1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ vào trả lời dùm với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 28/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa đi xem phim riêng với ai ngoài anh yêu... ban thân thì chỉ đi chơi.. ăn uống thôi.. đi xem phim với 1 lũ, 4,5 người thì đi ( nhưng vẫn phải có anh yêu để cười )
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    vàng vàng: em cũng giống chị miu ở điểm này...duy nhất có 1 điều khác là....chưa có anh yêu
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải là bạn trai thân từ lâu mà đồng ý đi xem phim hai người thì thông thường là cũng có cảm tình với người bạn trai kia . Cái này cũng có thể nói là tạo cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau
  4. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    - Người yêu
    - Bạn bè cũng có thể đi cùng nhau, nhưng phải là bạn hơi thân, thoải mái thì mới đi cùng.
    - Người nào đang cưa cẩm tán tỉnh và mình cũng có t/c, ít nhất thì cũng không ghét, ko thấy khó chịu khi đi cùng
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi câu này tớ khó trả lời quá!.Nhỏ lớn tớ chưa đi xem film 2 người với ai cả(hic hic).Những khi đi xem film, tớ và mọi người hay đi cùng nhau,lúc nào cũng hơn 2 người chứ chưa bao giờ là 2 người cả.hihi ,mà nếu sau này có đi 2 người thì chỉ có người tớ yêu thôi.Tớ cũng kiêu lắm có nhiều anh mời đi xem film 2 mình mà có bao giờ dám đi đâu, tòan rủ đám bạn đi cùng thôi.Tớ rủ cả đám bạn đi cùng, khi đến nơi thì các anh có vẻ kô hài lòng vì chỉ rủ mỗi mình tớ thôi, đã thế còn làm mấy anh kia phải mất tiền vì bọn yêu quái này.Đúng là vui thật.Tớ buồn cười lắm! ngay cả với con gái cũng thế,tớ chưa bao giờ đi xem 2 mình cùng bọn nó.Tớ nghĩ rồi một lúc nào đó tớ cũng sẽ cố gắng để đi xem 2 mình với bạn khác giới,mà có khi là khi đó tớ đã yêu thực sự rồi đó.Vì tớ chỉ đi 2 mình với người tớ yêu thôi.Mà bạn hỏi làm chi vậy?,hình như là muốn đi xem film hai mình với anh nào roài đúng hok? khà khà.Nếu mà có muốn đi xem thiệt thì chúc thành công nhé.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 29/10/2007
  6. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    anh em bạn bè đồng nghiệp thoải mái, nhưng trừ những thằng cha nào đang lăm le cưa mình thì quên đi :D
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hí hí cảm ơn nhé, đa số là các bạn nữ vẫn còn rất e dè khi đi xem phim cùng người khác giới
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 người thì hoặc là bạn thân, hoặc người iu. Thế thôi.
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đối với boy, xe cộ - vé đủ thì đi hết . He he. 2 mình thì hơi khó đấy bác. E thấy bạn bè cũng ít ng đồng ý. Họ nhìn chung thik đi 1 nhóm hơn.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn đấy, con trai cũng thế...chứ không riêng con gái. Đừng có nghĩ là cứ đi xem phim 2 mình với nhau là phải có gì gì , thường thì đi mấy mình vừa vui vừa bàn luận sau đó đi chơi hay ăn gì cũng vui.

Chia sẻ trang này