1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ vào đây tâm sự nào!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Nguyen_Hong80, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Hong80

    Nguyen_Hong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ vào đây tâm sự nào!!!!!

    Chồng của các bạn hoặc người yêu thường như thế nào trong lúc hai bạn giận nhau vậy?Chồng của mính thường hay im lặng trong nhủng lúc đó lắm.Rõ là chán nhỉ.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hai người đàn ông mà em yêu thương nhấy bây giờ là ba em và người yêu em cũng vậy chị ạ .Lúc mà tức em quá cái gì đó là cứ toàn im im ý ạ .Em vừa sợ vừa thương ạ ....
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi, chị đọc đàn ông Sao Hoả, đàn bà Sao Kim đi. Chị sẽ hiểu vì sao đấy
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi cãi nhau thì hay im lặng chẳng qua họ không muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa mà thôi.Ba em và anh ấy của em cũng dzị, chính vì thế mà họ không bị lẫn lộn với phụ nữ...Nếu trong gia đình, cả 2 vộ chồng đều cãi nhau, chẳng ai nhường ai thì gia đình đó sẽ mau tan vỡ.Chị nên vui vì có một người chồng như vậy nhưng không phải vì thế mà chị lấn tới....Khi cãi nhau, khi Ba em im lặng thì Má em sẽ không nói nữa, cho nên 2 người không bao giờ giận nhau quá lâu!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em Tranganh nói đúng đấy. Nguyen_Hong thử đọc Đàn ông từ Sao Hoả, Đàn bà từ sao Kim đi.
    Papa và bạn trai cũ của Cún cũng hay im lặng vậy thôi. Ai lại đi tranh cãi với đàn bà làm gì.
    Cún có thằng bạn, lúc nó với bạn gái có vấn đề giận dỗi thì nó cứ phải giải thích đến nơi đến chốn.nó nói toàn đúng thôi nhưng mà nói nhiều quá thì lại hay "được" bạn bè khen là "duyên dáng".
    Bé Chuột bự nhận xét đúng quá. Khi chàng im im thì nàng cũng không thể nào cứ nói với một tảng băng được. Thế là mọi chuyện lại dịu xuống.
    Dân gian có câu: "Vợ chồng chẳng giận nhau qua đêm". hì hì... Đúng là "dân" có khác... "gian" thế... hì hì... Body language phát huy tác dụng đây. Chồng cứ lừ lừ ôm ghì lấy vợ xem có dám nói gì nữa không? hì hì...
    Nhưng đấy chỉ là những ngưòi đã thành vợ chồng rồi thôi. Chứ với những ngưòi yêu nhau thì nhiều khi vì "sự im lặng của bầy..." à nhầm.. sự im lặng của nam giới mà cũng hỏng cả. Tôi cũng tâm sự chuyện của tôi: ex-bf của tôi hay im lặng như vậy và mỗi khi tôi "quàng quạc lên" thì cứ lừ lừ ôm hôn thôi. Ban đầu thì mình cũng thấy thú vị. Về sau mình lại nghĩ chàng chỉ cần thân xác mình để mà ôm hôn và... Thế nên về sau tôi cũng chẳng nói nhiều, tôi cũng lừ lừ... nếu ôm tôi thì tôi cũng đờ ra như khúc gỗ thôi. Thế là xa nhau.
    Hic.. tự nhiên lại tâm sự nhiều thế.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 18/06/2005
  7. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ yêu bằng tai, đấy là các cụ ngày xưa nói thế, giờ thì cộng thêm cả ....."mấy tỷ nơron thần kinh" nên tỉnh táo lạ thường.
    Đúng là nghe tán tỉnh thì thích thật, sướng âm ỉ ấy chứ, được cư xử tế nhị, khéo léo, very "nice" ai mà chả thích, thế nên những người biết tán tỉnh cũng được ưu ái là đúng rồi. Nhưng "thị trường" khan hiếm lắm bạn a`, lại thêm nước chảy chỗ trũng
    Chỉ có điều trong số những người yêu mà ít nói, bạn nên để lọt lưới những người yêu mà sâu sắc, thấm, còn lại cứ việc "vẩy súng" hạ gục thoải mái, oh, giống như đãi cát tìm vàng.
    Có vẻ lựa chọn nào cũng khó nhỉ
  8. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Í, sao lại chán hả chị, đàn ông họ giận mà họ im là tốt rồi đấy, chứ mà họ la hét ầm ĩ, hay động đến dao thớt, tay chân là hậu quả khó lường lắm đấy Mà họ im được một lúc vậy thôi, chứ sau đó chị em mình nói chuyện nhẹ nhàng, chủ động làm lành là xuề xoà ngay , đàn ông cũng tình cảm lắm. Sau đó một lúc, hay một thời gian, nhân tiện "hai bên" nói chuyện vui vẻ là các quý ông sẽ tự động nói ra là tại sao anh giận, là thế này...thế này.... Kinh nghiệm này em nhiều lắm
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hic chị Nguyen_Hong ơi chán thế nhỉ, giận nhau mà cứ im lặng thì làm phụ nữ sợ, nhưng mà chán còn nhiều hơn là sợ .
    Bạn trai của em khi cãi nhau với em, bất kể em sai hay anh sai, bất kể em dở hơi đến mức nào , đều nhường nhịn sau đó ôm em và chọc cười. Đến mức có lần em đang khóc nấc lên mà tự dưng bị chọc cười đau bụng, có lần còn vác guitar phiêu luôn 1 bài tại chỗ tả cái mặt tùm lum nước mắt của em. Sau đó em cũng tự thấy cần điều chỉnh hành vi của mình vì biết như vậy là người ta nhịn mình lắm roài .
    Mà cũng có thể do em toàn sai vớ vẩn với lại cũng cố gắng sửa chữa nên anh í mới nhịn, chứ chưa có vụ nào long trời lở đất cả. Chị ơi lúc nào êm ấm thì thử nói với anh ấy để anh ấy hiểu tâm trạng muốn được dỗ dành của người con gái khi đang giận nhau đi, biết đâu anh sẽ ko im lặng như vậy nữa .
    Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 19/06/2005
  10. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, có bạn nào có quyển "đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim" bằng tiếng Anh không, ebook càng xịn, chỉ mình cách tìm được với.
    Cám ơn rất rất nhiều

Chia sẻ trang này