1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ở lại.......tôi đi.......(đã đọc được bài viết )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi papiilon, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở lại.......tôi đi.......(đã đọc được bài viết )

    Ba 3/12/2002 Bristish Council
    Hôm nay,Papillon cầm trên tay bản hợp đồng lao động và chiếc vé tàu. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa P sẽ rời xa Sài Gòn,xa một phần đời của mình."Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Chẳng biết bây giờ mình đang buồn hay đang vui nữa ?....
    Lát nữa Papillon phải tranh thủ trên tàu tập cười 36 kiểu thôi-thật sự gương mặt mình khi cười trông rất đẹp. Này là kiểu cười tôn kính sợ sệt dành cho ông chủ Tây,này là kiểu cười khúm núm bợ đỡ dành cho lão trưởng phòng,này là kiểu cười niềm nở nồng ấm dành cho quý khách,này là kiểu cười lễ độ nhường nhịn dành cho đồng nghiệp,..v.v... và này là kiểu cười khinh bỉ hèn hạ dành cho chính Papillon.
    Papillon sắp phải xa các bạn rồi !!! Thời gian tới chắc mình chẳng có nhiều thời gian lướt Web nữa đâu. Có lẽ rồi cái tên Papillon sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng,nhưng xin các bạn hãy nhớ giùm một điều,dù chỉ một chút thôi :rằng các bạn mãi mãi vẫn lung linh sắc màu trong tâm khảm mình. Những cái tên rất quen thuộc như :Cassiechit,cachua,carrot,niceOrchid,19,CKA ,bagai,Will,Quy,Vetgia,......trong box 1980 và heoconxinh ,linhmeomeo,....trong box tinhban.tinhyeu. Các bạn đã là một phần tươi đẹp trong quãng đời đầy tăm tối của Papillon.
    Nhân khi sắp đi xa,P cũng có đôi điều muốn thổ lộ,tâm sự . P rời vùng quê yên tĩnh ,đặt chân lên đất Sài thành đô hội này từ năm 15 tuổi. Tứ cố vô thân,một mình bươn chải ngược xuôi giành giật từng miếng cơm manh áo,chịu đựng bao đắng cay tủi nhục ,bao hắt hủi khinh khi,chỉ mong có một ngày mình sẽ có một chỗ đứng trong xã hội,có một điều kiện giúp đỡ bao kẻ đồng cảnh ngộ,và xa hơn nữa nếu có thể được,dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến vào chủ nghĩa cộng sản phồn vinh-kô còn kẻ giàu người nghèo-kô còn áp bức bất công-kô còn tăm tối lầm than.....
    Papillon,tiếng Pháp nghĩa là con ****. Vâng, có **** hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến hoa""Bao giờ bến mới gặp đò / Cho hoa khuê các, **** giang hồ gặp nhau""" Phải,Papillon yêu một người con gái mang tên một loài hoa cao quý-Thúy Hồng. Nhưng P ""Đã trót vương vào duyên bút mực / Suốt đời mang lấy số long đong"""" lang thang phiêu bạt giang hồ nơi gầm trời cuối đất nên trọn đời chẳng thể nào kết duyên cùng loài hoa khuê các ấy được.
    Hôm nay Papillon xa thành phố,xa những kỷ niệm buồn đau vương vấn. Papillon trốn chạy chính bản thân mình,trốn chạy chính quá khứ mình và Papillon là kẻ hèn nhát,kẻ chấp nhận thất bại trên tình trường.Nhưng trên trường đời,P kô thể là kẻ hèn nhát ,kô thể là kẻ thất bại vì P vẫn còn đó một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai,một đọng lực thôi thúc P khoác balô lên đường.
    Thôi giã biệt các bạn,quả đất tròn còn mong có ngày gặp mặt ! Giã biệt tuổi thơ và thời trai trẻ. Giã biệt người thương và đất Sài thành. Giã biệt kỷ niệm buồn vui tháng ngày .Giã biệt tất cả.....Thôi ta đi, BUỒN ơi chào mi nhé !!!!!!
    """Tuổi thơ đã qua đi không trở lại / Trang đời mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi"""""

    -----------------------------------------------
    Do hệ thống kỹ thuật của TTVNOnline có trục trặc, nên bài viết của bạn không được hiện kịp thời. Rất mong bạn thông cảm!
    E***or

    Được E***or sửa chữa / chuyển vào 05/12/2002 ngày 09:47

    Được william sửa chữa / chuyển vào 05/12/2002 ngày 15:19
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tự tin lên bạn
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua không thể quay lại được.
    Hãy sống cho hiện tại
    Hãy tạo cơ hội cho mình và cho người khác nữa
    Cố lên nhé papilion
    lovely habbit
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Carot nói đúng đó, đừng có bi quan wé. papilon nhé
    Ca_chua
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dài wé, đọc hông nủi. Nhưng mà theo như những gì mọi người viết thì.... anh Papiilon cố lên!!!

    Always keep smiling !!!
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wahh~~~ đâu cần thê thảm vậy chứ heheh.. chuyện của Papillon thì đâu có gì đâu phải xấu hổ, giành giựt bương chải là để tồn tại, khả năng sinh tồn mà, còn chuyện thất bại trong tình trường thì ai mà chẳng có ... ca sĩ diễn viên nước ngoài vừa đẹp vừa giàu mà cũng cưới đi cưới lại biết bao nhiều lần.. có sao đâu .. chẳng wa muốn từ việc của Papillon Quỷ muốn nói là sống trong xã hội bây giờ không nên mặc cảm về quá khứ của mình .. chuyện gì đã qua thì hãy coi là 1 dĩ vãng, tương lai phía trước của chúng ta vẫn còn đang được soi sáng thì không lý do gì mình lại quay lưng nhìn vào bóng tối mình đã đi qua. Cuộc sống không bao giờ có đường cùng, chỉ tại mình không lạc quan và tự tin mình có thể tìm ra lối thoát mà thôi...
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ đúng là sư phụ!!! Lúc nào cũng lạc wan hít á!!!

    Always keep smiling !!!
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Con này đúng là xò (dzốt) heheh .. phải lạc quan chứ cưng hehe hổng lẻ vác cái mặt buồn hiu ra đường thì làm sao cua gái được để mà lên chức sư phụ heheheh
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    If you think you can, you can !
    If you think you can't, you can't !
    Since you came into my life...everything has changed

Chia sẻ trang này