1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi! Có ai ở Hưng Hà không vậy?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi emtenmotloaihoa, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế là Vicky nhà ta làm em của đại sư rồi à... hẹ hẹ.. hôm nay nhảy vào mạng thấy bác Chí nhà ta online, cơ mà lúc đấy chả thấy bác ấy nói năng gì... chắc bác ấy chạy đi offline với hội đồng hương mất tiêu..quên luôn Topic Hưng Hà roài... he he..
    bienxanhlunglinh có cái YM ID hay nhờ: tranvanngo999: <---Trần Văn Ngố sao không đổi chữ ố thành một nguyên âm khác đi nhờ.. Mà sao mình ghét mấy thế loại thơ văn ì ộp này thế.. mà chả biết là thơ hay bài hát nữa... cắt trích lởm chởm.. chán đời~
  2. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra chị khi em đọc profile thấy Nguyễn Thị Tâm Chinh , tên của chị. . Em là ai , em không nói ngay cho chị đâu, lúc nào em nói cho (hehhe,bí mật wá). Em học cấp 3 ở trường Nam cơ.Chị lấy chồng chưa hả chị ? Em fải biết chị lấy chưa để còn liệu chứ ạ .Em hổng dám wa mặt chị, lấy chồng trước đâu .
    Em học còn 2 năm nữa (trường em cấm lấy chồng khi đang học nên dù muốn lắm vẫn đành chịu ), chị năm nay ra trường rồi phải không ? Em học công trình điện tử thông tin , một ngành khác hẳn với chuyên Anh ngày xưa rồi chị ạ. Chị có liên lạc với ai trong lớp mình ngay đó không ? Em cũng mong có dịp được họp lớp lắm .Chị khác nhiều không? Em bật mí là em vẫn bé xíu như ngày trước .
    Yahoo ID của chị là gì vậy, gửi cho em nhé .
  3. muahe93

    muahe93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Lâu rồi không vào box quê mình, đọc mấy bài ở trên thấy tranh luận hay hay. Em post cái.
    Mọi người ơi, tiếp nhé.
    Nhớ về anh
    Em đã khắc tên anh rồi trong trí _
    Nhớ về anh trong tâm khảm trái tim
    Em vẩn thầm gọi nhỏ ở trong tim
    Tên anh đó . Ôi dư âm ngọt lịm
    Cho nhung nhớ tìm về trong cô quạnh
    Cho giọt buồn mặn chát đọng trên môi
    Em ở đây thơ thẩn bước đơn côi
    Tình xưa đó vẩn đội mồ sống dậy .
    Cỏ cây buồn nên thu tàn rụng lá
    Người nhớ người tim lạnh giá thương đau
    Trái tim đau nên trái tim nhỏ lệ
    Đá cũng buồn nên đá phủ rêu xanh .
    Nhớ về anh trong giấc mộng quẫn quanh
    Không rời bước cho tim em thanh thản
    Em vẩn buồn khi màn đêm buông xuống
    Ôm cô đơn lạnh lẽo giữa đêm trường .
    Và gọi mãi tên anh trong đêm vắng ..​
  4. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đến phục bác emtenmotloaihoa...bác cứ ngồi trên đầu xem topic mà bác không nói một câu nào.. chẹp chẹp... nhìn cái nick của bác em phát sốt phát rét
  5. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Có Chí đây. Chỗ nào cần người ăn vạ nào??????? Bảo anh, bảo anh ngay.
    Mấy hôm vừa rồi nhiều việc quá. Nào là đi lấy trộm đất(nói nhỏ thui nhé không bọn địa chính biết thì chít anh), nhào đất, đóng gạch, vào lò đến vận chuyển cho khách đều chỉ có anh với mụ Nở làm thôi. Bây giờ thuê mãi mà chả có thằng đếck nào nó làm.
    Việc nhà tạm tạm thì lại đến cái vụ off 01/06, nên không có thời gian vào chăm sóc cái box nữa.
    Mà không biết chú "tiểu sư" mà tìm được vụ ăn vạ nào nữa thì anh cũng chịu thôi.
    Mấy cô vickytytcun, c5hn(hay H5N1 gì đấy), ... ơi. Hay là các cô làm Nở1, Nở2,... NởN đi. Làm rồi sẽ biết là .....(hihi) thích lắm.
    Có gì thì cho anh biết nhé.
