1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac ban oi cac ban se lam gi khi nguoi yeu cua ban da mat ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngonluabattu, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonluabattu

    ngonluabattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    minh da co mot nguoi ban gai rat tot ,minh rat quy trong co ay ,nhung co ay da mat roi ,bay gio day ngay nao minh cung mo that co ay,hinh anh cua co ay luon luon o ben canh minh,bay gio minh khong biet lam the nao de minh quen co ay.minh cam thay rat so

    duc anh

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/05/2002 17:21
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải sợ cả bạn ạ... Với thời gian, mọi thứ sẽ đều bị phai nhạt.... bạn đừng buồn, đừng lo lắng mà hãy cố gắng lên, bạn nhé......

  3. dongocgiao2000

    dongocgiao2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để quên một người đàn bà là tìm đến một người đàn bà khác..... cứ thử một lần đi bạn sẽ thấy nó phát huy tác dụng ngay.
  4. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chà, nghe buồn quá! Nhưng mà không sao đâu, vì dù sao người cũng đã mất rồi. Cậu không nhìn thấy, không nghe thấy. Và quan trọng nhất là cậu biết là người đó không còn tồn tại. Rồi cậu sẽ quên thôi.
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    bạn à! Thật không có gì buồn hơn khi phải chứng kiến cảnh người yêu mình ra đi, nhưng cuộc sống thì làm sao mà chánh khỏi những cuộc chia ly bất ngờ đâu. Bạn đã từng xem phim "cô nàng ngổ ngáo" chưa. Nếu chưa thì bạn hãy xem và hãy tự tìm cho mình một con đường mới trên con đường tình cảm của mình nhé
    chúc bạn hạnh phúc trên con đường tình cảm mới
    Nhưng này, không thể vì mất người yêu mà bạn lại xúc phạm người khác đâu đấy
    ôi đàn bà là những niềm đau, đàn bà là con dao găm làm tim ta nhỏ máu
  6. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến trước tiên mình xin chia sẻ với nỗi đau mà bạn đang mang trong lòng. Thật buồn phải không bạn, người mà ta yêu thương lại không thể cùng ta xây mộng. Nhưng dù đớn đau đến mấy cũng không phải là mất hết, là không còn gì ở trên đời này nữa. Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống của con người. Người yêu dù có rời xa ta, không còn hiện hữu bên ta thì cũng không phải là kẻ quyết định cuộc đời, tính mạng của ta.

Chia sẻ trang này