1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi! Có ai ở Hưng Hà không vậy?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi emtenmotloaihoa, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bác 5tấn ơi! tình hình ko ổn bác ạ, bác 5 tấn+ em 1 tạ thì nặng lắm, đứng ở đâu đất lún thành ao thì khổ lắm! Với cả em cũng là Trâu, bác rước em về ko biết có giúp được bác cái gì ko hay là bác lại phải nuôi nốt cả em thì tội nghiệp bác lắm. Hì nhưng nếu bác thấy ko có vấn đề gì thì em sẵn sàng theo bác về Hưng Hà làm ...ăn!
  2. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ra chỗ khác tán tỉnh nhau đeeeeeeeeeeê
  3. chihainamtan

    chihainamtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin lỗi bác emtenmotloaihoa cùng toàn thể các bác.
    quynhchi184 à!
    Mình 5 tấn, quynhchi184 1 tạ thì hay quá còn gì.
    quynhchi184 cũng là con trâu thì càng tốt chứ sao.
    quynhchi184 về đây chúng ta cùng làm cùng ăn, cùng nhau chia sẻ những cay đắng ngọt bùi.
    Anh đưa em về cùng đi trên khắp quê hương
    Thế nhé quynhchi184.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    úi giời, gái làng tán còn không đổ (thế nên mới ế ) lại còn đòi tán gái làng khác, đi vào làng khác nhớ nhìn trước nhìn sau không lại bị trai làng kia đánh cho hỏng người ---> ế chổng ế ngược thành ế sấp ế úp đấy, hết hy vọng luôn
  5. chihainamtan

    chihainamtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác shoneti ơi!!!!!!!!!!!!!
    Trông lốp của bác cắng quá, em sợ vãi ........ nhiều thứ ra rồi
  6. muahe93

    muahe93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình cũng ở Hưng Hà đây. Mình mới tham gia vào ttvn.
    Hưng Hà bây giờ có nhiều đổi mới quá. Đi xa đã 6 năm nên thấy to đẹp hơn trước nhiều nhất là khu hai khu thị trấn Hưng Nhân và Duyên Hà.
    Chúc các bạn mạnh khoẻ. Chúc cho Hưng Hà ngày càng phát triển.
  7. muahe93

