1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi cho mình lời khuyên nhé !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ech_Ngoidaygieng, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Ghé vào Boxe nhạc TCS.
    Đây gọi là góp ý cho vui thôi .Nhạc TCS, âm điệu rất đơn giản, nhưng rất hài hoà làm cho mình dể nhớ. Quan trọng là lời nhạc như thơ bay bổng , tạo hình phong phú như các bức tranh lúc cổ điển , lúc lập thể, lúc hiện thực ,hay siêu thực...và gói ghém trong đó lòng mình, nhân sinh quan về yêu đời , yêu người ,hoa lá , cây cỏ, đường phố, xe cộ,,, một cách thiết tha tột cùng. Cái nầy là nội lực riêng của ns/TCS: tri thức, trải nghiệm và nhân ái. Ta tìm gặp trong nhạc TCS thấp thoáng một hình bóng , một kỉ niệm riêng tư vui , buồn của mình đả qua... Và củng là lí do không thể nào ngấm nhạc Trịnh ở nơi chốn ồn ào...Cùng với thời gian người nghe từng lúc, có các cảm nhận khác nhau.
    Mong có một ý nào đó làm vui lòng Ếch
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thick thì nghe ko thick thì ngừng chuyển sang loại khác thôi. nhưng có lẽ nghe Trịnh ngấm nhất là nghe vào buổi khuya!
    it's just life!
  3. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đơn giản là thích nghe các giai điệu êm đềm và các ca từ mượt mà của nhạc Trịnh chứ từ hồi nào đến giò chẳng biết mình có hiểu hết ý của nhạc sỹ hay không. Cứ thích thì nghe chứ sao phải căng thẳng sợ minh không hiểu. Không biết có phải tại tính tôi xuề xoà quá hay không
  4. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nghe nhạc Trịnh khi chỉ có một mình , cái chính đó là giai điệu nó chầm chậm , buồn buồn .


     Nhân chi sơ sờ cơm nguội !



  5. QuocTuy

    QuocTuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay cu la nguoi tho lo nhung dung lo mang. Cau cu nghe nhac Trinh hoai hoai va dung bao gio thac mac ong muon noi gi qua nhung ca tu ay! Toan bo mot bai chi can hieu mot cau thoi la cung da cam nhan duoc roi! Dai khai nhu "Nang co hong bang doi moi em..." Cau hieu chu ? Di nhien, va dieu ke tiep nen lam la : Hay de giai dieu cua bai nhac dan ca tu vao tam hon cua ban. Vay la xong . Chuc thanh cong neu khong muon cu la nguoi tho lo mai he..he..
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho Ếch những lời khuyên thật ý nghĩa và sâu sắc, cám ơn các bạn rất nhiều, mình cảm thấy được trong box nhạc Trịnh này không khí thật đầm ấm và thân thiện, dường như tính cách nghệ sỹ của người nhạc sỹ vĩ đại đã thế hiện qua những bài nhạc và đã thấm sâu vào tâm hồn của các bạn, và có một cái gì đó được thể hiện ra thành một tính cách riêng của những thành viên Box nhạc Trịnh.........Rất cám ơn các bạn......
    À! Còn chút chuyện nữa là ...........mình cũng đã cố nghe thật nhiều trước lúc ngủ, nhưng.......sáng hôm sau dậy là quên mất tiêu..........cố nhớ lại cũng không thể được (không chỉ nhạc Trinh mà các nhạc khác cũng vậy). Có phải mình không có khiếu âm nhạc không các bạn nhỉ?


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Trở lại boxe nhạc TCS, có một ý nhỏ thân gởi đến bạn Ếch . Cứ từ mà nghe nhạc TCS không cần cố gắng , không cần tìm hiểu sâu cạn , lại càng không cần phải nhớ làm gì .Cứ thuận như cơn mưa giọt trên cây cối, mái nhà , đường phố , cỏ lá...ngấm dần xuống mặt đất , tan biến đi...Chợt một sáng nào đó dòng nhạc TCS thắt lại, bùng nở ra trong lòng bạn rộn ràng như những cánh hoa đầu mùa bắt đầu khai búp ...Bạn sẽ mĩm cười ồ đẹp và đơn giản làm sao ! Mách thêm với bạn : Nếu khi nào nghe thấm nhạc TCS rồi, thì nên tìm đọc thêm thơ của cố thi sỉ Bùi Giáng. Bạn sẻ tìm thấy một kết hợp tuyệt vời thơ và nhạc , trong đó lời nhạcTCS có ít nhiều liên quan với lờì thơ BG.Thân ái.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng nhưng nói đơn giản đi là nghe bình thường thôi mà, quan trọng hoá vấn đề mà làm chi chứ
     


     

     
  9. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mình và mẹ mình chả thích gì nhạc Trịnh nhưng đột nhiên vì ông ấy mà tháng 6 tới VN được tổ chức giải âm nhạc vì hoà bình (có nhiều ca sĩ nổi tiếng trên thế giới đến tham dự) cho nên cũng làm tí cảm ơn ông ấy. Nghe đâu ông ta còn được tôn vinh cùng Bob Dylan, chả hiểu tại sao nhỉ, nhac thế mà cũng được thế giới biết đến, chắc là tại hồi trước ông ta cùngbọn Nguỵ chạy khỏi VN mang đi khắp nơi. Mà thôi , mình không quan tâm lắm, vì ông ấy mà REM cũng đến VN thì cũng nên tặng ông ấy 5 sao .

Chia sẻ trang này