1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ ơi !!!! các bạn nghĩ gì về con trai tuổi trâu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi voicon0104, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    HAY​
  2. girl_bk_genetic

    girl_bk_genetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mọi người có tin vào tình yêu sét đánh không vậy?Đừng nói nhiều về tuổi tác vì khi 1 tình yêu đích thực đến thì thường là bất ngờ khi đó làm sao bạn biết đươc người kia tuổi gì.Tui nói vậy không phải mối tình nào cũng đều như vậy cả nhưng chủ yếu la xuất phát từ tấm lòng va từ con tim.Có những bạn gái chấp nhận yêu kém tuổi và có những bạn trai yêu người lớn hơn tuổi.Còn nếu yêu người cùng tuổi thì chưa chắc la con gái già dặn hơn đâu, có những bạn trai cùng lúa tuổi mà củng chín chắn lắm đấy.Vậy nên hãy yêu bằng con tim chứ đừng yêu bằng lý trí bạn nhé
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Bống à,Bống nói đúng đấy,nhưng nói đúng quá nên làm cho những ng có ngoại hình ko đc ưa nhìn cho lắm tủi thân đấy.Cứ như Bống nói thì chắc tớ ko bao giờ có ........mất.hizhiz..Tủi thân đến chết mất.Kỉu này chắc phải bảo mẹ đầu tư tiền để mình đi thẩm mĩ với hy vọng ko bị ế già thôi.Vụ này có vẻ tốn kém quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    "Không có người phụ nữ xấu,chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". he he tớ là tớ nói vậy thôi, chứ một khi mà tớ bồ kết ai thì dù người đó có ... như thị Nở tớ cũng vẫn yêu. Nhất vợ nhì ... người yêu muh
  5. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin vào ty sét đánh! Cái gì nó cũng phải có thời gian + không gian .. "Sét" nhiều khi đánh trúng một người nhiều lần lắm
  6. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ke ke,ông Bống chỉ đc cái nói đúng,ko có người phụ nữ xấu,chỉ có người phụ nữ vô cùng xấu
  7. girl_bk_genetic

    girl_bk_genetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng , nhiều khi chỉ là những cái nhìn, những hành động nhỏ nhất cũng để lại những nỗi nhớ cho đối phương mà mình ko hề hay biết ,chính từ những ấn tượng ban đầu đấy mà mới xuất phát được những tình cảm tiếp theo.Đó gọi là ty sét đánh đấy.
  8. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Người iu tớ cũng bằng tuổi tớ nè, 85. Thấy chìu tớ phết
    nhiều cái hắn biết thì cũng tinh vi lém, nhưng nói chung 2 đứa bằng tuổi nói chuyện dễ lém í... mí lại hiểu tâm lí nhau vì giống mà, kaka cái vụ trốn nhà đi chơi, ngiu tớ còn phải học tớ dài...
    yêu người bằng tuổi có cái hay riêng mừ...
    Ngày xưa í,tớ chọn ngiu phải hơn tớ từ 5 tuổi trở lên cơ...chẹp, ghét ngưòi bằng tuổi lém, gét của nào trời trao của ấy, đến tội!! nhưng cũng hay lém, thử thì bít
    còn chuyện con trai 85 hay 84 hay rì rì khác đâu có liên quan xấu với đẹp, giỏi với ngố mà đánh giá nhờ...
  9. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nhận thêm cho mình môt hồ sơ nhé
  10. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tui thich một cô bạn gái tuổi trâu hẳn hoi
    nhưng cảm giac rất khó để co thể gần gũi với người ta
    người ta biết như thế và nhưng lúc nào gặp thì đều trêu tui thôi
    tui bit la người ta chua có ngừi iu vay ma lần nào gọi điện thoạ hỏi thăm người ta đều to tiêng với tui thôi
    hôm noel vừa rồi tui gọi điện hỏi thăm và chúc mưng thì người ta bao em di chơi với người yêu .nghe giong biêt la người ta trêu minh f rồi vừ mừng vừa lo nhưng rồi mãi ko dám đên chỗ người ta làm để gặp , thấy sợ và xấu hổ quá.
    anh chi em ai có y kiến cho tui vài lời khuyên đi ,tui cần có người ấy bên cạnh và chia sẻ

Chia sẻ trang này