc của mình. Cô gái tất nhiên là ko tránh được nữa. Im lặng hồi lâu cô nói "Đối với tớ bạn là người bạn quan trọng nhất trên đời này và ko bao giờ tớ muốn mất đi tình bạn đấy, mãi sau này cũng vậy. Tớ luôn cám ơn vì bạn đã ở bên cạnh tớ cả lúc đau khổ. Mong rằng mĩnh vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau, cả 2 còn trẻ còn 4 năm ĐH trước mắt, mình cố gắng lên để cùng thành công được ko??? Bây giờ mình đã vững vàng lại rồi, bạn ko cần phải về thường xuyên để an ủi mình nữa đâu. Mình phải tự đứng vững thôi, bạn cũng tập trung vào học đi nhé vì bố mẹ bạn hy vọng vào bạn rất nhiều" (cậu chàng là con trai cả).
    Tất nhiên anh bạn đó rất rất thất vọng nhưng anh biết cô, nếu cô đã nói thế thì ko gì thay đổi được. Anh thà có cô như người bạn ở bên cạnh còn hơn mất cô mãi mãi. Sau đó anh hạn chế gọi điện, ít về hơn hẳn bởi để quên tốt nhân nên ko gặp trong 1 khoảng thời gian. Sau đó họ vẫn rất thân nhau, có chuyện gì cũng kể nhau nghe. anh bạn đó như tớ biết ko yêu ai đến tạn lúc cô ấy lấy chồng. Bây giờ thì ko rõ thế nào
    Chuyện khác kể sau nhé vì dài quá rồi
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    anh chàng đó là bạn hả?
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tớ sống hướng ngoại có đc fép trả lời không bạn

Chia sẻ trang này