1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi! Có ai ở Hưng Hà không vậy?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi emtenmotloaihoa, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ thế này chắc cái vụ chí phèo thị nở này cửa c5hn bị phá sản rùi giờ cần gấp một thị nở cho chí phèo đỡ bơ vơ và một bá kiến cho vickytcun có khi box ta lên đăng tin tìm nở vơi BK thui nếu ko thì giờ chỉ có c5hn làm thị nở là thích hạp nhứt(thui cố làm đi mờ tạm thời thui khi nào có nở thật sự thì ...)
    to vickytytcun em học cùng cobong mà cobong sinh 83 thì em gọi sư bằng anh là đúng rùi
    mà vickytytcun em nói thế oan cho sư quá sư mới gặp em một lần mà hôm đó em lại vội đi lên chưa nói chuyện đc nhìu thế rùi em đi luôn bặt tăm đên giờ mang tiếng là ơ cùng khu chùa láng mà em ko để lại cho sư cái gì để liên lạc hỏi sư sao có thể gặp đc
    em đừng khiêm tốn quá hôm gặp có lần mà sư đã muốn hoàng tục quá à chứ đâu phải là chạy mất déptuần trước sư định rủ vickytytcun và chí phèo đi uống nước nói chuyện nhưng chú chí bẩu là em đang thi mới lại cũng chả bít cái gì để liên lạc với em (cả box chỉ gặp mặt đc hai người lên rủ đi cafe)
    hay là cả box ta ai học ở đây thì hôm này gặp mặt cafe đê để còn hờ hờ nhậu đê
  2. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ui trời! Hoá ra người quen ah?Nhưng quả thạt mình chẳng nhớ ấy là ai đâu. Ngày xưa cũng học chuyên anh LQĐ ah?? Mà sao biết mình học lớp ấy nhỉ? Nhày xưa học 6T2,7T2,đang học giở 8T2 thì vê nhà học, hihi. Cobong ơi bạn là ai mà nghe giọng dễ thương nhỉ?Mà nhà bạn cũng ở Hưng Nhân ah? mình chịu thôi ko đoán được, có khi lại là một trong những đứa "em kết nghĩa" của mình ngày xưa ấy chứ, hehe
    Còn chú " sư chùa láng" à, chị đã cho Giang Chí Phèo SĐt của chị rùi đấy thui, chú cứ giả vờ không biết.
  3. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    .....
    Đêm trăng sáng cỏ bờ đê bối rối.
    Lần đầu tiên cô bé nào khờ dại,
    bâng khuâng ngồi ...gió đùa tóc ngang vai.
    Mùa hè cháy khi Anh chợt đến
    rồi chợt xa...cơn gió bông mênh mang.
    Trưa Anh đi - em ko ra đưa tiễn,
    bậc cầu ao hoa khế tím bàng hoàng.
    ......

    Ôi nhớ quê hương quá, mới đó thôi mà nay đã xa cả rồi.!!!!
    ................
    Thôi nhé từ nay hè ly biệt,
    những bước chung đường có nhớ ko?
    thuyền ai vượt sóng, thuyền ai đắm?
    ................
    Sao chẳng thể 1 lần như thế nữa
    cùng chung bàn chung ghế như xua,
    cùng ngồi ngó bảng đen phấn trắng,
    Cái trống da đã thay bọc bao lần.
    ................
    Sao chẳng thể cùng ngồi so đũa
    cùng bạn bè trọ học năm xưa.
    ........
    ..........
    ...có những lần ông mặt trời giấu lửa
    Anh tìm em vời vợi gió đồng quê....
    YIM: tranvanngo999
  4. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy em vickytycun này hư wá it tủi hơn mà vẫn ko chịu sửa cách xưng hô
    đúng là chú chí phèo bít số phone nhưng mà sư hỏi chú thì chú ấy bảo bí mật hị hị ko bít bí mật để làm gì đây
    oan cho sư quá sư ko bít thì nói là ko bít chứ giả vờ làm gì
    to :emtenmotloaihoa chú chí phèo này dao này đi đâu mà mất tăm thế ko bít hay là đi tìm nở à hehe
    thui đúng rùi chẵc là ăn vạ bá kiến nhìu quá bị đi tù rùi huhu khổ chú quá

