1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi cho mình lời khuyên nhé !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ech_Ngoidaygieng, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi cho mình lời khuyên nhé !

    Mình vốn là một người thô lỗ, đầu óc khô cứng, tình tình khô khan không hề biết lãng mạn, không hề có xúc cảm khi nghe nhạc, có thể nói như là "Nước đổ đầu vịt" vậy đó.......Gần đây hoàn cảnh cô đơn quá nên một hôm ngồi uống cà phê một mình, tình cờ nghe một bài hát mà cảm thấy rất hay và hỏi ra mới biết bài đó là "Khúc Thụy Du" của ca sỹ Tuấn Ngọc hát và bắt đầu từ đó mình mê nghe nhạc luôn, nhưng tìm hiểu một thời gian thì thấy thích hợp nhất với mình là nhạc Trịnh Công Sơn................Vì vậy hôm nay mình lên đây để nhờ các bác chỉ day cách nào để tìm hiểu về nhạc Trinh và nghe nhạc Trịnh như thế nào? Mong các bác giúp đỡ giúp ..........cám ơn các bác rất nhiều!



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Phải thú thật là tôi nghe được 1/4 hay 1/5 cái tuổi đời còn non choẹt của tôi rồi mà chả ngộ được điều gì. Nhạc Trịnh cũng nghe như nghe nhạc Rook~Ưng Hoàng Phúc~Đan Trường vậy thôi, thích thì nghe không thích thì bỏ, nó là một thứ giảm stress hay gì gì đó là tuỳ bạn .À mà theo nhận định của tôi thì nếu bạn chả có mảnh tình vắt vai nào thì chắc là nghe hợp với nhạc phản chiến giai đoạn nhạc da vàng, ngược lại thì vô tư.
     


     

     
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh được tái ngộ với bác ếch ngồi đáy chén từ TL quán vào box Trịnh,xin phép được gọi Box Trịnh là giang sơn của tôi
    Tớ cũng mê mẩn với khúc Thụy du từ lâu lắm,nay lại bác lại nhắc tới
    Theo tớ nghe nhạc Trịnh thì không thể là bày cho nghe thế này thế kia,rồi về nhà mở nhạc Trịnh ra ...thực hành
    Nhạc Trịnh là tùy ở cảm nhận của mỗi con người,và hoàn toàn không có phương pháp để nghe nhạc Trịnh,chỉ đơn giản là bác có vài cái CD,bấm play,vậy là nghe được
    Chúc bác đầu óc không còn khô cứng
    ..................................
    Ph....
    Dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ông nói thì việc làm hẳn 1 cái Box nhạc Trịnh này để làm cái gì?!!! Mỗi ngừo 1 sở thích không bắt ép nhau được chuyện này, nhưng mà thú thật dù thế nào cũng đừng nói như thế chứ, nhất là trong Box này!!!
    To Ech_ngoidaygieng: Nghe nhạc có "nhập tâm" hay không cũng còn tuỳ thuộc vào tình cảm, tâm lý của bạn khi nghe nữa! Với lại nó cũng tuỳ thuộc vào suy nghĩ của bạn nữa.

     
  5. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    HA HA HA MỖI NGƯỜI CÓ MỘT BẢN CHẤT RIÊNG, HOÀN CẢNH, CUỘC SỐNG RIÊNG ĐỂ CÓ NHỮNG CẢM NHẬN RIÊNG VỀ MỘT BẢN NHẠC, HA HA HA KHÓ DẠY NHAU NGHE NHẠC LẮM HA HA HA
  6. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    VÀ BẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI THÔ LỖ. BẠN CHỈ CẦN CÓ KHẢ NĂNG CẢM NHẬN VÀ THẤY THÍCH MỘT BẢN NHẠC THÔI THÌ BẠN CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH NHẠC SỸ, NGHĨA LÀ MỘT NGƯỜI SNGA TÁC ÂM NHẠC. BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THÔ LỖ
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn ấy rất nhiều, bạn đã giúp mình tự tin lên rất nhiều, nhưng quả thật mình là một người thô lỗ vì tất cả các cô gái mình quen từ trước đến giờ đều nói mình là như thế......huhuhuhuhuhuuhu ............và cũng cám ơn các bạn rất nhiều đã góp ý cho mình.
    To Phôipha: Không nngờ đây là giang sơn của bác nhỉ, nhưng dầu sao cũng rất vui nếu chúng ta được bàn luận về vấn đề tình cảm lãng mạn, còn hơn phải gay gắt với nhau ở bên box Chính Luận như thế nhỉ, Mà nè thế bác có thể trao đổi thông tin về nhạc đến mình nhé..........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là người thô lỗ, hay không thô lỗ nhỉ?!!! Ai nói gì thì cứ mặc kệ đi! Tôi tặng bạn câu này nhé tôi lấy từ 1 bài phỏng vấn 1 nhà thơ trẻ :"Tôi không cần bất cứ 1 cái vỗ vai hay 1 cái đá đít nào, Tôi sống là chính tôi, là những gì tôi muốn và có thể làm..." Chúc năm mới nhiều niềm vui!
    Còn nói về chuyện nghe nhạc, bạn cảm nhận ra sao thì hãy cứ đi theo "con đường" của bạn! Đừng nghĩ rằng nghe 1 bản nhạc nào đó, mà bạn thấy lòng trống rỗng là sự vô cảm của bạn với âm nhạc!!! Biết đâu đấy chỉ là 1 bài hát hay thể loại nhạc ấy không khiến bạn phải suy nghĩ!!!
     
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ếch ơi là ếch, băn khoăn ộp ộp làm gì, cứ ngồi một góc và hát nhạc Trịnh ộp ộp, tự dưng sẽ thấy nhạc Trịnh sao mà hay thế, giọng hát mình sao mà mượt mà thế... Tức khắc thấy tự yêu mình và không còn tự mắng mình là kẻ ếch ộp thô lỗ nữa. Tin tớ đi, tớ nói thật đấy!
    Năm mới lại chúc Ếch được nhiều tiền mừng tuổi.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. rojiq

    rojiq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Muốn hiểu âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì chỉ có cách nghe
    từ năm nay qua năm khác thôi.
    Sau đó thi you cũng sẽ ngộ ra mà thôi.
    Text

Chia sẻ trang này