1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ở Da nang ơi!Ở da nang co quán cafe nào có phong cách nhất

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi cuongtran2003, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ba năm nữa Codet à ? Tôi nghe có tin đồn nhảm là vậy !
    Cũng nghe đồn là chủ nhân của nó là ba thằng dở hơi nào đó !
    Nhưng hiện tại ..thì tan bầy ....cả rồi ! Một thằng in love ngất ngây, một thằng vật lộn trong mộng mị giữa ảo tưởng và hiện thực, và một thằng vừa kết án tù chung thân (???).
    Vậy thì cái quán kia cũng chỉ là ảo tưởng.

    Narziss

  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Này anh thầy tu nguyện suốt đời hiến mình cho chúa kia ơi? xin hỏi trong 3 thằng kia ai là đang in love ngất ngây ai là thằng tự kết án chung thân và ai là thằng đang vật lộn giữa ảo tưởng và hiện thực thế ạ???

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    "Đàn bò vào thành phố" có lẽ không đúng với Egoist nhĩ ..
    Có vẻ thì Egoist nên bỏ chữ đầu tiên đi !
    Nhiều người đã thế....lại thế ...thế thì thế ! Nhưng phê phán không đồng nghĩa với sự chà đạp từ ngữ !... Và điều ghét nhất là người ta biện minh cho những từ ngữ để đầy lùi cái thực của bản thân ... Sự giả dối đôi khi quanh quẩn đâu đó trong chính bản thân....
    Thôi thì một ly cafe... vài ly cafe .. để ..bắt đầu ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Nẵng thì nhớ ghé cà phê "Lối Về" ở đường Phan Thành Tài
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Có x gì mà chà mí chả đạp. Vẫn như thường lệ đồng chí Đá nặng luôn thể hiện mình là con người đầy suy tư, nhiều mặc cảm (nhất là mặc cảm OEdipus). Ngôn ngữ đồng chí sử dụng rất giàu cảm xúc đến đại ngôn. Tôi đồ rằng đồng chí luôn có khuynh hướng vón cục tư duy chiều sâu lẫn chiều rộng của mình thành những viên tròn tròn đen đen mà các vị đại phu thì gọi là "thuốc tể" mà mục đồng lại cãi là "phân dê"
    dưng mà nhớ bài vè
    ****** mi dân nhà quê
    *** dê kêu thuốc tể
    hủ bể kêu hủ lành
    của hành kêu của hẹ
    con ghẹ kêu con cua
    xe palour kêu xe cải tiến
    ...

    ...................................cái cẳng kêu cái giò
    con bò kêu con trâu
    bông lau kêu bông lúa
    cái búa kêu cái rìu
    cái bìu kêu hòn....( tự điền vào chỗ trống)
    ...


    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

    Được doubledragon sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 16/07/2003
  6. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Lâu ngày mới vào đây, không lý gì không mời bác danagman 1 ly nhờ..
    ....."Và điều ghét nhất là người ta biện minh cho những từ ngữ để đầy lùi cái thực của bản thân ... Sự giả dối đôi khi quanh quẩn đâu đó trong chính bản thân...."Tôi không ngờ bác lại hiểu gã Egoist đến như vậy.
    To Egoist: tri kỉ của bác đấy!
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
    Được supercroc sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 16/07/2003
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    có..1..2..3..tên lạc lối...
    khoá

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này