  5. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    haha,hehe .Vậy là vickytytcun đúng là bạn học cùng lớp của mình rùi . và lại có một điều đúng nữa rồi ."em kết nghĩa". Em đúng là em kết nghĩa ngày xưa của chị Chinh
  6. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thế! Cứ tưởng mình lấy nick thế nỳ rùi thì không tên nào nhận ra thế mà vẫn có đứa em kết nghĩa mọc ra và nhận ngay ra mình . Chết thật , quá khứ huy hoàng của mình không giấu được ai nữa rùi, hihi. Nhưng em ơi, lớp T2 đợt ấy chị có bao nhiêu em kết nghĩa cơ, em là ai thế phải nói tên tuổi địa chỉ để chị còn biết chứ. Chị sắp ra trường rùi, còn em thì sao? Sắp ra trường và lấy chồng chưa? Hôm nào có điều kiện họp lớp chuyên Anh ngày xưa cái nhỉ.
    Khi nào về VN vào nhà chị chơi nhé, hoặc nếu về trước tháng & thì vào KTX học viện QHQT chơi với chị nhé em.
    To daisuchualang: nếu chú thích làm anh,chị cho chú làm anh luôn , nhưng như chú biết đấy , mai là 1/6 rùi , chú tính thế nào. Em vicky này mà đòi ai cái gì là không thoát được đâu, hehhe
  7. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    THơ của bienxanhlunglinh hay quà, những đoạn thơ có vẻ không đầy đủ nhưng lại như theo dòng cảm xúc. Mình cảm nhận như thế ko biết có đúng không hay là bạn quên mà chỉ nhớ được những đoạn ấy thôi , hihi, chắc không đến nỗi thế đâu.
    Mà hình như bạn là thành viên mới ah? hay là lâu rùi mới xuất hiện nhỉ? Giới thiệu đi, nghe có vẻ là một thành viên nữ ,hehhe. Chào mừng 1 cô " Giá tân thời" nữa nhé!!!
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hoá ra bé này vừa đồng hương lại cùng trường chị ngày xưa. Từ ngày ra trường đến giờ chưa về lại lần nào, tình hình trường mình dạo này có gì mới mẻ không em? Hồi chị học khoái nhất là Mr Hải dạy Sử QH và Mr Công dạy Vi mô sau đó đi Canada học. Còn choáng nhất là sáng sáng phải trèo lên 7 tầng để học với cái bụng đói meo thế mà ra chơi vẫn xuống Căng tin để uống trà đá
  9. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mất dép ơi, ai bảo mày là Bắp cải của tao dạy Vi mô? Vi mô chúng ta được lĩnh hội từ Mr. Minh béo from KTQD chứ! Bắp cải thì dạy Vĩ mô - cái môn tao được 6 điểm ý. Chậc, nghĩ mà đau!
    Tao chỉ nhớ mỗi U Vượng với Cô Oanh, Hồ Tôn Hiến và Đức đầu bạc... toàn cao nhân, hẹ hẹ...
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    àh ừ, tao nhớ là Vĩ mô nhưng chả hiểu sao lại viết là Vi mô. Hì. Môn này là ấn tượng với tao nhất cả 4 năm 2 tháng học ĐH đấy. Khi học thì ù ù cạc cạc, đêm hôm trước khi thi xem gần chục đĩa đến nỗi 7 rưỡi vào thi, 8h mới mở mắt ra lại còn ngồi khóc tỉ ti. Báo hại anh rể phải mang giấy xin hoãn thi đến với lý do... ốm. Đến hôm đi thi vỡ cùng bọn thi lại, đề dễ tóm được hẳn 9 điểm. Sướng!
    a`, còn nhớ vụ Bắp cải đang giảng bài mày khâu vạt áo thầy vào tay áo mày không? Hé hé
    Sorry mọi người, lạc đề chút

Chia sẻ trang này