1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ nào sống hơi hướng nội một chút cho mình hỏi 1 câu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ giống chị này!
  2. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây các bạn gái cho mình hỏi?mình wen với em đó đc 2 tháng nhưng mới gặp nhau đc 3 lần vì 2 đưa học xa nhau.....sau lần thứ 3,ra đó chơi về mình có Nt nói là em làm người yêu of anh nha! thì nàng bảo là cho thời gian ...ít liên lạc ,sau đó 1 tuần mình thì cáo nhắn tin nói là xin lỗi .và mình Nhắntin lại nói là chia tay nhưng cáo nói ,đừng có làm như thế ,làm như thế làm cho cáo lo.cũng chẳng hiểu con gái đang nghĩ gì lun ,nàng sống rất tình cảm,ít nói ...mình thường quan tâm đến cáo ,ngày nào cũng nhăn tin cả....bây giờ có cạch nào khiến cáo phải xúc động ko ?thanhs
  3. thabeoYA9

    thabeoYA9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Khi tình cảm của người con gái chỉ là tình bạn, thì không có gì sẽ khiến cô gái đó thay đổi tình cảm của mình, nếu có chỉ là sự gượng ép. Mà người con trai thì đâu muốn có tình cảm gượng ép của người con gái. Vì thế, sẽ cố duy trì tình bạn, cho dù trong lòng lo sợ người bạn sẽ hiểu nhầm tình cảm của mình.
    Khi người con trai quá mù quáng, cứ bám đuổi cô gái, thì thà dứt khoát 1 lần, để chàng trai có thể quên mình, và dành thời gian cho việc khác, Cũng như cho chính cô gái 1 lỗi thoát cho tình bạn của họ Bởi biết đâu, khi đôi bên có người iu mới, thì họ lại nhìn lại, và nói chuyện với nhau như người bạn lâu ngày không gặp vậy
    chẹp...tình yêu ôi là tình yêu?? Sao nhìu người đâu khổ vì nó zậy???
    spam or not spam...
  4. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng đó ,thà rằng 1 lần cho dứt khoát,chứ cứ chờ đợi ....cũng chán.vì vậy nên tối wa sau khi gọi cho cáo nói 2 đứa nói chuyện rất vui ....đến tối mình đã nt và nói là ....ko thể yêu cáo đc nữa rồi và phải xa cáo 1 thời gian để có thể wên cáo .cáo bảo đừng làm như thế, làm như thế cáo sẽ bun và nói là hãy suy nghĩ kĩ nhe.và tắt máy luôn ko nhận tn nữa......cũng chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao....?
  5. jaimerai

    jaimerai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật khó hiểu, như chuyện bạn gì kể dài ngoằng ấy, chắc thằng đó cực kỳ xấu trai nên cô gái dù muốn yêu cũng yêu hem nỗi :)
    Vậy như thế nào thì 1 người con gái mới có tình cảm với người con trai ?Cô gái trong câu chuyện trên đang tìm kiếm điểm gì khác ở người bạn thân ? mình thấy làm bạn thân từ nhỏ hoặc học chung cấp 2,3 là thua rồi.Giống như là không hứng thú, cũ rích.... Hình như con gái chỉ thích yêu 1 người mới mẻ (bạn nối khố thì rành tất tật nên chán ?)

Chia sẻ trang này