1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ nghĩ sao khi biết chồng mình có con riêng ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi martin, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ nghĩ sao khi biết chồng mình có con riêng ?

    Bạn sẽ làm gì khi biết chồng của bạn ( hiện tại hoặc trong tương lai) có con riêng ? đây là một tình huống rất khó khăn , bạn sẽ giải quyết vấn đề nhạy cảm này như thế nào để ko xảy ra đổ vỡ khi mà bạn còn rất yêu anh ấy???

     
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu thì phải biết chấp nhận để giữ lấy gia đình mình chứ "lạc mềm buộc chặt" mà .Dù sao thì đứa con vẫn o có tội chỉ tội của bố mẹ chúng thôi .Nhưng làm được điều đó phải đấu tranh tư tưởng nhiều đấy o biết nhiều người làm được điều đó o nhỉ ?
    blueocean82
  3. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lắm chuyện trái ngang !
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng.
    Nhưng đó là thời phong kiến rồi. Những trường hợp như thế rất ít. Nhưng cũng không phải là không có. Và nếu như người đàn ông nào gây ra lỗi như vậy, tôi nghĩ là các chị em nên tìm ra cách trừng trị cho thích đáng. Dám làm dám chịu - không có việc gì phải tha thứ cho nó !
    Được tusydatinh sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 24/11/2003
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô bạn này chưa có chồng.
    Cuộc đời éo le, thú vị lắm chư không thê sồn sồn như vầy được.

  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vndrake chả góp ý gì cả mà lại noi giề thế. Nếu người ta có con riêng thì fải bình tĩnh xem hoàn cảnh xuất xứ đứa con đó, xem nội tình thế nào... xem lại bản thân mong muốn gì nhất lúc đó rồi hẵng quyết định. Quyết định ngay luc cáu giận đâu khỏ luôn hỏng việc.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vậy các bạn nam nghĩ sao khi vợ mình có con riêng? Bạn sẽ giải quyết vấn đề nhạy cảm này thế nào để không xảy ra đổ vỡ
    ??? khi mà bạn còn rất yêu cô ấy?
  7. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là buồn, cảm thấy bị hẫng nếu như không biết trước, hoặc nếu có linh tính trước thì cảm thấy sao chuyện đó xảy ra nhanh hơn mình ... tưởng tượng
    Còn làm gì sau đó thì phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, xã hội cho thấy, có gia đình vẫn tồn tại , nhưng có gia đình tan nát sau khi chuyện này xảy ra. Tùy vào hoàn cảnh gia đình nữa. Chủ đề này rộng quá nên tôi không biết đưa ý kiến như thế nào. Không lẽ cứ sử dụng mệnh đề:
    If .... then ... à?
    Các chị có gia đình hãy góp ý kiến cho những người chưa có gia đình có khái niệm "gia đình" là như thế nào? Ngồi mà đoán mò là nếu mình ... thì sẽ ... thì có lẽ không hợp lý lắm
    Mong những dòng chữ của các chị biết bao...


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1. Tôi rất yêu cô ấy. Tôi biết Vợ tôi có con riêng trước khi chung tôi quen nhau . <--- sẽ lấy cô ấy và chăm sóc đứa nhỏ .
    Trường hợp 2 . Tôi rất yêu cô ấy. Tôi không biết cô ấy có con riêng trước khi chúng tôi quen nhau, sau này mới biết. Sẽ vẫn yêu cô ấy và coi đứa con như con mình.
    Trường hợp 3. Tôi rất yêu cô ấy. Chúng tôi lấy nhau và cô ý ngoại tình với người khác sinh ra đứa con. e hèm.... tuỳ cơ ứng biến, chắc cần có thời gian để giải quyểt vấn đề he he he

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  9. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Nói thật là tôi thích nuôi con nuôi , con riêng của chồng tôi chấp nhận ngay ! Nếu bồ của chồng tôi là cô gái trẻ dại chắc sẽ đồng ý trả con cho chồng tôi để còn có tương lai . Hehe tự dưng được 1 đứa con , chỉ mất công nuôi dạy nó từ bé sẽ sinh tình mẹ con ! Tôi sẽ đồng ý cho nó đi lại với mẹ đẻ nó 20 năm sau chẳng hạn .
    Còn về phía chồng tôi , nếu anh ấy có tình yêu với người khác cũng được , miễn sao người đàn bà đó phải xứng đáng ... chứ ko phải là **** !
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hix ... mình ước gì mình được làm chồng của bạn ...
     

Chia sẻ trang này