    He he
  6. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ai dở hơi đâu mà làm Nở kiểu như thế hả bác. Làm Nở duy nhất em còn chả thèm làm nữa là Nở trong số N Nở. Bác cứ ở đấy với Nở của bác cho mọi người nhờ.. vớ vẩn Nở của bác cú tiết cho bọn em mỗi đứa một lọ axít thì anh husband tương lai của em nhìn thấy em lại chạy mất dép, em lại đâm ra bơ vơ thì đời em lại khổ nhục gấp mấy lần chị Dậu đấy
    Mà buồn cười thiệt, sao em thấy con trai Thái Bình không giỏi bằng con trai Nghệ An
  7. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ c5hn ơi là c5hn có phải là đã....một anh nào ở nghệ an roài ko ? chẹp chẹp bít làm sao đc, khổ thế đấy
    nói chung là ở đâu cũng có người giỏi và ngưởi cực giỏi( quên người dốt )c5hn nói thế cũng ko đúng ko phải la sư bênh coi trai Thái Binh nhưng mà sư thấy con trai TB nói chung là hơn con trai NA hơn nhiều cái lém
    ko phải nói gì chứ, sư thấy con trai NA củ chuối bỏ cha đc, như hôm ở lớp một tên NA xích mích vơi một tên ở hà nam thế là hắn gọi một đống bạn NA đến ko bít đầu đuôi thế nào sông vào táng tên kia thấy bất công quá con trai trong lớp hôm đó định cho mấy tên Bọ kia ko còn đường về cái đất trọ trẹ nữa thì phòng đào tạo và bảo vệ lên thế là đành thui nhưng càng nghĩ càng a kay thế là lúc về ra cổng trường toàn bộ con trai trong lớp hôm đó cho mấy tên đó bít thế nào là "đoàn kết kiểu dân BỌ"
    (con trai trong lớp có đến 50 mạng chứ it đâu)hôm đó sướng tay chân thật
    đúng ra thì ko phải tất cả con trai NA đều củ chuối nhưng mà riêng cái khoản đoàn kết kiểu dân Bọ thì ở thằng nào cũng có hễ có xích mích là ko bao giờ dám 1vs 1 mà cứ gọi cả đàn ra ghét thật.... deck đẹp tẹo nào
    sư nói thế nếu chẳng may có ai ở xứ Nghệ mà ko phải như thế thì bỏ quá cho sư nhé và c5hn cũng bỏ quá cho sư vì đã nói xấu...của c5hn nhé(nhưng đúng thế thật giờ nghĩ lại vẫn thấy akay chim cú,bực con cá mực, thế mới đau quả kau chứ)
    chim cút thui ko thì ko có đất mà tu giờ
  8. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sư nói đoạn đang rất thuyết phục thì lại cho thêm cái đuôi c5hn bôi vàng vào.... có cái đoạn đấy thì chứng tỏ con trai TB và con trai xứ khác còn đoàn kết liên xứ chứ chả phải riêng xứ mình như dân xứ BỌ nữa nhờ
    Hoá ra là hơn ở mối đoàn kết rộng lớn ko biên giới nhờ sư nhờ
  9. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    khà khà c5hn bôi vàng cái đoạn đó đẹp thế mà ko hiểu đc hết ý nghĩa của nó à chỉ tô cho cái đoạn đó vàng vàng đẹp đẹp ko thui à đó ko phải là trai TB và các sứ khác cũng có cái kiểu "đoàn kết củ chuối thế"mà là thấy chuyện bất bình cậy đông ăn hiếp yếu lên ko chịu đc và cũng dùng chính cái cách mà mấy tên sứ Bọ đó thường hay dùng cái đó gọi là "gậy ông đập lưng ông,hay là lấy độc trị độc" thui chứ ko phải là theo ý của c5 hiểu đâu
    cái gì nó cũng có lý do của nó cả nếu hôm đó tên sứ Bọ kia quân tử 1vs 1 với tên ở Hà Nam kia(chú thích tên sứ bọ kia to con hơn tên kia và cao hơn một cái cổ)thì làm gì có chuyện 50 mạng kia phải động chân động tay chứ sư và 50 mạng kia đâu có muốn làm du côn đâu vẫn bít gà cùng một mẹ chớ hoài "đá" nhau nhưng tại sao tên đó vẫn "đá"lại còn dẫn thêm vịt vô đá hôi nữa thử hỏi ai chịu đc
    mà cho đến giờ sư vẫn ko hiêu sao lại có cái kiểu đoàn kết củ chuối thế ko bít như sư thấy đa phần boy khi có chuyện khục khoặc thì chỉ hai thằng ra kill nhau phát xong rùi thui hết thù oán luôn hờ hờ của ai người đó tự giải quyết chứ sao lại kéo bầy kéo đàn ra thế thử hỏi trong đó ra ngoài này học có đông bằng ngoài này ko mà lại đòi chơi cái kiểu "đòn tập thể "thế chứsống trên đời phải bít mình là ai chứ
  10. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    he he.. sư ơi, thế có lẽ nó sợ nếu nó VS với nhân Hà Nam kia thì tên Hà Nam đó sẽ mất thêm luôn cái cổ nữa đấy ---> nó thương tình nên nó kéo thêm mấy con vịt khác vào để cho bạn Hà Nam sau trận đó đỡ bệnh hoạn mà còn đường quay trở lại với đời đấy. Các bác GÀ trong lớp ko hiểu ý nên thành GÀ thiệt rùi... chả biết sau vụ đòn oan bạn NA còn cao hơn bạn Hà Nam đủ một cái cổ nữa không .. tội nghiệp bạn NA quá đi mất thôi!!!!
    Mà chả hiểu mấy bạn NA chỗ sư thế nào ấy chứ... mấy bạn NA lớp c5hn thì đi còn chả buồn đi nhanh nói gì đến chạy với chả đánh nhau. Cơ mà em thấy con trai NA cực kỳ cần cù, chăm chỉ cầy cụa mà lại còn trắng trẻo xinh xắn nữa chứ. Con trai TB chả hiểu sao gặp anh nào anh nấy đen như cột nhà cháy, đeo kinh râm vào chắc chỉ còn thấy mỗi... quần áo

Chia sẻ trang này