    muahe93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Hưng Hà!
    Sắp đến hội Tiên La rồi !!!!!!!! Có ai về hội không vậy?
    Em chắc cũng về tý. Lâu lắm rồi chưa về xem hội.
    Lần trước đi xem cùng với mấy đứa học cùng cấp III, nói chung là dần dần quen nên không còn háo hức như hồi còn bé. Chỉ thắp hương và thăm mấy ngôi đền rồi về.
    Nhớ ngày còn nhỏ, chỉ cần xin thầy bu được mấy nghìn để đi hội là thích lắm rồi. Mua khẩu súng nước với mấy cái linh tinh rồi lại về thế mà hôm sau lại thích đi. Nhà cũng cách không xa lắm nên toàn chân đất đi mấy cây số cùng với lũ bạn cùng xóm. Tắt qua mấy cái cánh đồng Đoan Hùng là đến hội.
    Mấy thằng mua súng, kem và mía ra vệ sông ngồi ăn và bắn nhau. Vui thật. Chơi chán rồi lại về thế mà không cảm thấy mỏi chân. Bây giờ đi bộ có một đoạn từ nhà ra bến xen buýt đã thấy ngại và mỏi.
    Để khi nào nói chuyện tiếp với các bạn nhé.
    Em lại có chuyện rồi
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
    Bye
  8. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Buồn dã man , buồn thảm thiết ............
    Muốn đưọc về Hưng Hà quá , mình cha''n tất cả mọi thứ nơi đây rồi ........Thèm được về bên bố mẹ bình yên và được che chở, được thấy mình nhỏ bé chứ không fải là một mình xoay xở và chống chọi lại tất cả như bây giờ .Thèm được về bên em gái , nhí nhố một chút để thấy mình bớt căng thẳng ,để thấy mình vui vẻ và trẻ con .
    Nhớ anh quá .Thèm được về bên anh , được gục đầu vào vai anh mà khóc để rồi thấy cuộc sống xung quanh đối với mình hiền hoà hơn,dễ thương hơn ,được cảm nhận mình đang sống trong không gian có "mùi" của người mình yêu thương .....
    Tất cả , chỉ về Hưng Hà mới có ......
  9. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Đã lâu không post bài nào. Hôm nay sang cơ quan xem lại mấy cái báo cáo và vào mạng. Xin post bài này.
    "Lần đầu tiên trong đời tôi có được một vật giá trị như vậy. Một chiếc xe gắn máy, đó là kết quả của hơn một năm làm việc tương đối vất vả. Và nó đã lần đầu tiên về thăm quê của người chủ của mình vào một chiều thứ 7. Từ khi đi học, đi làm đến Tết vừa rồi đã hơn 5 năm với rất nhiều lần về quê nhưng chưa lần nào có cảm giác như lần này, được đi trên chiếc xe của mình vì các lần trước toàn sang bến Gia Lâm bắt ô tô. Khởi hành lúc 14h, vi vu gần 30 km trên đường 5 rồi hơn 40 km trên đường 39 trên đất Hưng Yên. Đúng là Thái Bình quê lúa, các cánh đồng của Hà Nội và Hưng Yên lúa dường như mới cấy nên trông không tốt lắm. Khi về đến cây cầu Triều Dương thân thuộc thì khác hẳn, lúa sao mà xanh đến vậy. Triều Dương, cây cầu duy nhất phía Bắc của tỉnh có lẽ cũng đã hơn 10 tuổi rồi. Ngày trước còn có trạm thu phí khi qua nhưng khoảng 2 năm nay đã được rỡ bỏ. Đường 39 bên Hưng Yên mới được nâng cấp nên rất tốt còn bên Thái Bình thì kém hơn nhiều. Vẫn các chú cảnh sát giao thông đứng chốt ở trạm ngay dưới chân cầu, vẫn qua các địa danh quen thuộc nào là Hưng Nhân, cầu Lê, cầu Lại, phố Lẻ, Đồng Tu rồi đến thị trấn Duyên Hà. Đã đến nhà rồi sao? Những ngày cuối xuân, mưa nhiều quá suốt khoảng 30 km từ TX Hưng Yên về đến nhà là mưa và mưa. Người và xe bị bắn bẩn hết trừ cái đầu là không nhưng cái mũ bảo hiểm thì cũng như vừa đi cày ruộng về. Đến nhà, cảnh vật vẫn vậy nhưng cửa khóa chắc thầy bu ra cánh đồng. Ngoài vườn, những cây vải cây nhãn đang mùa ra hoa, trĩu gục trên cành. Lấy chìa khóa vì thầy bu thường để ở mái hiên để vào nhà. Ngồi nghỉ một lúc, rồi đưa xe ra vòi nước rửa. Đang rửa thì thầy bu về và rất mừng vì thấy chiếc xe mới do chính tôi có được. Rồi hai bu con chuẩn bị nấu cơm chiều. Vẫn những thứ quen thuộc rau muống, cà dầm, đậu và vừng lạc nhưng cảm giác thật khó tả, có lẽ là không khí ấm cúng và tình cảm thân thương của gia đình."
    Chúc mọi người sang một tuần mới học tập và làm việc hiệu quả.
  10. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ai di đà phật
    bần tăng cũng ở Hưng Hà đây , bần tăng đi xa lên chỉ có hè mới về thăm Ông với Cô Dì thui
    mơi lài bần tăng đang "thụ giáo" ở chùa láng lên cũng ko về dc mấy bận quá mà
    tình hình HH mình ra sao nhỉ có gì mới ko nhảy
    có ai ở gần chùa láng thì xin mời đến bổn tự của bần tăng giao lưu cái nhảy
    bần tăng chỉ có cơm chay thui mong đc đón tiếp mọi người

Chia sẻ trang này